• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Nhà Bảo Linh vừa đón thêm 1 hoàng tử mèo nữa này! (⌒o⌒) [up date hình trang 5,7,9]

ivys

♛ Madame chic de chat ♛
chuẩn đấy chị .. :03: ... apple& gold cũng là lông dài nên ra babies chắc là hợp hơn ý.
hí hí.. sau này cho em samy tìm chồng ALN đi chị.. :good_job: .. em liếc thấy perfect match cho bé trong YTC rùi đó nha.. trong HCM luôn nè. hí hí .. http://www.yeuthucung.com/topic/59382-hcm-tim-cong-chua-cho-be-aln-nha-minh/ (theo em nhìn ko lầm thì hình như ku kậu này là em Boy hùi trước ở nhà bạn Cool, em nhìn ảnh thấy thằng bé này mập mạp đáng iu lắm cơ, lông màu lilac rất xinh).. em samy nhà chị phối vs màu lilac chắc đẹp đó. :03: ..
em lại típ tục chuẩn bị đón bé gái ngoài Hà Nội vào chị ạ. :lau_mo_hoi: nhưng 3 tuần nữa bé nó mới đủ cứng cáp để đón đc. :le_luoi: .. bi giờ tới lúc đó là vẫn ngồi theo dõi bên nhật ký coi hình mèo nhà ng`ta vs. box mua bán mèo ngắm nghía típ thui... :Onion34:


Bao Linh 85 said:
E đón cô nhóc con cháu nhà nào vậy? Khi nào đón e?
Chị em mình cg như nhau này, dù đã dặn lòng "đủ rùi nghen" mà ngày nào cg lên xem mèo bán >.<
Đã rước về tói nơi rồi mà cứ vào xem đi xem lại cái topic rao bán bé để mà ngắm bé hoài mới ghê,hehe
Bé Samy h lớn tướng quá rồi, c nghĩ mốt bé có đến tuổi "chống lầy" chắc c mang đi phối giống bé ALN nào ák, cho nó ra đẹp hoàn chỉnh nun! Chứ mà còn đợi cu gold có mà dài cổ, với lại ku gold có lai ALD vào thì lại ra baby k chuẩn nữa e nhỉ!
C thấy apple và gold có vè xứng đôi vừa lứa lắm, vật nhau suốt ngày kia kìa
 

Charlene2801

♬ Mèo Tinh ♬
Bao Linh 85 said:
Àh, theo ý nghĩ riêng của c là vầy, ừ thì thà là các bé sống ngoài hoang dã, rừng rú...nếu ra đó bắt zìa thì mình còn cho bé ăn theo kiểu hoang dã là đồ sống thì còn đc, vì bé đã wen rồi, ở ngoải có mún ăn đồ chín cg có đc đâu, nên theo bản năng ý thức đc nơi ở của chúng, chúng sẽ ăn nhg k có sẵn và tốt nhất đủ để sinh tồn là đc rồi
chứ mà các động vật nuôi theo kiểu thú cưng nói chung như đang nói về mèo í thì các e k có phản xạ hay thík ăn uống theo kiểu hoang dã ấy đâu e, vì mèo ông bà bố mẹ cg là thú cưng nui trg nhà đc mình nui dưỡng cưng chiều theo kiểu ăn chín uống sôi rồi thì bé đã hình thành thói quen đó lun, ngay còn trg bụng mẹ, baby cg đc ăn nhg TA đó mà,cho nên h tụ nhiên cho ăn đồ sống c e k ổn, mà thà là ở nc ngoài nhé, đồ sống nó còn tươi sạk, chứ mà ở Việt Nam ra sushi bar c cò k dám ăn đồ sống nữa là, giun sán rồi tùm lum ík e!

Vì khi ở 1 nơi nào đó từ bé thừa hưởng từ ng mẹ, bé sẽ có nhg khả năng thík nghi để tồn tại vơi môi trưòg, ví du 1c mèo sống hoang dã, răng sẽ to khoẻ nhọn hơn, móng vuốt dài hơn, chân tay dài hơn, mắt sáng hơn...rồi vì ăn toàn đồ sống nên bụng bé sẽ có phản xạ thík nghi, khả năng tiêu hoá tốt hơn.. nếu là người,ngta hay gọi là bụng tốt ík,là ăn j cg đc, còn mèo thú cưng thì nó đã có bản năng ăn chín uống sôi theo con ng rồi e ạh!

Chị cg ra nắn bóp bắp đùi tụi nó lắm, mới mua về bé nào bắp nó cg lỏng le lỏng lét hết đó, bóp đùi nó mà 2 ngón tay mún đụng với nhau lun, >.< hồi rước Samy là bé thảm hại nhất, giờ thì chăc nịch dày cui cái bắp đùi rồi e ạh! Gần 6th 2,8kg
Chị thấy cứ cho ăn thịt cá j đấy, ngoài hạt thì cứ phải dằm thêm miếg cơm vào, gọi là cho chắc bụng ík, 2 phan thịt 1 phần cơm
Như ku Clio đã mất của c, 11th 4,2kg, thường c thấy mèo cái nhẹ cân hơn, mình dài và thon hơn
Cám ơn meonho nhé! Mấy hôm cô đi đâu mất tiêu mấy tuần lun vậy?
Ku gold cho làm chồng apple thì xứng đôi hơn,hihi
Àh àh, chị giải thích như vậy dễ hiểu nè.
Tại mấy trang web đó là trang web của chính phủ hay những tổ chức phi lợi nhuận (www.feline-nutrition.org) nên em nghĩ họ cũng ko thể nói bừa được. Bữa giờ em cứ phân vân giữa những gì họ nói với những gì em đã chứng kiến. Nhưng bây giờ em thấy chị nói có lý. Nó sống ở điều kiện nào thì sẽ thích nghi với điều kiện đó, mà mèo càng về sau thì càng thay đổi bởi nó đã thích nghi từ trong bụng mẹ. Chỉ có điều em sợ tụi nó ko hấp thu được chất dinh dưỡng thực vật như mình mong muốn thôi.

Hôm trước em nấu súp bằng khoai tây, cà rốt, củ dền, thịt, cá (cũng giống với cái topic tự chế biến thức ăn dinh dưỡng cho mèo) thì tụi nó ăn nhiều lắm. Nhưng ăn vào bụng phình lên, lõng bõng lẽo bẽo nước... :Onion26: em sợ quá đem ra thú y thì người ta bảo nó ăn nhiều nhưng ko hấp thu được bao nhiêu , chất dd tích tụ lại trong khoan bụng vì ko thể 1 lúc đẩy ra bằng đường tiêu tiểu được. Thế là về ko cho ăn cái đó nữa, cho ăn hạt và thịt gà thì từ từ bụng nó nhỏ lại. Hix...em bị 1 phen hồn vía lên mây :07:
 

Bao Linh 85

I_Like_Pet
ivys said:
(theo em nhìn ko lầm thì hình như ku kậu này là em Boy hùi trước ở nhà bạn Cool, em nhìn ảnh thấy thằng bé này mập mạp đáng iu lắm cơ, lông màu lilac rất xinh).. em samy nhà chị phối vs màu lilac chắc đẹp đó. :03: ..
em lại típ tục chuẩn bị đón bé gái ngoài Hà Nội vào chị ạ. :lau_mo_hoi: nhưng 3 tuần nữa bé nó mới đủ cứng cáp để đón đc. :le_luoi: .. bi giờ tới lúc đó là vẫn ngồi theo dõi bên nhật ký coi hình mèo nhà ng`ta vs. box mua bán mèo ngắm nghía típ thui... :Onion34:
Ui, e hợp với í c quá, hồi cool chưa rao bán mèo, mà đăng cho phối giống c đã tăm te rồi, mà tiếc là samy chưa đủ tuổi, oánh dấu sau này liên hệ, ai dè gả mất tiêu!
Hix,,,j chứ c cám cảnh mua mèo mà chờ đợi lắm, nó cứ nôn nào hồi hộp mong ngóng rấm rức sao ák! >.<
Từ h tới đó cho e chít lun!
Bởi, ở tphcm hiếm mèo quá e nhỉ, cg có, nhg đôi khi lại k hợp, mà h là c thấy nhan nhản các topic bán của tphcm rồi đó, chứ còn mới thgia c thấy dđ toàn hn rao bán thôi, có tphcm mà toàn đăng tin cần mua mèo k hà!
Chị mà còn 2 đứa lớn kia chắc h chị cg sắp có cháu ẵm bồng rùi ík!hix...


Charlene2801 said:
Hôm trước em nấu súp bằng khoai tây, cà rốt, củ dền, thịt, cá (cũng giống với cái topic tự chế biến thức ăn dinh dưỡng cho mèo) thì tụi nó ăn nhiều lắm. Nhưng ăn vào bụng phình lên, lõng bõng lẽo bẽo nước... :Onion26: em sợ quá đem ra thú y thì người ta bảo nó ăn nhiều nhưng ko hấp thu được bao nhiêu , chất dd tích tụ lại trong khoan bụng vì ko thể 1 lúc đẩy ra bằng đường tiêu tiểu được. Thế là về ko cho ăn cái đó nữa, cho ăn hạt và thịt gà thì từ từ bụng nó nhỏ lại. Hix...em bị 1 phen hồn vía lên mây :07:
Ui, cái món súp đó e hơi quá tay đấy! Hix..c nghĩ người mà ăn 1 chén thôi cg no rùi huống chi các bé, nhìu rau củ quả và chất dd quá!
Thực ra đúng là nên cho bé ăn mỗi lần chút thôi,mới dễ tiêu hoá, như ngta nói ăn như mèo ík, còn mình mình thương quá nên thực đơn cho chúng riết rồi như cho heo zậy! >.< Đôi khi cg k tốt e ạh
 

Putin_cute

T.Viên Năng Động
Chày, Chị Linh ko nuôi thì thoy, nuôi phải nuôi cặp như zầy, nhìn cái mặt hóng ghét thiệt
 

Gà Gật Gù

Gà Ngây Thơ
Bao Linh 85 said:
Ui, cái món súp đó e hơi quá tay đấy! Hix..c nghĩ người mà ăn 1 chén thôi cg no rùi huống chi các bé, nhìu rau củ quả và chất dd quá!
Thực ra đúng là nên cho bé ăn mỗi lần chút thôi,mới dễ tiêu hoá, như ngta nói ăn như mèo ík, còn mình mình thương quá nên thực đơn cho chúng riết rồi như cho heo zậy! >.< Đôi khi cg k tốt e ạh
cái đám nhà em thích ăn súp lắm nha , mà xay nhuyễn hết mới ăn , trộn thêm thịt vào bắt nó nhai là nó chừa lại bỏ hết haizz , trộn cá vào thì mới ăn hết =__=
. Nhà em thì k cho ăn cơm , 1 phần vì ở ngoài Hn Sò - Mực ko dc cho ăn cơm nên vào đây chả đứa nào biết ăn , đói lắm ăn chút chút :hmmm: may mà con bạn em nhà nó lấy mối thịt cá các loại ỡ chợ đầu mối bỏ sỉ cho mấy ng` bán trong chợ gần nhà nên em mua dc giá rẻ hehe nên cũng đỡ . cho ăn thịt cá ko ah nên riết h` ko thèm ăn hạt luôn , dc cái cứ lên kg đều đều ý :157: mai ra lấy 2kg má đùi gà vs cá nục về choa ăn dần , cứ 1 tuần e mua 1 lần cho tiện , má e cứ la làng là chiến hết cái tủ lạnh của pả :Onion38:
 

bi mập

T.Viên Năng Động
chị ơi mắt nó ko phải màu xanh đâu, con juice đẻ mấy lứa rồi chỉ có mỗi mình con bé này mắt xanh thôi ( vì mắt xanh là đặc trưng của hyma):
http://www.yeuthucung.com/topic/58118-ban-meo-xu/

chắc khảong 3 4 tháng cháu sẽ đổi màu mắt thành màu nâu gỗ hoặc vàng, nhưng em nghĩ mắt thằng bé này sẽ có màu vàng hơi đậm 1 chút, chị nhìn kỹ tròng mắt nó cũng đã có dấu hiệu đổi màu rồi đúng ko? chuyển từ xanh sang xám đấy chị
 

toypoodle_123

T.Viên Năng Động
trùi, pé kute quá chúc pé luôn khỏe mạnh nè, nhìn cái mặt thấy ghét quá
ps : chị bảo linh ở q1 à, ở đâu thế, nếu gần nhà e e qua rình bắt con nhox apple về chơi :le_luoi:
 

Bao Linh 85

I_Like_Pet
bi mập said:
chị ơi mắt nó ko phải màu xanh đâu, con juice đẻ mấy lứa rồi chỉ có mỗi mình con bé này mắt xanh thôi ( vì mắt xanh là đặc trưng của hyma):
http://www.yeuthucung.com/topic/58118-ban-meo-xu/

chắc khảong 3 4 tháng cháu sẽ đổi màu mắt thành màu nâu gỗ hoặc vàng, nhưng em nghĩ mắt thằng bé này sẽ có màu vàng hơi đậm 1 chút, chị nhìn kỹ tròng mắt nó cũng đã có dấu hiệu đổi màu rồi đúng ko? chuyển từ xanh sang xám đấy chị
Ừ, đúng rồi e,mắt bé đang chuyển màu, với lại màu xanh hiện tại bgio c cg bít nó là đặc trưng cuả hyma mà, thấy nó khác hẳn với màu xanh của mắt mèo Nga lun! Mà c còn thík màu mắt hiện tại nữa cơ, hbua c có nói e đó, nhìn yêu lắm! Sau này chắc chắn ku Gold nó sẽ đẹp lung linh như bé hyma này và bé vàng lưá trc thui, hehe, lông lá dày cui, mà rất đều nữa ngen chứ k lún phún cọng dài cọng ngắn đâu

Gà Ngây Thơ said:
cái đám nhà em thích ăn súp lắm nha , mà xay nhuyễn hết mới ăn , trộn thêm thịt vào bắt nó nhai là nó chừa lại bỏ hết haizz , trộn cá vào thì mới ăn hết =__=
. Nhà em thì k cho ăn cơm , 1 phần vì ở ngoài Hn Sò - Mực ko dc cho ăn cơm nên vào đây chả đứa nào biết ăn , đói lắm ăn chút chút :hmmm: may mà con bạn em nhà nó lấy mối thịt cá các loại ỡ chợ đầu mối bỏ sỉ cho mấy ng` bán trong chợ gần nhà nên em mua dc giá rẻ hehe nên cũng đỡ . cho ăn thịt cá ko ah nên riết h` ko thèm ăn hạt luôn , dc cái cứ lên kg đều đều ý :157: mai ra lấy 2kg má đùi gà vs cá nục về choa ăn dần , cứ 1 tuần e mua 1 lần cho tiện , má e cứ la làng là chiến hết cái tủ lạnh của pả :Onion38:
Hix..c trộn thêm cơm vào để cho chắc bụng thôi, chứ thiệt là chúng cg k ăn chung thịt với cơm lun đâu e, toàn lựa thjt cá ăn vả trc, chừa cơm lại mặc dù trộn 1f cơm/2-3f thịt, đến khi bùn miệng mới vào nhắm nháp thêm miếng cơm
C cg mua má đùi or đùi góc 4 cho nó có nhìu thịt, còn cá nục e mua là cá tươi hả, e mua sỉ bnhiu, c mua big c gần 60k/1kg, khoảng 10-11c, 1đứa/1buoi/1c, nên 1kg chỉ ăn đc 2 ngày hơn. Còn lâu lâu có nua cá nục hấp bán giỏ ngoài chợ ik về chiên thấy tụi nhỏ cg thík lắm
 

Bao Linh 85

I_Like_Pet
benben said:
vậy là nhất r ch ơi.... bé nào nhìn cũng cưng hết.... có e là vẫn đang tìm vợ cho Gucci đây http://www.uphinh.vn/image/stream/1092687.jpg Gucci nhà e đó cưng ko ch? hehe
Ặc..ặc..chết giấc với cái mẹc lừa tình ghia chưa kìa! >,<
Thấy ghét quá em! Thôi cứ từ từ, dù j cg còn bé mà, đừng nôn quá mà cố mua đại rùi sau đó sẽ có bé xinh hơn nữa đoá,cứ chọn lựa kỉ càng nha e

toypoodle_123 said:
trùi, pé kute quá chúc pé luôn khỏe mạnh nè, nhìn cái mặt thấy ghét quá
ps : chị bảo linh ở q1 à, ở đâu thế, nếu gần nhà e e qua rình bắt con nhox apple về chơi :le_luoi:
Nhà chồng c ở Tôn Thất Tùng ấy ới! ^^
 

Gà Gật Gù

Gà Ngây Thơ
Bao Linh 85 said:
Hix..c trộn thêm cơm vào để cho chắc bụng thôi, chứ thiệt là chúng cg k ăn chung thịt với cơm lun đâu e, toàn lựa thjt cá ăn vả trc, chừa cơm lại mặc dù trộn 1f cơm/2-3f thịt, đến khi bùn miệng mới vào nhắm nháp thêm miếng cơm
C cg mua má đùi or đùi góc 4 cho nó có nhìu thịt, còn cá nục e mua là cá tươi hả, e mua sỉ bnhiu, c mua big c gần 60k/1kg, khoảng 10-11c, 1đứa/1buoi/1c, nên 1kg chỉ ăn đc 2 ngày hơn. Còn lâu lâu có nua cá nục hấp bán giỏ ngoài chợ ik về chiên thấy tụi nhỏ cg thík lắm
gà em mua có 36 - 40k/kg ah chị :)) nhà em thì ăn nhỏ nhẹ lắm nên cũng k hết 1 đứa / miếng đùi đâu , 3 đứa / 2 miếng ko ah :) cá em mua cá tươi , có khi cá nục , có khi cá ngân , cái cá ngân nó cũng giống cá nục mà nhiều thịt hơn , bị cái xương hơi cứng phải gỡ ra mới dám cho ăn :man_in_love: giá thì tầm 30k kg cá nục , 20k kg cá ngân ... là cao nhất , nhờ làm sạch lun mang về rửa sạch lại thui , ngon lành đàng hoàng hehe :Onion35:

cá em cho zô lò viba hấp ko ah cho lẹ , e lười chiên :157: xong gỡ xương chia ra mỗi đứa 1 con :good_job: sáng chịu khó lết thây dậy đy chợ sớm zì tụi nhỏ :)) chứ mua lẻ của mấy ng` kia bán trong chợ cũng xêm xêm giá siu thị :D dc cái mua rẻ nên tụi nhỏ chả đứa nào thèm cơm =))
 

bi mập

T.Viên Năng Động
chị linh mua cá nục ở chợ, khoảng 40k/kg, lựa loại cá thân tròn nha chị, thịt chắc và ngọt hơn, mấy đứa nhà em khôn lắm, cá nục dẹt người nó ko ăn đâu, chỉ ăn loại tròn thôi. Chị đi chợ chiều lúc người ta bán ế rồi thì rẻ hơn nhiều, mẹ em toàn canh chiều chiều mới đi, cá vẫn còn tươi chứ ko phải thiu thối j, có điều người ta gần tan chợ nên bán rẻ luôn, có khi mua 2 kg chỉ có 40k. Tiết kiệm đc nhiều lắm

lũ nhà em rất thích ăn gà, nhất là đầu cổ cánh, em hay mua loại đầu cổ gà CN, về luộc kỹ lên rồi băm nhuyễn cho ăn cả xương, trộn thêm 1 bộ gan nữa là no cả buổi, đầu gà CN mềm, nhiều thịt, to nữa, băm ra ăn xương lun cho bổ sung canxi, còn nước luộc gà em tận dụng nấu canh hay soup luôn, 1 công đôi việc :)))
 

Charlene2801

♬ Mèo Tinh ♬
Gà Ngây Thơ said:
gà em mua có 36 - 40k/kg ah chị :)) nhà em thì ăn nhỏ nhẹ lắm nên cũng k hết 1 đứa / miếng đùi đâu , 3 đứa / 2 miếng ko ah :) cá em mua cá tươi , có khi cá nục , có khi cá ngân , cái cá ngân nó cũng giống cá nục mà nhiều thịt hơn , bị cái xương hơi cứng phải gỡ ra mới dám cho ăn :man_in_love: giá thì tầm 30k kg cá nục , 20k kg cá ngân ... là cao nhất , nhờ làm sạch lun mang về rửa sạch lại thui , ngon lành đàng hoàng hehe :Onion35:

cá em cho zô lò viba hấp ko ah cho lẹ , e lười chiên :157: xong gỡ xương chia ra mỗi đứa 1 con :good_job: sáng chịu khó lết thây dậy đy chợ sớm zì tụi nhỏ :)) chứ mua lẻ của mấy ng` kia bán trong chợ cũng xêm xêm giá siu thị :D dc cái mua rẻ nên tụi nhỏ chả đứa nào thèm cơm =))
bạn ơi, bạn mua cá với gà ở chợ nào mà được giá tốt vậy, chỉ mình với :gongxi-1:
 

Bao Linh 85

I_Like_Pet
Gà Ngây Thơ said:
gà em mua có 36 - 40k/kg ah chị :)) nhà em thì ăn nhỏ nhẹ lắm nên cũng k hết 1 đứa / miếng đùi đâu , 3 đứa / 2 miếng ko ah :) cá em mua cá tươi , có khi cá nục , có khi cá ngân , cái cá ngân nó cũng giống cá nục mà nhiều thịt hơn , bị cái xương hơi cứng phải gỡ ra mới dám cho ăn :man_in_love: giá thì tầm 30k kg cá nục , 20k kg cá ngân ... là cao nhất , nhờ làm sạch lun mang về rửa sạch lại thui , ngon lành đàng hoàng hehe :Onion35:

cá em cho zô lò viba hấp ko ah cho lẹ , e lười chiên :157: xong gỡ xương chia ra mỗi đứa 1 con :good_job: sáng chịu khó lết thây dậy đy chợ sớm zì tụi nhỏ :)) chứ mua lẻ của mấy ng` kia bán trong chợ cũng xêm xêm giá siu thị :D dc cái mua rẻ nên tụi nhỏ chả đứa nào thèm cơm =))

bi mập said:
chị linh mua cá nục ở chợ, khoảng 40k/kg, lựa loại cá thân tròn nha chị, thịt chắc và ngọt hơn, mấy đứa nhà em khôn lắm, cá nục dẹt người nó ko ăn đâu, chỉ ăn loại tròn thôi. Chị đi chợ chiều lúc người ta bán ế rồi thì rẻ hơn nhiều, mẹ em toàn canh chiều chiều mới đi, cá vẫn còn tươi chứ ko phải thiu thối j, có điều người ta gần tan chợ nên bán rẻ luôn, có khi mua 2 kg chỉ có 40k. Tiết kiệm đc nhiều lắm

lũ nhà em rất thích ăn gà, nhất là đầu cổ cánh, em hay mua loại đầu cổ gà CN, về luộc kỹ lên rồi băm nhuyễn cho ăn cả xương, trộn thêm 1 bộ gan nữa là no cả buổi, đầu gà CN mềm, nhiều thịt, to nữa, băm ra ăn xương lun cho bổ sung canxi, còn nước luộc gà em tận dụng nấu canh hay soup luôn, 1 công đôi việc :)))
Ôi, cám ơn 2 bài viết bổ ích này nhé!
Mà chị 1 là đi chợ bên nhà chị ở q3, 2 là nhà chồng q1, nên k đc cái giá tốt zậy đâu, hix...hix...
Bán cg nghỉ sớm lắm e bi ạh! Trưa 1 chút là dọn hết k để tới chiều đâu! Chán zậy đó!
Chị cg đã từng hỏi ngoài chợ vì nghỉ giá rẻ hơn, ai dè bà bán phán cho 60k/kg cá nục, c bỏ đi 1 nc lun,haha..nghỉ bụng thà vào siêu thị giá bình ổn cho nó lành. Còn gà thì gần nhà có cái của hàng CP đó, nên giá cg rẻ 58k/kg má đùi, đùi góc 4 64k
Để mai c bắt chước bi bâm nhuyễn lun cả xương xẩu
Còn nc luộc gà xong c cg vớt váng mở cho liếm lun,hehe... Mà khổ nổi mỗi lần liếm xong là cái yếm cổ bị bết lại hết àh!
>.
 

bi mập

T.Viên Năng Động
hihi mẹ linh chiều con thế còn j nữa. chắc mốt béo ị đi ko đc lun
à mà tiện đây em giải thích lun cho mọi ng, em ko phải tên Bi, em cũng ko mập, nick này là của đứa bạn, em xài lâu rồi, em là con gái chứ ko phải Anh bi mập hay thằng bi mập như các bạn vẫn gọi :)))))))
 
Top