Thân gửi bạn gia dinh và các bạn yêu mèo khác
http://www.yeuthucun...age__st__30 ( topic cứu mèo)
Có lẽ hôm nọ tôi đã hiểu lầm bạn về việc nghi ngờ bạn cò mèo nhưng hôm qua khi đến tận nơi chứng kiến tôi mới hiểu, xl bạn nhé về bài viết này,http://www.yeuthucun...o-hay-co-meo/
Tuy bạn cũng ko dẫn tôi đi nhưng cảm ơn bạn đã chỉ cho tôi chỗ đó, và cảm ơn bạn đã cứu những em mèo trước đó , nhưng khi tôi đến nơi thì bé mèo trắng đã ko còn nữa...
Khi đến nơi cảnh tượng đập vào mắt là 1 chiếc lồng mèo đc khóa và để bên lề đường, thời tiết HN trở lạnh những chú mèo bé tí, xinh xắn bị nhốt trong cái cũi bên cạnh là 1 cái lồng chó thật đáng thương
Khi tôi hỏi mua và biết tôi có ý mua mèo về nuôi thì chủ hàng đã ép giá là 150k/1kg và sau khi mặc cả còn 140k/1kg
Tôi hỏi xem 1 chú mèo đen trắng rất đáng yêu mà có lần tôi đã thấy những con mèo cùng màu lông như vậy đc bán trong shop với giá cũng đến 1tr/1 con mà chúng sướng hơn chỉ vì chúng có bộ lông dài hơn
Khi đó chủ hàng ( trông như đồ tể), mụ vợ thì cẩm que có đầu nhọn chọc. Còn lão chồng thì dùng thòng lọng thắt cổ treo lửng con mèo lên. Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi ko khỏi xót xa và bật khóc. Hôm trước bạn giadinh còn kể cho mình nghe về những chú mèo bị giết và chọc mù cả mắt
Những chú mèo thì nhe răng " khà, khà" trong yếu ớt và bất lực như chính cảm giác của tôi lúc đó.
1 vài chú cún đáng thương còn vẫy đuôi khi tôi đến.....
Mụ vợ kể là toàn bộ mèo là do bọn bắt trộm của dân đem đến và bán.
1 ngày có vài chục e mèo bị bán lên đó
Đôi điều gửi gắm các bạn nếu ai có mèo nuôi thì nhốt vào làm ơn đừng thả lung tung sẽ có ngày các e ý bị như vậy. Mình đang đi làm 1 cái nhà rộng rãi cho các em ý để các e ý có không gian chơi đùa và có thể nuôi đc nhìu mèo
Mình định chụp lại ảnh nhg vì trời tối mà họ ko cho chụp
Và còn rất nhiều các em mèo cần được cứu nữa, xin mọi người hãy rủ lòng thương và bớt chút thời gian lên đó. Mỗi em mèo có giá khoảng từ 200k ~ 450k
Ở đó đúng là ko có địa chỉ chỉ có cái tên biển quán là:
QUÁN ĐỒNG QUÊ - ĐẶC SẢN CHÓ MÈO - SỐNG CHÍN (7 món)
ĐI THẲNG XUÂN THỦY( CẦU GIẤY) - ĐI QUA HỒ TÙNG MẬU - QUA ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP CHỪNG 1KM THẤY 1 NGÃ TƯ TÊN LÀ PHẠM TRÔI( HAY CÒN GỌI LÀ NGÃ TƯ TRÔI) THÌ RẼ TRÁI CỨ ĐI THẲNG KO RẼ KHOẢNG 2 KM đến 3 KM NHÌN SANG BÊN TAY PHẢI CÓ 2 3 HÀNG TIỂU HỔ GẦN NHAU. NẾU KHỞI ĐIỂM LÀ HỒ TÙNG MẬU THÌ ĐI LÊN QUÁN ĐÓ CHỪNG 15' LÀ TỚI ( đường bây giờ làm đẹp lắm rồi nhé, ko còn xấu xí như ngày xưa nữa, lúc đi qua mà mình cứ ngỡ đi qua Kim Liên Mới cơ)
Hôm nay mình có nghe 1 câu chuyện vô cùng xót xa, đó là đoạn hồ hale thường xuyên có những người đem chó mèo cho vào bao tải và thả xuống sông vì ko nuôi nổi. Có lần anh mình nhà gần đó ra thì thấy 1 ông vứt 1 bao tải có 5 bé chó Nhật xuống hồ, anh ý đã cứu và vớt lên nhưng chỉ có 2 sống và 3 chết, anh ý đã đem cho hàng xóm 2 bé đó. Còn tình trạng mèo bị vứt xuống sông là thường xuyên. Rồi có 1 lần anh ý chạy ra định cứu 1 bé husky nhg ko kịp vì bé đã bị thằng chủ mất nhân tính đập " bốp" 1 cái vào đầu vì mắc bệnh care mà ko mún đem đi chữa, anh ý quá tiếc vì nếu nhanh 1 chút thì có lẽ giờ bé vẫn sống khỏe.... Rồi những vụ dìm chết mèo rừng xuống sông để thịt như 1 vài quán trá hình ven hồ tây.v...v Thật đớn đau vô cùng
p/s: mình thật sự cảm thấy bất lực và vô dụng trước tình cảnh giết chó mèo ở VN mình vẫn hoành hành và hiên ngang , cảm giác sao trên đời lại có những loài cầm thú như vậy. Khẩn cầu những ai yêu thương mèo mau chóng lập ra 1 hội yêu thương chó mèo và bảo vệ chúng và ông trời có mắt chắc chắn bọn này sẽ gặp quả báo hoặc kiếp sau chỉ làm sâu bọ mà thôi
http://www.yeuthucun...age__st__30 ( topic cứu mèo)
Có lẽ hôm nọ tôi đã hiểu lầm bạn về việc nghi ngờ bạn cò mèo nhưng hôm qua khi đến tận nơi chứng kiến tôi mới hiểu, xl bạn nhé về bài viết này,http://www.yeuthucun...o-hay-co-meo/
Tuy bạn cũng ko dẫn tôi đi nhưng cảm ơn bạn đã chỉ cho tôi chỗ đó, và cảm ơn bạn đã cứu những em mèo trước đó , nhưng khi tôi đến nơi thì bé mèo trắng đã ko còn nữa...
Khi đến nơi cảnh tượng đập vào mắt là 1 chiếc lồng mèo đc khóa và để bên lề đường, thời tiết HN trở lạnh những chú mèo bé tí, xinh xắn bị nhốt trong cái cũi bên cạnh là 1 cái lồng chó thật đáng thương
Khi tôi hỏi mua và biết tôi có ý mua mèo về nuôi thì chủ hàng đã ép giá là 150k/1kg và sau khi mặc cả còn 140k/1kg
Tôi hỏi xem 1 chú mèo đen trắng rất đáng yêu mà có lần tôi đã thấy những con mèo cùng màu lông như vậy đc bán trong shop với giá cũng đến 1tr/1 con mà chúng sướng hơn chỉ vì chúng có bộ lông dài hơn
Khi đó chủ hàng ( trông như đồ tể), mụ vợ thì cẩm que có đầu nhọn chọc. Còn lão chồng thì dùng thòng lọng thắt cổ treo lửng con mèo lên. Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi ko khỏi xót xa và bật khóc. Hôm trước bạn giadinh còn kể cho mình nghe về những chú mèo bị giết và chọc mù cả mắt
Những chú mèo thì nhe răng " khà, khà" trong yếu ớt và bất lực như chính cảm giác của tôi lúc đó.
1 vài chú cún đáng thương còn vẫy đuôi khi tôi đến.....
Mụ vợ kể là toàn bộ mèo là do bọn bắt trộm của dân đem đến và bán.
1 ngày có vài chục e mèo bị bán lên đó
Đôi điều gửi gắm các bạn nếu ai có mèo nuôi thì nhốt vào làm ơn đừng thả lung tung sẽ có ngày các e ý bị như vậy. Mình đang đi làm 1 cái nhà rộng rãi cho các em ý để các e ý có không gian chơi đùa và có thể nuôi đc nhìu mèo
Mình định chụp lại ảnh nhg vì trời tối mà họ ko cho chụp
Và còn rất nhiều các em mèo cần được cứu nữa, xin mọi người hãy rủ lòng thương và bớt chút thời gian lên đó. Mỗi em mèo có giá khoảng từ 200k ~ 450k
Ở đó đúng là ko có địa chỉ chỉ có cái tên biển quán là:
QUÁN ĐỒNG QUÊ - ĐẶC SẢN CHÓ MÈO - SỐNG CHÍN (7 món)
ĐI THẲNG XUÂN THỦY( CẦU GIẤY) - ĐI QUA HỒ TÙNG MẬU - QUA ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP CHỪNG 1KM THẤY 1 NGÃ TƯ TÊN LÀ PHẠM TRÔI( HAY CÒN GỌI LÀ NGÃ TƯ TRÔI) THÌ RẼ TRÁI CỨ ĐI THẲNG KO RẼ KHOẢNG 2 KM đến 3 KM NHÌN SANG BÊN TAY PHẢI CÓ 2 3 HÀNG TIỂU HỔ GẦN NHAU. NẾU KHỞI ĐIỂM LÀ HỒ TÙNG MẬU THÌ ĐI LÊN QUÁN ĐÓ CHỪNG 15' LÀ TỚI ( đường bây giờ làm đẹp lắm rồi nhé, ko còn xấu xí như ngày xưa nữa, lúc đi qua mà mình cứ ngỡ đi qua Kim Liên Mới cơ)
Hôm nay mình có nghe 1 câu chuyện vô cùng xót xa, đó là đoạn hồ hale thường xuyên có những người đem chó mèo cho vào bao tải và thả xuống sông vì ko nuôi nổi. Có lần anh mình nhà gần đó ra thì thấy 1 ông vứt 1 bao tải có 5 bé chó Nhật xuống hồ, anh ý đã cứu và vớt lên nhưng chỉ có 2 sống và 3 chết, anh ý đã đem cho hàng xóm 2 bé đó. Còn tình trạng mèo bị vứt xuống sông là thường xuyên. Rồi có 1 lần anh ý chạy ra định cứu 1 bé husky nhg ko kịp vì bé đã bị thằng chủ mất nhân tính đập " bốp" 1 cái vào đầu vì mắc bệnh care mà ko mún đem đi chữa, anh ý quá tiếc vì nếu nhanh 1 chút thì có lẽ giờ bé vẫn sống khỏe.... Rồi những vụ dìm chết mèo rừng xuống sông để thịt như 1 vài quán trá hình ven hồ tây.v...v Thật đớn đau vô cùng
p/s: mình thật sự cảm thấy bất lực và vô dụng trước tình cảnh giết chó mèo ở VN mình vẫn hoành hành và hiên ngang , cảm giác sao trên đời lại có những loài cầm thú như vậy. Khẩn cầu những ai yêu thương mèo mau chóng lập ra 1 hội yêu thương chó mèo và bảo vệ chúng và ông trời có mắt chắc chắn bọn này sẽ gặp quả báo hoặc kiếp sau chỉ làm sâu bọ mà thôi