Mình thì ko giỏi về thú y, nhưng khi đọc trường hợp em nhà bạn, mình có suy nghĩ như thế này, hy vọng sẽ có hữu ích gì đó với kún nhà bạn.
Theo như bạn nói thì kún nhà bạn là dòng sói lai-tức là trong em í cũng có gen của loài chó ưa hoạt động và có tính bầy đàn. Nhưng bạn lại cho em í ở nhà khá nhiều-điều này được giải thích là do bạn sợ em í bị bắt mất. Nhưng thực tế là khi bạn cho em í ở nhà nhiều, ko va chạm,vui chơi với các bé khác từ nhỏ thì đương nhiên bé sẽ bị giống "tiểu thư cấm cung" rồi-kiểu đỏng đảnh, tính kén cá chọn canh... và chẳng biết cái gì, khó hòa đồng...
Thường những chú kún mà được cưng nựng quá , sống trong "lồng kính" thì hay dễ ốm, biếng ăn và dễ mắc những bệnh về đường tiêu hóa khi chót ăn phải những thứ linh tinh(chứ cái bọn ăn bẩn nhiều khi ..thành quen nên miễn nhiễm ^^)
Thêm nữa, các chú chó cần phải được hoạt động nhiều để tiêu hao năng lượng cũng như rèn luyện thể lực. Ví dụ như các chú chó sói alaska được sinh ra để lao động, kéo xe chẳng hạn. Nhưng nếu chủ của chúng ko cho chúng lao động, chúng sẽ không phát triển tốt được. Và nhiều khi chính sự thừa mứa năng lượng (khi nằm cả ngày) dễ khiến chúng sinh tật ốm vặt-nhất là với kún có dòng máu lai sói như em của bạn.
Nên về sức khỏe của em í, mình nghĩ thay vì chữa trị này nọ thì bạn có thể cho em í rèn luyện thể lực nhiều hơn. Chịu khó dắt em ấy đi chạy nhảy-nhất là loài sói thì ưa tốc độ lắm. Bạn sợ mất thì chịu khó đi cùng em. Mà cố gắng sắp xếp thời gian để em í chạy nhảy nhiều vào. 1,2 hum đầu thì sẽ mệt. Sau quen dần, sức khỏe tốt hơn mà cũng sẽ ăn nhiều hơn chứ ko phải kiểu kén cá chọn canh và ăn kém nữa.
bé nhà mình là chó cảnh=fốc sóc.Loài này khá yếu và dễ nhiễm bệnh nhưng mình khá chịu khó cho bé nó chạy nhảy(đương nhiên trong thời tiết thích hợp) bé í khỏe mạnh lắm. Thậm chí mọc răng sớm và ăn được cơm khá sớm trong khi mấy em cùng đàn vẫn "bài ca cháo nát". Ăn linh tinh cũng bị tiêu chảy nhưng đến lần sau thì miễn nhiễm lun. Mình đưa bé đi chơi, bảo 2 tháng mà ko ai tin cơ, ai cũng khen là con chó này nhanh nhẹn(vì quen chạy nhiều mà). Mình biết bạn yêu bé nhưng nên nhớ chó là loài hoạt động ngoài trời bạn ạ ^^
Còn về "chuyện ấy" của em í, mình nghĩ có thể do 2 nguyên nhân:
thứ nhất: do em í ở nhà nhìu, ko tiếp xúc nhiều vs đồng bọn nên ko biết phải làm gì. Bạn chịu khó cho em đi giao lưu vs các hội chó nè, tạo điều kiện cho em í nhìn "cảnh nóng" thì có lẽ em í sẽ tò mò và hiểu biết hơn cũng nên.
Thứ 2: có thể do phụ thuộc vào em đực nữa. Vì dù sao kún nhà bạn là cái,lại còn ngố-chả biết cái gì. Quan trọng là em đực có chịu "nhảy" hay ko... còn nếu em đực nhảy mà bé nhà bạn từ chối thì là chuyện khác-mình cũng chưa biết rõ hoàn cảnh lắm. Cùng lắm thì bạn tìm em chó dạng "trai bao" kinh nghiệm đầy mình í, rồi cho chó nhà bạn đến cho em kia nhảy thử xem...
chúc bạn sớm có kún bế nhé ^^