Eiffel*FR
Silvery Palace Cattery
Lần đầu tiên một buổi chiều tối mát trời, mình dẫn cả 4 nhóc ra Parc des Sceaux, một công viêc cực kỳ rộng lớn ở ngoại ô Paris.
Đầu tiên định mang mỗi Cyclamen và Tofu nhưng sau đó đã bị một cô gái chăn mèo (ảnh) gào thét bắt nhét cả 4 con vào lồng rồi cùng đi.
Khi đến Parc phải buộc dây cả 4 đứa vì nơm nớp sợ chúng nó vèo vèo 1 lúc thì biến mất mất thì buồn lắm.
Nhưng ngờ đâu .... mình nuôi 1 đàn chó Các con chỉ chơi xung quanh vị trí cắm trại mà không đi đâu xa cả. Chơi mệt xong các con tự giác chạy về phía lồng nằm nghỉ.
Yêu ko tả nổi.
Sau đây là một vài bức hình của buổi đi chơi park
Đầu tiên định mang mỗi Cyclamen và Tofu nhưng sau đó đã bị một cô gái chăn mèo (ảnh) gào thét bắt nhét cả 4 con vào lồng rồi cùng đi.
Khi đến Parc phải buộc dây cả 4 đứa vì nơm nớp sợ chúng nó vèo vèo 1 lúc thì biến mất mất thì buồn lắm.
Nhưng ngờ đâu .... mình nuôi 1 đàn chó Các con chỉ chơi xung quanh vị trí cắm trại mà không đi đâu xa cả. Chơi mệt xong các con tự giác chạy về phía lồng nằm nghỉ.
Yêu ko tả nổi.
Sau đây là một vài bức hình của buổi đi chơi park
Ảnh chụp ngày 22/07/2013
Trích nhật ký Silvery Palace Cattery
***