• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Bé bichon không chịu ăn, giúp mình vơi cả nhà ?

bim yeu

YTC Developer
Chào cả nhà!
Mình mới nuôi em Bichon (khoang 4 tháng tuổi) đc 3 ngày . Em vẫn chạy nhảy đùa nghịch, nhưng mình thấy em ăn ít quá. Cả ngày em ý chỉ ăn được khoảng 1-2 thìa cơm thôi ( cơm với thịt băm, thịt bò, gan lơn ). Mình mới nuôi nên không có kinh nghiệm, cũng chẳng biết cho em ý ăn những cái gì thì hợp. Mình rất lo cho em ý, mong mọi người tư vấn giùm. Rất mong nhận được thông tin của các bạn có kinh nghiệm, cảm ơn nhiều!
 

buratino1703

YTC Developer
Đây là loại chó cảnh kén ăn, lúc bé về cún nhà mình cũng ăn rất ít và cũng chỉ thích chọn thịt ăn. Sau 1 thời gian vợ mình rèn thì giờ ăn như lợn, ăn đến nỗi no quá đang chạy ọe 1 cục cơm còn nguyên chưa kịp tiêu hóa, món gì người ăn là nó ăn, tất cả các loại hoa quả, bánh kẹo thấy mình ăn là nó ra xin xỏ ngay. Vợ mình thực hiện thành phần ăn như sau:
1. Cơm(cơm cứng hoặc cơm nhá)
2. Thức ăn: Gan+Phổi xào băm nhỏ là khoái khẩu của các loại chó, băm nhỏ để trộn với cơm cho nó đỡ nhằn ra ăn nguyên thức ăn rồi bỏ cơm lại. Lưu ý là các món xào sẽ hấp dẫn hơn các món luộc vì nó thơm dậy mùi. Nên mua làm 1 lần rồi để tủ lạnh, đến bữa lấy ra xào lại cho đỡ mất công.
3. Rau xanh hoặc nước canh, nước rau.

Đầu bữa trộn cho cún ăn, nếu cún khảnh ăn bữa đầu trộn nhiều nhiều thịt 1 tý để bé ăn ngon miệng, mục tiêu là cho bé ăn càng nhiều càng tốt, sau dạ dày của bé quen dần với mức ăn đó, đói là không chịu nổi ngay. Đến cuối bữa của gia đình nếu bé ăn thừa thì cũng đổ đi ngay, rửa bát ăn sạch sẽ(ý là ko ăn thì nghỉ đi).
Cứ cho ăn như vậy, khi nào bé ăn được nhiều rồi thì chuyển sang ăn nhiều món khác nữa, tại vì nội tạng động vật thường không tốt cho sức khỏe của bé nếu ăn nhiều, mà cũng đỡ khổ cho mình làm thức ăn cho nó.
Khi mình ăn vặt hoa quả, bánh kẹo cho bé thử, sữa chua thì bôi lên mép trên của cún, cún sẽ phải lè lưỡi ra liếm, sau rồi quen vị là ăn ngon lành.
Bé nhà mình nết ăn rất tốt, có điều đầu ra của nó là mệt mỏi vô cùng, ị thì cũng cơ bản vào 1 khu(1 khu chứ không phải 1 chỗ nhé, hic), nhưng đái lung tung ra nhà, mỗi ngày cả chục bãi, tay mình về nhà là lúc nào cũng lăm lăm cái chổi. Dí mũi nó vào tét đít mà nó đâu có chịu hiểu, lần sau vẫn thế, chó cái mà lỳ lợm vô cùng, đánh đau mấy thì đau cũng không thèm kêu.
 

bim yeu

YTC Developer
Đây là loại chó cảnh kén ăn, lúc bé về cún nhà mình cũng ăn rất ít và cũng chỉ thích chọn thịt ăn. Sau 1 thời gian vợ mình rèn thì giờ ăn như lợn, ăn đến nỗi no quá đang chạy ọe 1 cục cơm còn nguyên chưa kịp tiêu hóa, món gì người ăn là nó ăn, tất cả các loại hoa quả, bánh kẹo thấy mình ăn là nó ra xin xỏ ngay. Vợ mình thực hiện thành phần ăn như sau:
1. Cơm(cơm cứng hoặc cơm nhá)
2. Thức ăn: Gan+Phổi xào băm nhỏ là khoái khẩu của các loại chó, băm nhỏ để trộn với cơm cho nó đỡ nhằn ra ăn nguyên thức ăn rồi bỏ cơm lại. Lưu ý là các món xào sẽ hấp dẫn hơn các món luộc vì nó thơm dậy mùi. Nên mua làm 1 lần rồi để tủ lạnh, đến bữa lấy ra xào lại cho đỡ mất công.
3. Rau xanh hoặc nước canh, nước rau.

Đầu bữa trộn cho cún ăn, nếu cún khảnh ăn bữa đầu trộn nhiều nhiều thịt 1 tý để bé ăn ngon miệng, mục tiêu là cho bé ăn càng nhiều càng tốt, sau dạ dày của bé quen dần với mức ăn đó, đói là không chịu nổi ngay. Đến cuối bữa của gia đình nếu bé ăn thừa thì cũng đổ đi ngay, rửa bát ăn sạch sẽ(ý là ko ăn thì nghỉ đi).
Cứ cho ăn như vậy, khi nào bé ăn được nhiều rồi thì chuyển sang ăn nhiều món khác nữa, tại vì nội tạng động vật thường không tốt cho sức khỏe của bé nếu ăn nhiều, mà cũng đỡ khổ cho mình làm thức ăn cho nó.
Khi mình ăn vặt hoa quả, bánh kẹo cho bé thử, sữa chua thì bôi lên mép trên của cún, cún sẽ phải lè lưỡi ra liếm, sau rồi quen vị là ăn ngon lành.
Bé nhà mình nết ăn rất tốt, có điều đầu ra của nó là mệt mỏi vô cùng, ị thì cũng cơ bản vào 1 khu(1 khu chứ không phải 1 chỗ nhé, hic), nhưng đái lung tung ra nhà, mỗi ngày cả chục bãi, tay mình về nhà là lúc nào cũng lăm lăm cái chổi. Dí mũi nó vào tét đít mà nó đâu có chịu hiểu, lần sau vẫn thế, chó cái mà lỳ lợm vô cùng, đánh đau mấy thì đau cũng không thèm kêu.

Hiii cảm ơn ban nhé!
Cún nhà mình chắc do mới lạ nhà với không hợp khẩu vị nên không chịu ăn, giờ thì chịu ăn rồi. ăn cũng không nhiều lắm, 1 ngày 3 bữa chỉ tầm 1/3 bát con thôi, nhưng có tật ăn giả dích cả ngày. thích ăn gan, phổi, thịt gia cầm, trứng vịt lộn, 1 số loại hoa quả,.... nhưng không thèm ăn thịt lợn. Cún nhà mình rất thích ăn cốm calci của trẻ con ^^.sữa chua mình chưa giám thử cho pe ăn vì sợ còn bé bụng dạ chưa tốt. Về việc đi vệ sinh thì hơi mệt với em ý, nhưng cũng do nhà mình chật quá. Cứ ngủ dậy là nghịch, chỉ thích đi chơi, thích gặm chân + dép + chân quần...tất cả những gì có thể gặm được ak. pé như đứa trẻ con, nhiêu lúc quát chẳng hiểu gì hay mải chơi gọi như điếc ý :D
 
Top