• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

MÈO ĐỰC ĐI LẠC

Tối hôm trc mình sơ ý để hở cửa, thế là e mèo ALN đực chui ra đi mất, lúc m loay hoay tìm trong nhà quay ra k biết e đi đâu rồi , lúc ý khá muộn nên m chỉ nghĩ e ý chui rúc xó nào quanh đấy, nhưng tìm mãi không thấy ( tp m ở bé, mọi ng lại k nuôi mèo tây , nên m nghĩ có khả năng bị bán thịt ) m đã để lại sđt ở các quán thịt mèo trong vùng, rắc chậu xỉ cũ của nó quanh khu nhà, nhờ cả mấy chỗ thú y để ý giúp nữa, dán cả tờ rơi quanh nhà rồi , tất cả các phương án rồi nhưng 3 đêm rồi k thấy nó đâu
MỌI NGƯỜI ƠI MÌNH CÓ KHẢ NĂNG TÌM LẠI NÓ KHÔNG, MẤY HNAY M MẤT ĂN MẤT NGỦ, ĐÊM CỨ 1 LÁT LẠI GIẬT MÌNH TƯỞNG NÓ GỌI CỬA :(
 

yeu qua co

YTC Developer
Khổ thân cả bé và chủ, sợ bé vào nhà nào đó họ giữ lại nuôi mất rồi. Nhà m trước mất bé Bông 34 dán thông báo khắp ngõ cả nhà mất ăn mất ngủ. Thế mà có ng phía cuối ngõ bắt được nhưng ko muốn trả, vì bé Bông cũng khôn cửa bị đóng cứ đứng ngoài cào đòi vào, bà ấy đi qua bế về, may mà khi bà ấy bế có ng nhìn thấy hai hôm sau mới báo lại cho nhà m, thế mà m hỏi bà có thấy ai nhặt được mèo của m ko thì bà ấy chối ko biết còn bảo tối về đi hỏi các nhà hộ m. M mới nói là bé Bông đang bị ốm và đau mắt bsĩ bảo pải tiêm 5 ngày mới tiêm được 2 ngày ai nhặt được ko cho tiêm tiếp sợ nó chết thì pải tội. Hơn nữa hôm nó mất có mấy ng nhìn thấy nhưng ko dám bắt vì đầu tháng ng ta sợ mang mèo về nhà đen, m nói thế để dọa bà ấy (bà ấy buôn hoa quả) chứ m cũng ko tin chuyện đó. cuối cùng m bảo nếu tối về cô đi hỏi hộ nếu ai nhặt được cháu hậu tạ. m ko dám nói là có ng nhìn thấy bà ấy bế mèo. M về nhà chưa kịp đóng cửa thì bà ấy bê con mèo sang nói là nhặt được nhưng con thích quá nên để lại nuôi biết của nhà cháu thì cũng ko giữ lại, khi nào nó đẻ cho cô một con, m đồng ý và cảm ơn. đấy là từ năm 2007 cơ giờ bé vẫn khỏe mạnh nhưng đã thành cướp biển (hỏng một mắt) và đã là mẹ của gần hai mấy bé mèo con rồi. Đã trở thành Bông già.
Cầu mong cho bạn và mèo của bạn cũng gặp may mắn như mèo của m nhé.
 
yeu qua co said:
Khổ thân cả bé và chủ, sợ bé vào nhà nào đó họ giữ lại nuôi mất rồi. Nhà m trước mất bé Bông 34 dán thông báo khắp ngõ cả nhà mất ăn mất ngủ. Thế mà có ng phía cuối ngõ bắt được nhưng ko muốn trả, vì bé Bông cũng khôn cửa bị đóng cứ đứng ngoài cào đòi vào, bà ấy đi qua bế về, may mà khi bà ấy bế có ng nhìn thấy hai hôm sau mới báo lại cho nhà m, thế mà m hỏi bà có thấy ai nhặt được mèo của m ko thì bà ấy chối ko biết còn bảo tối về đi hỏi các nhà hộ m. M mới nói là bé Bông đang bị ốm và đau mắt bsĩ bảo pải tiêm 5 ngày mới tiêm được 2 ngày ai nhặt được ko cho tiêm tiếp sợ nó chết thì pải tội. Hơn nữa hôm nó mất có mấy ng nhìn thấy nhưng ko dám bắt vì đầu tháng ng ta sợ mang mèo về nhà đen, m nói thế để dọa bà ấy (bà ấy buôn hoa quả) chứ m cũng ko tin chuyện đó. cuối cùng m bảo nếu tối về cô đi hỏi hộ nếu ai nhặt được cháu hậu tạ. m ko dám nói là có ng nhìn thấy bà ấy bế mèo. M về nhà chưa kịp đóng cửa thì bà ấy bê con mèo sang nói là nhặt được nhưng con thích quá nên để lại nuôi biết của nhà cháu thì cũng ko giữ lại, khi nào nó đẻ cho cô một con, m đồng ý và cảm ơn. đấy là từ năm 2007 cơ giờ bé vẫn khỏe mạnh nhưng đã thành cướp biển (hỏng một mắt) và đã là mẹ của gần hai mấy bé mèo con rồi. Đã trở thành Bông già.
Cầu mong cho bạn và mèo của bạn cũng gặp may mắn như mèo của m nhé.
ui mình cảm ơn b nhiều , m cũng nghĩ quanh quanh xóm ng ta bắt đc thôi vì tính con này nhát lắm, k dám đi xa đâu, tại lúc nó xổng ta là 10h tối rồi, mọi ng xung quanh đóng của hết, xung quanh khu m ở có nhiều đất trống ng ta làm vườn, xong là có cả nhà đang xây dựng nữa, rất nhiều chỗ trốn, xong là lúc nó đã cố tình bỏ đi thì m càng tìm càng gọi nó càng trốn, khéo đêm đói quá, hoảng quá vào cổng nhà nào nằm rồi ng ta bắt đc cũng nên :(, chỉ sợ họ cho nó ăn cá thì chết mất, từ bé đến giờ chỉ ăn thịt nạc luộc thôi, k ăn cá:(, nó hay tiêu chảy nên m sợ chả dám cho ăn gì ngoài thịt nạc :(
 
Bé mới có hơn 6 tháng đã thấy hám gái , ở nhà mình cưng chiều lắm, cho ăn uống các kiểu k thiếu gì, nhà cũng có 1 bé đực 3 tháng nữa, m đi làm cả ngày 2 đứa ở nhà chơi với nhau, k biết vì sao nó lại bỏ đi nữa, liệu có phải nó đòi đi vs gái không a ?
 
Top