- trước khi hỏi cho e xin phép nói luôn là nội dung e kể sẽ hơi dài dòng vì có sao e nói vậy, nên anh chị nào có lòng thì xin giúp giùm e...e xin cảm ơn.
- em có nuôi 2 bé lông xù cái (2 tuổi) tên Bi (ngoan nhưng quậy, thích vượt rào đi chơi) & Bông (ngoan, hiền, nhưng luôn bảo vệ khi Bi bị cún bự ăn hiếp), 2 bé là chị em ruột, ở chung từ nhỏ tới lớn, cách đây 3 tháng pé Bi sinh đc 4 bé nhỏ, em cho người thân 3 bé, giữ lại 1 bé nuôi chung chuồng luôn. Cách đây 1 tháng thì bé baby (hơn 2 tháng tuổi) mất trong đêm nên sáng em mới biết, chẳng làm đc gì ...từ đó là Bi hơi buồn nhưng cũng ko bỏ ăn hay có biểu hiện gì lạ khác...nhưng khoảng 2 tuần nay, sau khi e dời chuồng 2 đứa từ ban công lên nóc nhà (e dựng giàn giáo che tôn như cái nhà luôn) thì Bi hay sủa đêm, mấy lần e lên cho ăn thì Bi cứ nhìn Bông gầm gừ, đỉnh điểm là cách đây 5 ngày, e đang dọn chuồng thì Bi sau 1 lúc gầm gừ như thường lệ đã bay lên cắn Bông hung tợn lắm, ko phải giỡn, e lấy vòi nước xịt rồi la ỳ xèo mới thôi, nhưng cứ làm e ám ảnh.
- từ lúc đó e sợ quá tách 2 con ra, Bi trong chuồng trên nóc nhà, Bông lang thang dưới ban công, mà đêm là Bi vẫn sủa, lúc nãy e vừa ẵm Bi xuống cho chơi với Bông thử thì vừa thấy mặt là nó lại gầm gừ, e sợ quá mà chẳng biết làm sao...
anh chị ai biết chỉ giúp giùm em...em cảm ơn nhiều...
em mới tìm trên google thì thấy link này http://www.petcity.vn/vi-sao-cun-cung-bong-tro-nen-du-ton/a168.html
em nghĩ là có liên quan ít nhiều tới các nguyên nhân này:
Sợ hãi và thiếu tự tin, Bệnh tật, Tính sở hữu lãnh thổ
- em có nuôi 2 bé lông xù cái (2 tuổi) tên Bi (ngoan nhưng quậy, thích vượt rào đi chơi) & Bông (ngoan, hiền, nhưng luôn bảo vệ khi Bi bị cún bự ăn hiếp), 2 bé là chị em ruột, ở chung từ nhỏ tới lớn, cách đây 3 tháng pé Bi sinh đc 4 bé nhỏ, em cho người thân 3 bé, giữ lại 1 bé nuôi chung chuồng luôn. Cách đây 1 tháng thì bé baby (hơn 2 tháng tuổi) mất trong đêm nên sáng em mới biết, chẳng làm đc gì ...từ đó là Bi hơi buồn nhưng cũng ko bỏ ăn hay có biểu hiện gì lạ khác...nhưng khoảng 2 tuần nay, sau khi e dời chuồng 2 đứa từ ban công lên nóc nhà (e dựng giàn giáo che tôn như cái nhà luôn) thì Bi hay sủa đêm, mấy lần e lên cho ăn thì Bi cứ nhìn Bông gầm gừ, đỉnh điểm là cách đây 5 ngày, e đang dọn chuồng thì Bi sau 1 lúc gầm gừ như thường lệ đã bay lên cắn Bông hung tợn lắm, ko phải giỡn, e lấy vòi nước xịt rồi la ỳ xèo mới thôi, nhưng cứ làm e ám ảnh.
- từ lúc đó e sợ quá tách 2 con ra, Bi trong chuồng trên nóc nhà, Bông lang thang dưới ban công, mà đêm là Bi vẫn sủa, lúc nãy e vừa ẵm Bi xuống cho chơi với Bông thử thì vừa thấy mặt là nó lại gầm gừ, e sợ quá mà chẳng biết làm sao...
anh chị ai biết chỉ giúp giùm em...em cảm ơn nhiều...
em mới tìm trên google thì thấy link này http://www.petcity.vn/vi-sao-cun-cung-bong-tro-nen-du-ton/a168.html
em nghĩ là có liên quan ít nhiều tới các nguyên nhân này:
Sợ hãi và thiếu tự tin, Bệnh tật, Tính sở hữu lãnh thổ