Gau.iu
Member
E mới mua pé về được 2 ngày thôi, mua nhà người ta (e mua của 1 a đăng trên đây ^^) chứ e cạch Lê Hồng Phong.
Pé Gấu của e được 2 tháng tuổi thôi, lanh và ngoan. Pé đã được cho chích ngừa phòng 5 bệnh đầy đủ, a chủ trước gửi sổ bệnh cho e luôn (a ấy bán pé cho e mà nhiệt tình lắm ah, qua giờ bik pé bệnh fone hỏi thăm pé hoài, rồi chỉ e cái này cái kia)
Pé về với e được 1 ngày ăn uống bình thường, chơi nhảy ngủ bình thường, đến chiều tối ho ho khạc khạc vài cái, e đã để ý nhưng để xem pé thế nào. Ôi trời ơi đến đêm đi ngủ nó ho khạc và nôn nước trắng càng nhìu lần hơn, cứ 4-5ph 1 lần, e xót ko ngủ được vì e bik pé cũng ko ngủ dc đâu, nguyên đêm thức canh chừng cho pé uống nước (e thấy pé ói nước e sợ sẽ bị thiếu nước) và đắp chăn giữ ấm cho pé. E thức nguyên đêm canh pé vì e cũng nghi nghi bị viêm hô hấp có lẽ do thời tiết thay đổi ngày nóng quá, đêm lại lạnh quá, cứ mong cho trời mau sáng e đưa đi Bs ngay (
Sáng đưa đi Bs ở Pro Care bên Vạn Kiếp, Q.BThanh ý (e ở gần đấy). Bs nói bị viêm hô hấp (e bik ngay mà ~.~) chích cho 4 mũi (huhu...) giãy giụa tùm lum, la hét, ứ ư thấy tội nghiệp. Giữ nó xong e cũng muốn xĩu >.< chở ra tiệm phở gần đó e ăn cho lại sức chứ pé nó hành e nguyên đêm ^ ^ E xin cái chén nhỏ chia cho pé nước phở và thịt bò bằm => ăn khí thế. Xong chở về nhà bò lăng xăng chỗ này chỗ kia, ẵm lên phòng dụ đủ kiểu để cho nó ngủ vì nguyên đêm qua ho vậy ngủ dc ji đâu =.=' Bs dặn về cho ăn uống bình thường, phải giữ ấm cho nó, 4 ngày típ theo phải đưa nó ra liên tục để Bs theo dõi.
Mà sao Gấu nhà e nó cứ thix bò vào tolet nằm ngủ nhở, ko thì nằm gạch chứ e bỏ nó vô thùng hay lên nệm nó ko hịu ngủ và sủa um sùm (có anh chị nào có pé cũng zạy hok) >"< làm e cứ huy động tất cả đồ đạc cao để chặn ko cho nó vào dc tolet (tolet dưới nhà thì có cửa nhưng phòng e thì ko nên mới cực vậy) nó cũng tích cực nhảy qua chướng ngại vật lắm nhưng e tìm đồ chặn cao hơn nó nên nó chồm lên dc thôi ko qua dc ^.^ KHỗ lắm nó cũng chịu ngủ, 2 đứa ngủ hết 3 tiếng (e cũng ngủ hix...) E thấy pé ko còn ho khạc khạc nhìu nữa, cả 3 tiếng mà e theo dõi thấy ho có 3 lần ah (cũng mừng) Ngủ dậy e ẵm pé xuống nhà => lại tung tăng, tung tăng, e túm lại mặc vào cho 2 cái áo luôn, thấy e ăn cơm với cá cũng nhoi nhoi đòi ăn, cấu muốn nát cái đùi e để với tới dĩa cơm >.< (lát nữa giũa móng ngay)... nhưng e ko cho nó ăn vì bâyh nó chỉ dc ăn thịt băm thôi CHO CHẮC, e ko dám cho ăn bậy bạ hix.... Xíu nữa e ra mua cho tuýp gel dinh dưỡng cho nó ăn bồi bổ thêm ~.~
E ngồi đây post bài chia sẽ, còn nó nằm ịch ngủ dưới ghế e ngồi, e lại phủ thêm lên người pé cái khăn lông cho chắc vì e phải chấp nhận cho nó nằm gạch >.< Chỗ e là salon tóc, có nó e ko bật máy lạnh, khách vào than nóng e cũng ko bật =.=' e nói thông cảm con chó e đang bị cảm =.=' Tóc ở tiệm cắt cho khách xong e cũng quét ngay sạch sẽ, e sợ nó hít hay ăn phải tóc, con này ham ăn lắm.
E lần đầu nuôi chó Gấu, bâyh pé Gấu e đang bệnh, e kể chi tiết ở trên và những cách e bik và đang chăm nó, anh chị nào có kinh nghiệm xin chỉ giúp e thêm nha ^^ e cám ơn ah, e mong nó mau mau khỏe lại 100%View attachment 31352
Pé Gấu của e được 2 tháng tuổi thôi, lanh và ngoan. Pé đã được cho chích ngừa phòng 5 bệnh đầy đủ, a chủ trước gửi sổ bệnh cho e luôn (a ấy bán pé cho e mà nhiệt tình lắm ah, qua giờ bik pé bệnh fone hỏi thăm pé hoài, rồi chỉ e cái này cái kia)
Pé về với e được 1 ngày ăn uống bình thường, chơi nhảy ngủ bình thường, đến chiều tối ho ho khạc khạc vài cái, e đã để ý nhưng để xem pé thế nào. Ôi trời ơi đến đêm đi ngủ nó ho khạc và nôn nước trắng càng nhìu lần hơn, cứ 4-5ph 1 lần, e xót ko ngủ được vì e bik pé cũng ko ngủ dc đâu, nguyên đêm thức canh chừng cho pé uống nước (e thấy pé ói nước e sợ sẽ bị thiếu nước) và đắp chăn giữ ấm cho pé. E thức nguyên đêm canh pé vì e cũng nghi nghi bị viêm hô hấp có lẽ do thời tiết thay đổi ngày nóng quá, đêm lại lạnh quá, cứ mong cho trời mau sáng e đưa đi Bs ngay (
Sáng đưa đi Bs ở Pro Care bên Vạn Kiếp, Q.BThanh ý (e ở gần đấy). Bs nói bị viêm hô hấp (e bik ngay mà ~.~) chích cho 4 mũi (huhu...) giãy giụa tùm lum, la hét, ứ ư thấy tội nghiệp. Giữ nó xong e cũng muốn xĩu >.< chở ra tiệm phở gần đó e ăn cho lại sức chứ pé nó hành e nguyên đêm ^ ^ E xin cái chén nhỏ chia cho pé nước phở và thịt bò bằm => ăn khí thế. Xong chở về nhà bò lăng xăng chỗ này chỗ kia, ẵm lên phòng dụ đủ kiểu để cho nó ngủ vì nguyên đêm qua ho vậy ngủ dc ji đâu =.=' Bs dặn về cho ăn uống bình thường, phải giữ ấm cho nó, 4 ngày típ theo phải đưa nó ra liên tục để Bs theo dõi.
Mà sao Gấu nhà e nó cứ thix bò vào tolet nằm ngủ nhở, ko thì nằm gạch chứ e bỏ nó vô thùng hay lên nệm nó ko hịu ngủ và sủa um sùm (có anh chị nào có pé cũng zạy hok) >"< làm e cứ huy động tất cả đồ đạc cao để chặn ko cho nó vào dc tolet (tolet dưới nhà thì có cửa nhưng phòng e thì ko nên mới cực vậy) nó cũng tích cực nhảy qua chướng ngại vật lắm nhưng e tìm đồ chặn cao hơn nó nên nó chồm lên dc thôi ko qua dc ^.^ KHỗ lắm nó cũng chịu ngủ, 2 đứa ngủ hết 3 tiếng (e cũng ngủ hix...) E thấy pé ko còn ho khạc khạc nhìu nữa, cả 3 tiếng mà e theo dõi thấy ho có 3 lần ah (cũng mừng) Ngủ dậy e ẵm pé xuống nhà => lại tung tăng, tung tăng, e túm lại mặc vào cho 2 cái áo luôn, thấy e ăn cơm với cá cũng nhoi nhoi đòi ăn, cấu muốn nát cái đùi e để với tới dĩa cơm >.< (lát nữa giũa móng ngay)... nhưng e ko cho nó ăn vì bâyh nó chỉ dc ăn thịt băm thôi CHO CHẮC, e ko dám cho ăn bậy bạ hix.... Xíu nữa e ra mua cho tuýp gel dinh dưỡng cho nó ăn bồi bổ thêm ~.~
E ngồi đây post bài chia sẽ, còn nó nằm ịch ngủ dưới ghế e ngồi, e lại phủ thêm lên người pé cái khăn lông cho chắc vì e phải chấp nhận cho nó nằm gạch >.< Chỗ e là salon tóc, có nó e ko bật máy lạnh, khách vào than nóng e cũng ko bật =.=' e nói thông cảm con chó e đang bị cảm =.=' Tóc ở tiệm cắt cho khách xong e cũng quét ngay sạch sẽ, e sợ nó hít hay ăn phải tóc, con này ham ăn lắm.
E lần đầu nuôi chó Gấu, bâyh pé Gấu e đang bệnh, e kể chi tiết ở trên và những cách e bik và đang chăm nó, anh chị nào có kinh nghiệm xin chỉ giúp e thêm nha ^^ e cám ơn ah, e mong nó mau mau khỏe lại 100%View attachment 31352