exclamation
New Member
Xin chào, mình lần đầu tiên tham gia vào ngôi nhà chung yêu thú cưng, rất mong được sự hướng dẩn của mọi người.
Mình ở Sài Gòn, nhà mình có nuôi một em chó, tên là Nâu. Pé Nâu nhà mình là chó lai thôi ạ. Gọi là pé nhưng thật ra Nâu hơn 5 tuổi rồi. Từ khi mang về nuôi Nâu gần như không đi ra ngoài đường ngoài trừ những lần tiêm phòng hay bệnh phải đi bác sĩ. Do đó mà đến tận bây giờ Nâu vẫn chưa được phối giống lần nào. Nâu rất nhát, mình có mở cửa ra cũng không bỏ ra ngoài. Năm ngoái mình có đưa Nâu đến nơi làm việc của Ba có mấy "anh" đực nhưng Nâu sợ cứ rút vào 1 xó, hoặc gầm gừ rất sợ. Sau 3 ngày thấy không ổn nên mình đưa về.
Hôm nay, mình gia nhập diễn dàn rất mong được các anh chị, các bạn giúp cho Nâu nhà mình.
Xin cảm ơn rất nhiều
Mình ở Sài Gòn, nhà mình có nuôi một em chó, tên là Nâu. Pé Nâu nhà mình là chó lai thôi ạ. Gọi là pé nhưng thật ra Nâu hơn 5 tuổi rồi. Từ khi mang về nuôi Nâu gần như không đi ra ngoài đường ngoài trừ những lần tiêm phòng hay bệnh phải đi bác sĩ. Do đó mà đến tận bây giờ Nâu vẫn chưa được phối giống lần nào. Nâu rất nhát, mình có mở cửa ra cũng không bỏ ra ngoài. Năm ngoái mình có đưa Nâu đến nơi làm việc của Ba có mấy "anh" đực nhưng Nâu sợ cứ rút vào 1 xó, hoặc gầm gừ rất sợ. Sau 3 ngày thấy không ổn nên mình đưa về.
Hôm nay, mình gia nhập diễn dàn rất mong được các anh chị, các bạn giúp cho Nâu nhà mình.
Xin cảm ơn rất nhiều