proteinkute
New Member
3 ngày trước khi đag trên đường về nhà em đã nhặt được 1 bé mèo chừng 2 3 tháng tuổi bi xe cán liệt 2 chân. Chiều hôm sau em liên lạc được với 1 vài anh chị yêu động vật và mọi người đã đưa bé đến bác sĩ, Đưa lên siêu âm thì bs nói tình trạng rất tệ, "phụ tùng" bên trong của bé đã "rớt" ra khỏi vị trí và bị tổn thương, có thể có khả năng hoại tử do để lâu, nhưng may mắn là bàng quang của bé còn chưa bị vỡ. Nhưng đôi chân sau của bé sẽ vĩnh viễn bị bại liệt.
Tạm thời chưa thể mổ cho bé, phải ổn định sức khỏe rồi mới chụp X-quang, sau đó mới mổ đc vì bây giờ chưa bik tình trạng xương và nội tạng như thế nào, làm gấp mà sức khỏe ko ổn thì chết ngay.
Hiện các anh chị ấy đang ra sức kêu gọi sự đóng góp để giúp đỡ bé phẫu thuật. Em mong mọi người hỗ trợ được phần nào giúp bé qua khỏi
Đây là 1 vài tấm hình của bé
Và đây là thông tin đầy đủ cà xác thực về bé. Mong mọi người cùng giúp đỡ. Xin cảm ơn http://yeudongvat.or...p-voi-2658.html
Tạm thời chưa thể mổ cho bé, phải ổn định sức khỏe rồi mới chụp X-quang, sau đó mới mổ đc vì bây giờ chưa bik tình trạng xương và nội tạng như thế nào, làm gấp mà sức khỏe ko ổn thì chết ngay.
Hiện các anh chị ấy đang ra sức kêu gọi sự đóng góp để giúp đỡ bé phẫu thuật. Em mong mọi người hỗ trợ được phần nào giúp bé qua khỏi
Đây là 1 vài tấm hình của bé
Và đây là thông tin đầy đủ cà xác thực về bé. Mong mọi người cùng giúp đỡ. Xin cảm ơn http://yeudongvat.or...p-voi-2658.html