Chào các bạn,
Mình viết bài này với mong muốn chia sẻ quá trình điều trị THÀNH CÔNG em cún nhà mình mắc bệnh Parvo. Trong lúc em nhà mình bị bệnh, mình đã tìm hiểu gần như tất cả thông tin chia sẻ trên internet về bệnh này nhưng chưa tìm được bài viết nào mô tả rõ về việc điều trị. Mình hy vọng bài viết của mình sẽ cung cấp thông tin hữu ích dành cho những ai cần tìm hiểu về quá trình điều trị căn bệnh nguy hiểm này.
Em cún nhà mình là giống Shih Tzu lai Nhật, tên Nuk, nuôi được 9 tháng, đã chích ngừa đầy đủ vaccine (tổng cộng 3 mũi) mà xui rủi sao lại mắc Parvo. Ngày thứ nhất: biểu hiện đầu tiên của Nuk là bỏ ăn, ủ rũ, sau đó là ói. Mình đưa Nuk đến phòng khám bác sĩ Toàn (101 Nguyễn Văn Lạc – quận Bình Thạnh) thì bác sĩ bảo là bị rối loạn tiêu hóa, chích 2 mũi thuốc rồi về và Nuk chỉ ăn được một chút xíu hạt. Sáng ngày thứ 2 Nuk bị ói nhiều hơn, mình lại đưa Nuk đến phòng khám thì bác sỹ vẫn bảo là bị rối loạn tiêu hóa và tiêm thuốc, về đến nhà Nuk vẫn ói, mình chạy lên phòng khám thì bác sỹ Toàn xin 1 viên thuốc chống ói về cho Nuk uống nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Cả đêm hôm đó Nuk nhà mình ói đến 5 lần.
Sáng hôm sau Nuk đi ngoài tiêu chảy màu nâu và có mùi tanh, mình quyết định đưa Nuk đến Saigon Pet Clinic (bác sỹ Nghĩa – số 33, đường 41, Thảo Điền, q2). Đến nơi bác sỹ (tên gì mình không biết) cho kiểm tra Parvo thì đúng luôn, hỏi mình có muốn giữ lại em Nuk hay không L. Mình bảo vẫn chữa trị và Nuk nhà mình phải điều trị nội trú ở đó. Mình có đưa ra cuốn sổ khám bệnh chỗ bác sỹ Toàn để chứng minh là có chích ngừa đầy đủ thì bác sỹ đó nói thuốc không tốt và chích chưa đủ mũi (??). Mình phải ký một tờ giấy nội dung là không được khiếu nại nếu Nuk nhà mình không qua khỏi – ai cũng hiểu bệnh này nguy hiểm ntn… Sau 1 tuần Nuk điều trị nội trú tại phòng khám, mình có vài đánh giá về phòng khám của bác sỹ Nghĩa như sau:
- ĐIỂM CỘNG: Bác sỹ giỏi
- ĐIỂM TRỪ : 1. Siêu mắc tiền (nghĩ sao mà tính cả tiền xilanh, tiền bộ dịch truyền); 2. Nhân viên thiếu chuyên nghiệp (lúc nhập viện bảo là mỗi ngày sẽ gọi báo tình hình của Nuk mà toàn mình chủ động gọi, may mắn thì gặp được bs chăm Nuk; không thì bảo ko phụ trách nên không biết rồi im luôn).
Nuk về nhà vì đã khỏe nhưng vẫn chưa ăn uống được, do đòi về cắn van truyền dịch nên bị bsy đuổi J. Lúc Nuk về nhà còn rất yếu,không ăn uống được gì, suốt ngày chỉ nằm dài một chỗ và còn bị xuất huyết trên da nữa. Ngày nào mình cũng mang Nuk đến để chích thuốc và truyền dinh dưỡng thêm 1 tuần nữa thì Nuk khỏe. Nuk dừng ói và đi ngoài thì cho ăn cháo loãng với thịt phi lê gà; cho thuốc thêm 10 ngày sau lên tái khám và chích lại 1 mũi vaccine Parvo nữa.
Lúc Nuk được về nhà sau khi nội trú 5 ngày, mình có cho Nuk uống nước cỏ mực (mình tìm hiểu thấy có bạn chữa bằng cách này mà khỏi nên thử), may mà Nuk ko ói ra; uống được 2 ngày thì Nuk không chịu uống nữa nên không rõ cỏ mực có chữa được bệnh không.
Mình có một lời khuyên là nếu bạn nào có cún bị Parvo thì ngày thứ 3 nên đưa cún khi bsy uy tín để ktra ngay, vì đưa đi càng trễ thì tỉ lệ tử vong càng cao. Trong lúc cún bị Parvo thì rất khát nước, bạn chỉ nên cho uống ít thôi chứ uống nhiều là cún sẽ ói và có thể gây đứt ruột.
Tổng chi phí điều trị Nuk tại Saigon Pet Clinic là 7 triệu.
Chúc boss nhà các bạn nhiều sức khỏe nhé!
Mình viết bài này với mong muốn chia sẻ quá trình điều trị THÀNH CÔNG em cún nhà mình mắc bệnh Parvo. Trong lúc em nhà mình bị bệnh, mình đã tìm hiểu gần như tất cả thông tin chia sẻ trên internet về bệnh này nhưng chưa tìm được bài viết nào mô tả rõ về việc điều trị. Mình hy vọng bài viết của mình sẽ cung cấp thông tin hữu ích dành cho những ai cần tìm hiểu về quá trình điều trị căn bệnh nguy hiểm này.
Em cún nhà mình là giống Shih Tzu lai Nhật, tên Nuk, nuôi được 9 tháng, đã chích ngừa đầy đủ vaccine (tổng cộng 3 mũi) mà xui rủi sao lại mắc Parvo. Ngày thứ nhất: biểu hiện đầu tiên của Nuk là bỏ ăn, ủ rũ, sau đó là ói. Mình đưa Nuk đến phòng khám bác sĩ Toàn (101 Nguyễn Văn Lạc – quận Bình Thạnh) thì bác sĩ bảo là bị rối loạn tiêu hóa, chích 2 mũi thuốc rồi về và Nuk chỉ ăn được một chút xíu hạt. Sáng ngày thứ 2 Nuk bị ói nhiều hơn, mình lại đưa Nuk đến phòng khám thì bác sỹ vẫn bảo là bị rối loạn tiêu hóa và tiêm thuốc, về đến nhà Nuk vẫn ói, mình chạy lên phòng khám thì bác sỹ Toàn xin 1 viên thuốc chống ói về cho Nuk uống nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Cả đêm hôm đó Nuk nhà mình ói đến 5 lần.
Sáng hôm sau Nuk đi ngoài tiêu chảy màu nâu và có mùi tanh, mình quyết định đưa Nuk đến Saigon Pet Clinic (bác sỹ Nghĩa – số 33, đường 41, Thảo Điền, q2). Đến nơi bác sỹ (tên gì mình không biết) cho kiểm tra Parvo thì đúng luôn, hỏi mình có muốn giữ lại em Nuk hay không L. Mình bảo vẫn chữa trị và Nuk nhà mình phải điều trị nội trú ở đó. Mình có đưa ra cuốn sổ khám bệnh chỗ bác sỹ Toàn để chứng minh là có chích ngừa đầy đủ thì bác sỹ đó nói thuốc không tốt và chích chưa đủ mũi (??). Mình phải ký một tờ giấy nội dung là không được khiếu nại nếu Nuk nhà mình không qua khỏi – ai cũng hiểu bệnh này nguy hiểm ntn… Sau 1 tuần Nuk điều trị nội trú tại phòng khám, mình có vài đánh giá về phòng khám của bác sỹ Nghĩa như sau:
- ĐIỂM CỘNG: Bác sỹ giỏi
- ĐIỂM TRỪ : 1. Siêu mắc tiền (nghĩ sao mà tính cả tiền xilanh, tiền bộ dịch truyền); 2. Nhân viên thiếu chuyên nghiệp (lúc nhập viện bảo là mỗi ngày sẽ gọi báo tình hình của Nuk mà toàn mình chủ động gọi, may mắn thì gặp được bs chăm Nuk; không thì bảo ko phụ trách nên không biết rồi im luôn).
Nuk về nhà vì đã khỏe nhưng vẫn chưa ăn uống được, do đòi về cắn van truyền dịch nên bị bsy đuổi J. Lúc Nuk về nhà còn rất yếu,không ăn uống được gì, suốt ngày chỉ nằm dài một chỗ và còn bị xuất huyết trên da nữa. Ngày nào mình cũng mang Nuk đến để chích thuốc và truyền dinh dưỡng thêm 1 tuần nữa thì Nuk khỏe. Nuk dừng ói và đi ngoài thì cho ăn cháo loãng với thịt phi lê gà; cho thuốc thêm 10 ngày sau lên tái khám và chích lại 1 mũi vaccine Parvo nữa.
Lúc Nuk được về nhà sau khi nội trú 5 ngày, mình có cho Nuk uống nước cỏ mực (mình tìm hiểu thấy có bạn chữa bằng cách này mà khỏi nên thử), may mà Nuk ko ói ra; uống được 2 ngày thì Nuk không chịu uống nữa nên không rõ cỏ mực có chữa được bệnh không.
Mình có một lời khuyên là nếu bạn nào có cún bị Parvo thì ngày thứ 3 nên đưa cún khi bsy uy tín để ktra ngay, vì đưa đi càng trễ thì tỉ lệ tử vong càng cao. Trong lúc cún bị Parvo thì rất khát nước, bạn chỉ nên cho uống ít thôi chứ uống nhiều là cún sẽ ói và có thể gây đứt ruột.
Tổng chi phí điều trị Nuk tại Saigon Pet Clinic là 7 triệu.
Chúc boss nhà các bạn nhiều sức khỏe nhé!