Hi Các bạn nhỏ. 2 bé Mèo Vàng đã có Chủ, Đó là Hương và Nam Anh nhé. Hôm qua cũng có bạn Gái tên Bảo (người Hoa) gọi cho Cô để hỏi về THÔNG TIN CHO MÈO.
Chuyện như vầy: Cô thật sự kg muốn cho Lily đẻ nữa, nhưng nó cứ dính bầu hoài, hôm Cô lu bu dọn nhà tìm nhà,Lily "dính" nữa .Có 1 bạn đã nhiệt tình đến đem Lily đi Thú y để "giải quyết" (lúc đó Cô bị choáng kg biết tính sao) - nhưng rồi cuối cùng Cô và bạn ấy quyết định để Lily tự nhiên, kg mổ xẻ gì nữa.
Riêng Lovely là kết quả của tình yêu đôi lứa giữa K.Cuong và Lovely, là sự chờ đợi mong mỏi của Cô bấy lâu nay. Đối với tất cả mọi người trên thế giới Mèo nhà mình là đẹp nhất, kg ai muốn bán hoặc cho đâu. Nhưng rồi phải bán hoặc cho chứ làm sao mà chăm nổi. Khi bán thì ra giá bao nhiêu là quyền của ng bán, có ai chịu mua giá đó kg là qu.định của ng mua. Mèo đẹp hay xấu tùy con mắt của mỗi người. Mèo nhà Cô chỉ được mỗi cái khỏe mạnh (vì Cô rất rảnh, có nhiều thời gian dành cho tụi nó)
Mong các bạn suy nghĩ kỹ câu nói SẼ CHO KG MÈO KG LẤY TIỀN VỚI ĐIỀU KIỆN BẮT MÈO NGAY KHI VỪA ĐẺ. Các bạn nhỏ ơi, Cô nói được, Cô sẽ làm được, phần các bạn nghĩ xem có bạn nào làm được kg? ( Nhận mèo về lúc đó rồi có nuôi đc em kg?) Nếu biết chắc mèo sẽ chết khi xa Mẹ sớm như vậy thì nhận làm gì. Chi bằng để Cô chăm sóc bé lớn chút rồi hãy đem về.
Đầu tháng 7 Lily lại đẻ, Cô để 1 bé màu Đen chỉ 3tr thôi (nếu để Cô chăm đến lúc cứng cáp), BẠN NÀO ÍT TIỀN, NHIỀU THỜI GIAN mà muốn nuôi mèo hãy liên lạc với Cô đến xem Mèo, NHẬN MÈO CÀNG SỚM GIÁ CÀNG RẺ. Ý cô chỉ mong muốn mèo mẹ và mèo con đều khỏe mạnh. mọi người cùng vui. Có vậy thôi. THANKS EVERYONE.
Ai thắc mắc gì nữa vui lòng gọi Cô, đến nhà chơi sẽ hiểu nhiều hơn nhé.