• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

HCM Mèo con trắng dễ thương cần chủ

Đàn mèo con nhà mình được hơn 2 tháng tuổi.
Bọn này rất thích đùa và hiếu động, ăn như heokhông sợ nước; làm chuyện riêng cũng rất hợp vệ sinh.
Cơ bản là bạn nhận về chỉ có việc yêu thương đùa giỡn với chúng thôi. Giảm stress rất tốt!
Bọn này chỉ toàn đực thôi. Nên yên tâm sẽ không có hiện tượng bùng nổ "miêu số" đâu nhé ;) (à, có một bé gái nữa, duy nhất 1 bé, và cũng là "chị đại" trong đàn).
Do là mèo giống ta, nên sống đâu cũng được. Chúng không kén ăn, khỏe mạnh, lông chắc. Đảm bảo sẽ "đeo bám" chủ rất rất lâu. Mình nghĩ, một khi đã muốn nuôi mèo và có tình cảm với mèo, cho dù là mèo gì và như thế nào ta vẫn không thể ngừng yêu thương, bao bọc chúng được. Cho dù chúng hay phá phách, cắn đồ, hay đòi ăn, hay làm nũng, hoặc đôi khi chúng yếu bệnh, ta đều chấp nhận và chăm sóc chúng, không bao giờ quay lưng lại với chúng.
Với những bạn kỹ càng trong việc chọn mèo, hãy yên tâm đây là mèo nhà khỏe mạnh, sạch ký sinh trùng và không mang mầm bệnh.
[Tuần nào chúng cũng tắm hết mà ^^]
[Bọn này cực khoái nước ấm và massage với xà phòng chuyên dùng cho thú cưng. Tắm mà mắt cứ hiu hiu. Mình là chủ mà cứ muốn tắm cho chúng hoài vì bọn chúng rất dễ thương, ngoan như cừu non]
[Hãy đặt chúng vào một cái cốc nước ấm to vừa đủ. Đảm bảo nước ngập tới ngực hoặc cổ. Sau đó, nhẹ nhàng massage chúng. Rất đáng yêu kawaiiiiiiii !!!]

Nếu cảm thấy mình cần một người bạn thú cưng, hãy liên lạc với mình ngay nhé!
0901 872 674
0126 753 7853
Nên nhớ, nuôi mèo từ lúc nhỏ sẽ dễ dàng cho ta tập huấn và uốn nắn hơn.
Khi nào chúng hư, ta vỗ mông chúng, to tiếng với chúng để chúng sợ mà từ bỏ.
 
Đàn mèo con nhà mình được hơn 2 tháng tuổi.
Bọn này rất thích đùa và hiếu động, ăn như heokhông sợ nước; làm chuyện riêng cũng rất hợp vệ sinh.
Cơ bản là bạn nhận về chỉ có việc yêu thương đùa giỡn với chúng thôi. Giảm stress rất tốt!
Bọn này chỉ toàn đực thôi. Nên yên tâm sẽ không có hiện tượng bùng nổ "miêu số" đâu nhé ;) (à, có một bé gái nữa, duy nhất 1 bé, và cũng là "chị đại" trong đàn).
Do là mèo giống ta, nên sống đâu cũng được. Chúng không kén ăn, khỏe mạnh, lông chắc. Đảm bảo sẽ "đeo bám" chủ rất rất lâu. Mình nghĩ, một khi đã muốn nuôi mèo và có tình cảm với mèo, cho dù là mèo gì và như thế nào ta vẫn không thể ngừng yêu thương, bao bọc chúng được. Cho dù chúng hay phá phách, cắn đồ, hay đòi ăn, hay làm nũng, hoặc đôi khi chúng yếu bệnh, ta đều chấp nhận và chăm sóc chúng, không bao giờ quay lưng lại với chúng.
Với những bạn kỹ càng trong việc chọn mèo, hãy yên tâm đây là mèo nhà khỏe mạnh, sạch ký sinh trùng và không mang mầm bệnh.
[Tuần nào chúng cũng tắm hết mà ^^]
[Bọn này cực khoái nước ấm và massage với xà phòng chuyên dùng cho thú cưng. Tắm mà mắt cứ hiu hiu. Mình là chủ mà cứ muốn tắm cho chúng hoài vì bọn chúng rất dễ thương, ngoan như cừu non]
[Hãy đặt chúng vào một cái cốc nước ấm to vừa đủ. Đảm bảo nước ngập tới ngực hoặc cổ. Sau đó, nhẹ nhàng massage chúng. Rất đáng yêu kawaiiiiiiii !!!]

Nếu cảm thấy mình cần một người bạn thú cưng, hãy liên lạc với mình ngay nhé!
0901 872 674
0126 753 7853
Nên nhớ, nuôi mèo từ lúc nhỏ sẽ dễ dàng cho ta tập huấn và uốn nắn hơn.
Khi nào chúng hư, ta vỗ mông chúng, to tiếng với chúng để chúng sợ mà từ bỏ.
Bạn oi, bé được nhận nuôi chưa b
 
Top