hôm nay lúc mình vừa về nhà đang mở cửa thì có con mèo con đen xì từ đầu đến chân ở đâu chạy lại đứng ngay chân mình, mình đưa tay xoa đầu nó thì nó nựng lại r đi theo mình vô nhà lên đến phòng luôn, mình xách nó bỏ ra đường lại lúc sau xún vức rác vẫn thấy nó ngồi trước cửa, thấy thương quá mình đem nó lên phòng tại lúc đó cũng tối rồi, em mèo này nhìn ốm đói lắm nên mình nghĩ chắc mèo hoang, lên phòng thấy nó khá mệt, nhìn quanh 1 hồi r lăn ra ngủ li bì, mình nghe nói mèo đen xui nên google thì thấy ng ta bảo mèo đen vào nhà là xui, r ko đc ngủ gần mèo đen vì hồn ko nhập vào xác r tùm lum thứ ma quỷ thấy ớn quá, nhà mình lúc trước cũng nuôi 1 em mèo mà phải đem cho vì nó phá quá, tính chăm con mèo đen này vài hôm xem sao mà sợ xui quá , ai rành về mấy cái này giúp em với