Nguyễn Khánh Phương Hà
New Member
Tình hình là sáng nay tầm 4h30', lũ trộm chó đánh bã mấy em chó hàng xóm, cún con nhà mình ở trong nhà (đã khóa cổng) người em í nhỏ nên lọt qua cái cổng, em rất khôn nhưng cái tính tham ăn, chạy ra liếm (mình ko bt em chỉ liếm hay ăn luôn nữa) lúc đó nhà mik đang ngủ, có chú chạy thể dục thấy nên bé em vào đổ nước lên, mẹ mik dậy mới bt, nghe ng ta bảo cho uống nc đường, sữa nôn ra sẽ đỡ hơn mik cũng đã làm nhưng em í ko nôn ra, chỉ nằm thở hổn hển, dần dần em í đỡ thở hổn hển hơn, tự đứng dậy đi từ ngoài sân vào nhà, thấy đỡ hơn. Ai làm gì có tiếng động to thì ẻm vẫn nhận thức đc, ẻm là chó con gần 4 tháng tuổi. Mọi người ai có kinh nghiệm xin giúp mik vs ạ!!!!!!!!! Mik rất biết ơn.