mắc rồi. con này ở ngoài Hòa Bình bán đầy. giá chưa tới 1 sị nữa.con này khó nuôi lắm
ý bạn nói con mụ bán rùa trước cổng nhà hát Hòa Bình cạnh ngôi chùa ở tp.HCM ấy ah.Khuyên các bạn ở TP.HCM đừng bao giờ mua ở đó,cách đây 2 năm mình bắt đầu chơi rùa thì nghe giới thiệu chổ bả bán nhiều loại rùa khác rùa tai đỏ nên cũng chạy ra xem(3/2 gần ngay Đầm Sen mà) trước đó đã nghe đồn con mụ đó bán hàng gian lắm (tráo hàng mua con sóc thì đưa cho khách con nhen,bán mắc ,mà rùa toàn để trầy tùm lum)phải cẩn thận.Ra hỏi có rùa nào không phải tai đỏ mà cỡ baby không bả bảo không rồi cầm con rùa size 10cm bảo con này nhỏ nhất giá 220k ,mình thấy trầy với lỏ miệng tùm lum bảo 170k thì mua,mặc cả 1 hồi thì bảo 180k bán lun mình không tiếc 10 ngàn nên đồng ý đưa tiền xong,ở lại xem máy con rùa khác thì thấy có con nhỏ cỡ 6cm bảo có con nhỏ hơn nè hỏi giá thì hét 120k (theo như cách hét giá con trên thì chắc tầm 90k vì cũng hơi trầy - mười mấy con rùa to nhỏ khác nhau mà để chung trong 1 cái lồng bắt chuột thì con nhỏ bị đè trầy là tất nhiên) mình cũng không trả giá nữa vì cỡ 6cm lúc ấy ngoài tai đỏ ra cũng hiếm lắm ,bảo lấy con này không lấy con kia,bả lấy rùa xong thối lại 50k (180k - 120k = 50k 10 ngàn kia ở đâu
) quên không để ý hí hửng chạy về nhà mới nhớ ra mà chạy ra tốn xăng với lại có 10k ; đã đề phòng rồi mà 1 tí sơ suất là bị thiên hạ cướp ngay,tự hứa là không bao giờ mua hàng ở đó nữa dù giá có rẻ thì hàng cũng không đẹp có khi nó thấy quay lại tưởng mình không bít dễ ăn nên chơi thêm cú to hơn ấy chứ(có thằng chồng với đứa con cũng bán bên cạnh,nó lấy tiền rồi bảo không lấy nói lôi thôi nó đập hội đồng cũng chết)
.