t đang phát điên đây. người yêu t ko cho nuôi nữa, t điên mất. huhu. t ko biết phải làm sao nữa. t phát rồ mấtTrần Mạnh Tùng said:gì thế bạn... sao lại bán em ý đi à
nó nghịch quá à mà k cho nuôi nữa... tiếc thế, nuôi nó bao lâu, bh đành cho điopps_god said:t đang phát điên đây. người yêu t ko cho nuôi nữa, t điên mất. huhu. t ko biết phải làm sao nữa. t phát rồ mất
hôi thì mình chăm chỉ lau dọn, xịt phòng là được mà bạn. đâu đến mức phải đem bán. nhà bạn có Nana, chip, San thôi mà... có 3 đứa chứ nhiều nhặn gìopps_god said:thà bán nó từ đầu t còn đỡ buồn. bjo bán lúc nó ngoan ngoãn, ko làm gì. ny t bảo nhiều quá hôi nhà. hic hic. t điên mất. t chán lắm rồi....
bọn t ở có thêm 1 thằng em của ny nữa, nó kêu gào này nọ nên đành phải bán. t tức lắm. nó kêu lông mèo rồi này nọ. nghĩ đến lại tức. ở thì sạch lắm mà còn kêuTrần Mạnh Tùng said:hôi thì mình chăm chỉ lau dọn, xịt phòng là được mà bạn. đâu đến mức phải đem bán. nhà bạn có Nana, chip, San thôi mà... có 3 đứa chứ nhiều nhặn gì
bé cái bạn akPemPem said:Bé là đực hay cái hả bạn?
chưa gào đực mà kêu thế đã bảo ầm ĩ thì lúc San gào k biết tnao... Nana mà lớn lên gào nữa thì lại đuổi hết đi à. haizz... chấp nhận nuôi mèo thì việc nó rụng lông và kêu gào cũng nên chấp nhận chứ, chả nhẽ bh thích nuôi 1 em mèo trọc lốc, và bị câm àopps_god said:bọn t ở có thêm 1 thằng em của ny nữa, nó kêu gào này nọ nên đành phải bán. t tức lắm. nó kêu lông mèo rồi này nọ. nghĩ đến lại tức. ở thì sạch lắm mà còn kêu
Bé là con gái bạn nhéPemPem said:Bé là đực hay cái hả bạn?
Thế mới điên, t mà có tiền thì t chuyển ra ngoài ở chả phải dính dáng đến đứa nào. đã chấp nhận nuôi mèo từ đầu bjo còn bày đặt. Kêu bno hay nghịch ngợm, bọn mèo yhi sao cấm nó nghịch được, như bị điên ýTrần Mạnh Tùng said:chưa gào đực mà kêu thế đã bảo ầm ĩ thì lúc San gào k biết tnao... Nana mà lớn lên gào nữa thì lại đuổi hết đi à. haizz... chấp nhận nuôi mèo thì việc nó rụng lông và kêu gào cũng nên chấp nhận chứ, chả nhẽ bh thích nuôi 1 em mèo trọc lốc, và bị câm à
cố gắng đi làm đi bạn... cái gì cũng có cái hay cái dở của nó... ở chung với ny thì tình cảm, k phải xa nhau, được bên nhau suốt ngày mà lại tiết kiệm cho cả 2... nhưng tớ nói rồi đấy, cái gì cũng có 2 mặt của nó mà. bạn thử thuyết phục ny xem tnao... chả nhẽ yêu ấy mà ông ý lại k chiều theo ý của ấy àopps_god said:Thế mới điên, t mà có tiền thì t chuyển ra ngoài ở chả phải dính dáng đến đứa nào. đã chấp nhận nuôi mèo từ đầu bjo còn bày đặt. Kêu bno hay nghịch ngợm, bọn mèo yhi sao cấm nó nghịch được, như bị điên ý
quinho_da said:Chào bạn, mình ở Đông Anh, khá xa chỗ bạn, nếu bạn còn ý định ra ở chỗ khác mà vẫn muốn nuôi Chip thì mình sẽ nuôi hộ bạn đến lúc đấy, nuôi nó lớn thế này rồi còn bán đi thì tội cho nó quá. Nhà mìh hiện đang có 2 đứa đều là đực, một to 1 nhỏ, nuôi trong 1 phòng riêng, ăn cơm trộn ruốc. Mình chỉ nuôi hộ bạn thôi, không lấy tiền chăm sóc gì đâu. Nếu bạn tin mình sẽ cho bạn địa chỉ để bạn đến nhà cho yên tâm . Nếu bạn vẫn muốn bán mong bạn tìm được người tốt đón bé
uh. Mình cám ơ bạn lắm lắm. Nhưng bjo Mình còn ny mình với thằng em ny nữa, nếu chuyển cũng phải đi theo 2 người đấy. Mà thằng em thì.... Nên mình mới phải làm thế này. Mình chỉ mong sao chủ mới sẽ cho sang thăm nó thôi. Dù sao mình cám ơn ý tốt của bạn nhìu lắm. hic hic....Chào bạn, mình ở Đông Anh, khá xa chỗ bạn, nếu bạn còn ý định ra ở chỗ khác mà vẫn muốn nuôi Chip thì mình sẽ nuôi hộ bạn đến lúc đấy, nuôi nó lớn thế này rồi còn bán đi thì tội cho nó quá. Nhà mìh hiện đang có 2 đứa đều là đực, một to 1 nhỏ, nuôi trong 1 phòng riêng, ăn cơm trộn ruốc. Mình chỉ nuôi hộ bạn thôi, không lấy tiền chăm sóc gì đâu. Nếu bạn tin mình sẽ cho bạn địa chỉ để bạn đến nhà cho yên tâm . Nếu bạn vẫn muốn bán mong bạn tìm được người tốt đón bé nhé
ny thì sẵn sàng chiều theo t nhưng còn 1 đứa em của hắn nữa b ạ. nó kêu nhiều vì ở chung nên phải nghe cả nó nữa, mình mới phải làm thế chứ nếu có ny ko thì ny mình ko khó quá như thế đâu T_TTrần Mạnh Tùng said:cố gắng đi làm đi bạn... cái gì cũng có cái hay cái dở của nó... ở chung với ny thì tình cảm, k phải xa nhau, được bên nhau suốt ngày mà lại tiết kiệm cho cả 2... nhưng tớ nói rồi đấy, cái gì cũng có 2 mặt của nó mà. bạn thử thuyết phục ny xem tnao... chả nhẽ yêu ấy mà ông ý lại k chiều theo ý của ấy à