Em mèo của mình tên Cam, mang giới tính hình cái gương cầm tay, nhưng quậy hơn tất tần tật mèo đực trong xóm.
Bây giờ em ý hơn 3 tháng tuổi, mà dài hơn 3 gang tay rồi.
Tình hình là trong nhà, em ý chỉ sợ mỗi ba mình thôi, nghe thấy tiếng ba là em ý vọt đi ngay.
Hôm rồi ba mình đào một cái hố ở sau nhà, em ý nổi hứng trả thù, nhảy xuống hố cho lấm lem hết 4 chân, sau đó trèo lên miệng hố ngồi, đợi lúc ba mình cúi xuống xúc đất thì nhảy lên đầu ba, cào cào chân lên tóc ba rồi chạy tọt vào nhà trốn. Kết quả là ba ghét cay ghét đắng. T_T
Mẹ mình ban đầu khi mình mang em ý về thì yêu lắm. Mỗi tội càng lớn em ý càng hư, còn ở bẩn. Bình thường đi vệ sinh vào chậu cát, rất ngoan. Thậm chí nếu mình quên thay cát, em ý sẽ ra đống cát ở nhà đầu xóm (đang xây nhà) mà đi vệ sinh ở đấy. Thế mà tự dưng có hôm em ý trèo lên giường ba mẹ và tè vào... cái gối của mẹ. ( làm mình bị ăn mắng mấy ngày liền.
Cô em gái mình, khi mới mang em ý về thì quấn đến em ý suốt ngày. Đến khi em ý lớn hơn, biết ra khỏi nhà, chơi với các anh mèo, thậm chí các bạn chó nhà hàng xóm, thì lại vác bọ chó về. Ba mẹ mình không cho ôm hay nựng nữa. Thế là em ý bị em mình "lạnh nhạt" luôn.
Đặt biệt, trong nhà, người bị em ý cào cấu cắn xé nhiều nhất là mình. T_T
Người cho em ý ăn là mình, tắm cho em ý là mình, chơi với em ý là mình, yêu chiều em ý cũng là mình. Thế mà ngoài những lúc em ý buồn ngủ, em ý sẽ tìm mình để trèo vào lòng mình nằm; hoặc những lúc em ý đói, em ý sẽ tìm mình và kêu gào đến khi mình cho em ý ăn thì thôi; ngoài ra em ý không tỏ ra được một chút yêu thương hay vâng lời gì cả. (
Có bạn nào có cách huấn luyện nào với em Cam nhà mình không? (
Bây giờ em ý hơn 3 tháng tuổi, mà dài hơn 3 gang tay rồi.
Tình hình là trong nhà, em ý chỉ sợ mỗi ba mình thôi, nghe thấy tiếng ba là em ý vọt đi ngay.
Hôm rồi ba mình đào một cái hố ở sau nhà, em ý nổi hứng trả thù, nhảy xuống hố cho lấm lem hết 4 chân, sau đó trèo lên miệng hố ngồi, đợi lúc ba mình cúi xuống xúc đất thì nhảy lên đầu ba, cào cào chân lên tóc ba rồi chạy tọt vào nhà trốn. Kết quả là ba ghét cay ghét đắng. T_T
Mẹ mình ban đầu khi mình mang em ý về thì yêu lắm. Mỗi tội càng lớn em ý càng hư, còn ở bẩn. Bình thường đi vệ sinh vào chậu cát, rất ngoan. Thậm chí nếu mình quên thay cát, em ý sẽ ra đống cát ở nhà đầu xóm (đang xây nhà) mà đi vệ sinh ở đấy. Thế mà tự dưng có hôm em ý trèo lên giường ba mẹ và tè vào... cái gối của mẹ. ( làm mình bị ăn mắng mấy ngày liền.
Cô em gái mình, khi mới mang em ý về thì quấn đến em ý suốt ngày. Đến khi em ý lớn hơn, biết ra khỏi nhà, chơi với các anh mèo, thậm chí các bạn chó nhà hàng xóm, thì lại vác bọ chó về. Ba mẹ mình không cho ôm hay nựng nữa. Thế là em ý bị em mình "lạnh nhạt" luôn.
Đặt biệt, trong nhà, người bị em ý cào cấu cắn xé nhiều nhất là mình. T_T
Người cho em ý ăn là mình, tắm cho em ý là mình, chơi với em ý là mình, yêu chiều em ý cũng là mình. Thế mà ngoài những lúc em ý buồn ngủ, em ý sẽ tìm mình để trèo vào lòng mình nằm; hoặc những lúc em ý đói, em ý sẽ tìm mình và kêu gào đến khi mình cho em ý ăn thì thôi; ngoài ra em ý không tỏ ra được một chút yêu thương hay vâng lời gì cả. (
Có bạn nào có cách huấn luyện nào với em Cam nhà mình không? (