Tớ chẳng chọc phá gì cả, Thấy như thế nào thì nói như vậy thôi. Và bạn bên trên cũng cảm thấy như vậy
Bọn tớ ai cũng thích các chó.Tuy nhiên trên trang này Số người bán chó rất nhiều. Bọn tớ phải ưng thì mới đến nhà để xem được
Ai cũng có công việc. Đã đến xem là gần như sẽ chốt mua. Tính bọn tớ chẳng bao giờ đến xem cho có rồi làm mất thời gian của cả 2 bên cả
Ấy bán hàng, phải thân thiện, hiếu khách. Cảm giác không vừa tai thì thôi. Em chó thực sự là gầy đi rất nhiều, và trông 1 em không được lanh lợi bằng em còn lại, nhìn mắt là biết.
Còn bạn cứ hơn thua như vậy thì cũng chịu. Tính chó chịu rất nhiều từ tính chủ. Học cách giữ bình tĩnh đi.
Nếu bạn cảm thấy tiếp tục muốn nói, ok. Mình sẽ không nói gì thêm.
Thuận mua vừa bán, mỗi người có duyên với 1 em chó, cảm nhận từ cái nhìn đầu tiên rất quan trọng. Mình thì không nuôi chó để bán như bạn, mình chỉ có duy nhất 2 em. Mình nuôi từ bé đến khi em già và mất đi thôi. Mình hiểu phải chọn 1 em chó như thế nào
Anyway, cám ơn bạn, và chúc bạn ngày mới vui vẻ