Ngọc tham khảo cách này xem , hơi bạo lực
Mình biết 1 cách dân gian, không phải khoa học gì nhưng rất hiệu quả. Đó là khi mèo ị bậy, cầm cổ nó cho ngửi đống ị vừa rồi, tát nó 1 cái đau (có lẽ cho nó biết không nên ị bậy, cứ nghĩ là thương cho roi cho vọt ), rồi bỏ nó vào toilet cho nó ngửi nơi bạn muốn nó sau này sẽ đi vệ sinh, sau đó bỏ cho nó tự đi ra ngoài. Nếu 1 lần chưa quen thì vài lần sẽ quen.
Nếu bạn ở nhà chung cư hoặc quá nhỏ để nuôi mèo, người trong nhà lại e ngại về vấn đề vệ sinh thì bạn có thể dùng cách này. Người bạn của n0face nuôi mấy đời mèo dùng cách này rất hiệu quả.
Còn gì lý tưởng hơn nuôi 1 con vật mà bạn chỉ tốn thời gian cho ăn thôi, còn vấn đề đi vệ sinh, tắm rửa chúng đều có thể tự làm được, mà nhà bạn lại có thêm 1 thành viên luôn giải tỏa căng thằng cho bạn, luôn ở bên bạn khi bạn vui hay buồn
Lưu ý: nếu mèo bạn nhỏ quá thì tập cho nó đi vào hố ga cũng được, vì chúng không trèo lên được vào bồn cầu.
Nguồn
yeudongvat.org
Ặc, nhìn cái ảnh, thật k đỡ đc 2 con này
, lại còn rủ nhau đi nữa chứ, chả biết " đi hái hoa" hay " đi vũ trụ".
Bim trèo đc cao hơn em tưởng. Cái bàn bếp nhà em cao cũng fai hơn 1m mà nó nhảy tót lên ngon lành
, thế mà cứ sợ nó k trèo đc lên bệ xí. Mấy hnay đang cho ít xỉ dần thì thấy nó ngồi xuống đi luôn k đào xỉ lấp đi nữa.Ít nữa bỏ hẳn xỉ đi xem cô nàng phản ứng thế nào.
Đi vào lỗ cống thì cũng được, nhưng lỗ cống nhà em hơi nhỏ, khéo " sản phẩm" của nó cứng như bi ve, dội nước chẳng trôi thì còn mệt hơn.
Bim cũng thông minh nên chắc dậy được thôi, chỉ tội hơi kỳ công 1 chút
.Hy vọng một ngày không xa em sẽ được show ảnh Bim ngồi toalet " đi vũ trụ" hahahahah