golden_lotus
New Member
dạo quanh YTC mình thấy có nhiều 2pic phàn nàn về chinagirl về cách làm việc cũng như ăn nói.mình viết bài này chỉ là muốn đưa ra ý kiến chủ quan của riêng mình thôi.k nghiêng về bên nào cũng như càng k chê trách gì chinagirl cả..
cách đây hơn 2 tuần mình có nhận của chinagirl 1 bé alaskan khoảng tầm 2 tháng tuổi..lúc nhận mình nói thật sợ mất lòng chứ nhìn bé k giống trong ảnh, nhìn rất gầy,nên mình đt gặp chồng quyên và đc nói rằng con mình đặt bị ốm nên đổi lại mình con này.lúc nhìn có hơi nghi ngại nên đem cún đi hỏi và ai cũng nói alaskan chuẩn đấy.chỉ bị gầy thôi,chịu khó cho ăn mấy tuần sau là nhìn khác liền ( chồng quyên cũng nói vậy )..nhưng mình cũng k dám cho ăn gì bậy bạ cả.chỉ cho ăn cháo trắng và uống nứoc đường+nước lọc..nhưng đc khoảng 2 ngày sau bé bắt đầu bỏ ăn+ỉa chảy mệt mỏi..mình có đt cho quyên nhưng xui là đúng lúc nhà Q đang có c nên Q chỉ nói mình dắt ra bs chữa bệnh+tiêm.ngay hôm đó mình mang ra thì bên thú y nói cún bị 1 lúc nhiều bệnh nặng quá r k chịu chữa,còn nói là cún bị tiêm doping nên h bị mất hết sức đề kháng rồi có chữa cũng bị lại(mình k có ý nói bạn, có thể là ý kiến chủ quan của bs thôi,tại mình thấy đa số cún mới mua đều như vậy)..mình năn nỉ hết lời bs mới chịu tiêm huyết thanh+truyền dịch cho cún.mình buồn bã đem cún về cố gắng tìm cách cứu mà càng ngày bệnh càng nặng,ỉa ra máu tươi+khó thở sổ mũi đc 2 ngày sau thì cún yếu dần và ra đi (..lúc đó mình có lên yahoo pm Q.............
Q nc cũng rất bt và nhiệt tình hứa sẽ đền lại cho mình cún khác..chứ k thấy chưỉ bới hay vô trách nhiệm như các bạn khác phản ánh ..mình cũng thông cảm cho Q là nhà bạn ấy đang có c nên mình k pm hỏi han nhiều..mình lập 2pic này là để phản ánh cho các bạn là mình thấy từ lúc tiếp xúc đến h Q nc rất đàng hoàng+tử tế ..cũng để 1 số bạn sn thoáng hơn cho Q ( mình là khách hàng của Q và chỉ đưa ra ý kiến chủ quan vậy thôi..k phải nick giả hay clone gì cả)..yh của mình : thunder_stone179
p/s: quyên:nhìn thế chắc b cũng đoán ra mình là ai r nhỉ ? ..mình biết nhà b đang có c nên chắc k rảnh nc vs mình nhiều..mình chỉ mong b cố gắng đừng như bé trc nhé ( mình k đổ hết lỗi cho b)...khoảng ngày 2-3/9 mình sẽ cố gắng hết sức để ra thẳng chỗ b luôn ..mong đây cũng là 2pic ghi điểm cho b
cách đây hơn 2 tuần mình có nhận của chinagirl 1 bé alaskan khoảng tầm 2 tháng tuổi..lúc nhận mình nói thật sợ mất lòng chứ nhìn bé k giống trong ảnh, nhìn rất gầy,nên mình đt gặp chồng quyên và đc nói rằng con mình đặt bị ốm nên đổi lại mình con này.lúc nhìn có hơi nghi ngại nên đem cún đi hỏi và ai cũng nói alaskan chuẩn đấy.chỉ bị gầy thôi,chịu khó cho ăn mấy tuần sau là nhìn khác liền ( chồng quyên cũng nói vậy )..nhưng mình cũng k dám cho ăn gì bậy bạ cả.chỉ cho ăn cháo trắng và uống nứoc đường+nước lọc..nhưng đc khoảng 2 ngày sau bé bắt đầu bỏ ăn+ỉa chảy mệt mỏi..mình có đt cho quyên nhưng xui là đúng lúc nhà Q đang có c nên Q chỉ nói mình dắt ra bs chữa bệnh+tiêm.ngay hôm đó mình mang ra thì bên thú y nói cún bị 1 lúc nhiều bệnh nặng quá r k chịu chữa,còn nói là cún bị tiêm doping nên h bị mất hết sức đề kháng rồi có chữa cũng bị lại(mình k có ý nói bạn, có thể là ý kiến chủ quan của bs thôi,tại mình thấy đa số cún mới mua đều như vậy)..mình năn nỉ hết lời bs mới chịu tiêm huyết thanh+truyền dịch cho cún.mình buồn bã đem cún về cố gắng tìm cách cứu mà càng ngày bệnh càng nặng,ỉa ra máu tươi+khó thở sổ mũi đc 2 ngày sau thì cún yếu dần và ra đi (..lúc đó mình có lên yahoo pm Q.............
Q nc cũng rất bt và nhiệt tình hứa sẽ đền lại cho mình cún khác..chứ k thấy chưỉ bới hay vô trách nhiệm như các bạn khác phản ánh ..mình cũng thông cảm cho Q là nhà bạn ấy đang có c nên mình k pm hỏi han nhiều..mình lập 2pic này là để phản ánh cho các bạn là mình thấy từ lúc tiếp xúc đến h Q nc rất đàng hoàng+tử tế ..cũng để 1 số bạn sn thoáng hơn cho Q ( mình là khách hàng của Q và chỉ đưa ra ý kiến chủ quan vậy thôi..k phải nick giả hay clone gì cả)..yh của mình : thunder_stone179
p/s: quyên:nhìn thế chắc b cũng đoán ra mình là ai r nhỉ ? ..mình biết nhà b đang có c nên chắc k rảnh nc vs mình nhiều..mình chỉ mong b cố gắng đừng như bé trc nhé ( mình k đổ hết lỗi cho b)...khoảng ngày 2-3/9 mình sẽ cố gắng hết sức để ra thẳng chỗ b luôn ..mong đây cũng là 2pic ghi điểm cho b