• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Thú y tốt tại Gò Vấp, có cấp cứu 24/24

Tình hình là hôm trước mình có mua một em cún con bắc kinh lai nhật hai tháng tuổi có chích đường ruột thôi, chưa chích ngừa, Mình chích ngừa cho bé, ngày sau (chủ nhật )bé bị sốt mình cũng ko bít bé bị sốt nữa. thấy bé bỏ ăn và lừ đừ ít giỡn. Hôm đó mình đưa bé đ thú y (chỗ đã chích ngừa) bac sĩ nói bé ko sao :( . Sang thứ hai mình đi làm ở Tân Bình.(mình trọ ở Tân Bình). 7h mình điện về nhà thì ba mình nói là sáng có đưa bé đi thú y khác xa nhà hơn. bác sĩ nói là bé bị sốt nên chích mũi hạ sốt. Xong rồi về bé bỏ ăn và nằm luôn ko đi lại được nữa. Mình rất lo lắng cũng ko bít phải làm sao. Sao đó thì bé ói và nằm im luôn. Ba mình nói sợ bé sắp chết. Mình sợ quá nên chạy về Bình Chánh rước bé lên. 8h 30 mình mới đi. lên tới đây là 10 h hơn rồi. Mình điện cho mấy bác sĩ thú y, người ta nói đóng cửa rồi. Mình search trên mạng thấy cấp cứu 24/24 thì chỉ thấy một chỗ ở quận nhất (nhưng thấy phản hồi ko tốt lắm) và phòng khám lucky gò vấp . Nên mình điện cho phòng khám lucky. Nói chung là ko thấy bất cứ thông tin gì đánh giá phòng hám này nên mình cũng rất lo. Mình nói sơ qua tình hình thì chị nói chi khám mới biết được. Mình chở bé tới chỗ chị thì chị khám( lúc tới nơi là đúng 12 h đêm) chị nói bé ko sao chỉ bị xình bụng (bụng bé bị cứng) nhịn đói mấy ngày nên đuối sức. Chị cho bé uống thuốc và thuốc tiêu. chị chích cho bé một muỗi thuốc bổ nữa .Tối về bé vẫn nằm. Sang sáng hôm sao bé ăn uống được và từ từ đến trưa thì đi lại được. Đó là quá trình cứu bé của mình. Mình viết bài này để bạn nào có cần cấp cứu cho bé như mình thì có thể tham khảo. :) H thì bé khòe mạnh và chạy nhảy rồi.:)
 
Top