thursday.1001
T.Viên Năng Động
hix,huhuhuuhhuuu!
trưa nay về nhà gọi mãi chỉ thấy con Bim chạy ra, còn con Đen thì k thấy đâu nữa.mẹ về hỏi mới biết là sáng bố gọi bác sang đón nó đi rồi.thế là phi luôn xe sang nhà bác thì thấy nó đang nằm dưới gầm cầu thang, bị xích cạnh chậu xỉ, nhìn thương k chịu nổi. Thấy tiếng mình gọi,nó gào lên, giọng nghe tội nghiệp lắm,rồi cứ dụi lấy dụi để vào tay.hix, thế là cứ ngồi đấy ôm Đen khóc.hix!!!
Về nói chuyện vs bố mãi, thậm chí còn to tiếng nữa nhưng k ăn thua.Bố mình đã quyết j thì k thay đổi đâu. Dù sao mình cũng yên tâm là bác mình cũng là ng yêu mèo, con trước bác chăm nó cẩn thận lắm. Chỉ buồn vì h k đc chơi, đc nhìn thấy Đen hàng ngày nữa.
Con Bim có vẻ buồn, trưa nay nó ăn ít hơn, chơi đc 1 tí rồi nằm im 1 chỗ, nhìn cũng tội. Đen lớn hơn nên fai nhường cho Bim. thương Đen quá, cứ nghĩ tìm thêm bạn cho Đen đỡ buồn mà cuối cùng lại thành thế này.....
nhà bác mình cũng gần, đi bộ sang cũng đc nên mình sẽ sang thăm Đen thường xuyên.kiểu này chắc ngày nào cũng sang mất (
Mình cũng cảm ơn bạn Linh, nhưng h thì k đc nữa rồi...hix!
mấy hôm bận không lên,giờ thì biết tin buồn của Đen , không có cách nào kéo nó về được nữa à , bố mẹ bạn không cho nuôi nó thì khó,có thể thuyết phục bố bạn cho thay Đen bằng con mèo khác được không? có gì thông báo tình hình nhé , hi vọng Đen còn cơ hội chơi với Bim
trưa nay về nhà gọi mãi chỉ thấy con Bim chạy ra, còn con Đen thì k thấy đâu nữa.mẹ về hỏi mới biết là sáng bố gọi bác sang đón nó đi rồi.thế là phi luôn xe sang nhà bác thì thấy nó đang nằm dưới gầm cầu thang, bị xích cạnh chậu xỉ, nhìn thương k chịu nổi. Thấy tiếng mình gọi,nó gào lên, giọng nghe tội nghiệp lắm,rồi cứ dụi lấy dụi để vào tay.hix, thế là cứ ngồi đấy ôm Đen khóc.hix!!!
Về nói chuyện vs bố mãi, thậm chí còn to tiếng nữa nhưng k ăn thua.Bố mình đã quyết j thì k thay đổi đâu. Dù sao mình cũng yên tâm là bác mình cũng là ng yêu mèo, con trước bác chăm nó cẩn thận lắm. Chỉ buồn vì h k đc chơi, đc nhìn thấy Đen hàng ngày nữa.
Con Bim có vẻ buồn, trưa nay nó ăn ít hơn, chơi đc 1 tí rồi nằm im 1 chỗ, nhìn cũng tội. Đen lớn hơn nên fai nhường cho Bim. thương Đen quá, cứ nghĩ tìm thêm bạn cho Đen đỡ buồn mà cuối cùng lại thành thế này.....
nhà bác mình cũng gần, đi bộ sang cũng đc nên mình sẽ sang thăm Đen thường xuyên.kiểu này chắc ngày nào cũng sang mất (
Mình cũng cảm ơn bạn Linh, nhưng h thì k đc nữa rồi...hix!
mấy hôm bận không lên,giờ thì biết tin buồn của Đen , không có cách nào kéo nó về được nữa à , bố mẹ bạn không cho nuôi nó thì khó,có thể thuyết phục bố bạn cho thay Đen bằng con mèo khác được không? có gì thông báo tình hình nhé , hi vọng Đen còn cơ hội chơi với Bim