cennie_102
New Member
Em mèo của mình hôm nay không buồn ăn, mỗi lần bế nó lên thì kêu la dữ lắm, nhất là phần bụng dưới, nằm ẹp một chỗ. Nhìn thương thật thương. Mình nuôi nó được hơn 2 tháng rồi, lớn và mập mạp, rất khỏe mạnh. Bình thường nghịch ơi là nghịch, háu ăn số 1 nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Mình đoán buổi sáng k có ai ở nhà chạy lung tung nên bị xe cán hay ai đánh gì gì đấy. Kê cá tận miệng, sữa tận nơi nhưng cũng k chịu ăn. Biết làm sao đây ;___;. Mong mọi người giúp đỡ.
ps: Em ấy tên là Heo và em ấy là mèo cái :">
ps: Em ấy tên là Heo và em ấy là mèo cái :">