Bio nhà tớ quá "cá tính" luôn các ấy ạ :* Hồi em ấy mới về, lúc nào cũng chỉ ôm chân tớ ngủ đôi khi đổi kiểu đi ngủ còn vòng tay qua cổ tớ cơ, iêu dã man luôn ấy. Mẹ tớ nhặt rau, em ấy cũng chỉ thích ngồi xem thôi, bố xem ti vi hay đọc báo, lướt web thì em ấy cũng nằm tròn vo trên đùi ấy.
Bio nhà tớ là giống Nga các ấy ạ ,nhớ lại hồi mới mua em ấy, tớ xin nằng nặc mẹ tớ mới cho đây là mèo con đầu tiên mà tớ được nuôi ấy,còn xem cả ngày để đưa em ý về nhà cơ thời gian 4 tháng qua đi,em ấy lớn nhanh lắm, suốt ngày ăn chơi và ngủ thôi mà cũng ít khi ăn vụng, biết ngoan và rất nghe lời, đi vệ sinh sạch sẽ lại thông minh nữa Ở nhà ai mà quát hắn nhiều, là từ sau hắn không cho ôm bế, ai động vào hắn " đùa" dựng lông r lon ton chạy mất ý, kiểu " động vào
xem, biết mặt đấy" ai mà hay cho hắn ăn bữa phụ, thấy cầm bát ăn cơm là hắn cứ lon ton đi theo thôi ấy. Đang chơi với tớ trên nhà, nghe thấy tiếng mẹ tớ băm thịt hay gọi "Bio măm măm" là hắn có mặt ngay Bio nhà tớ đặc biệt thích ăn sữa chua và trứng vịt lộn các ấy ạ thịt bò thì có vẻ không khoái lắm, nhưng cho thì cũng chẳng chê bao h
Từ ngày về nhà tớ, có nhiều kỉ niệm đáng nhớ lắm, tớ đi đánh giải cầu lông, mà không hiểu ở nhà, Bio trốn ngóc ngách nào mà bố đi làm về gọi hắn không ra, tưởng mất, bố gọi ngay cho tớ, r nói giọng lo lắng như lạc mất người thân ý đang nói chuyện bố nghe thấy tiếng cào cửa, hóa ra sáng hắn lẻn ra ngoài r chơi ở nhà hàng xóm, r bị khóa cửangoài không vào được nằm im gầm giường bên đấy, đến khi nghe thấy tiếng bố về mới chạy về các ấy ạ. ĐÁng yêu quá đúng không
Bio thích gặm xương như mấy em cún ý, được cho miếng xương là gặm lên miệng, bỏ vào trong giày bố tớ, " giấu kĩ" r lại chạy ra xin ăn mọi người tưởng hắn ăn xong rồi, cho thêm miếng nữa, hắn lại chạy ra cất ở đấy,rồi một lúc sau ăn cơm no nê, hắn mới bắt đầu chạy ra chỗ giấu xương gặm ngon lành thế là cả nhà biết chiêu, từ sau chỉ cho 1 miếng thôi , mặt hắn tội, nghệt ra luôn ấy.
Mà người lạ vào nhà, động vào Bio, là mắt hắn trừng lên mở to r lườm lườm dựng lông r chạy ngang hăm dọa í con bạn t định ôm nó, thế mà nó dựng lông r lườm mắt, chẳng dám sờ vào vì sợ bị cắn..haiz...
Hắn dễ thương thì dễ thương nhất nhà, mà đanh đá thì cũng đứng nhất luôn
còn đây là hình của em nó :X :X hi
View attachment 32017View attachment 32018View attachment 32019
View attachment 32004View attachment 32004View attachment 32007View attachment 32008View attachment 32009View attachment 32010View attachment 32011View attachment 32012View attachment 32013View attachment 32014View attachment 32015View attachment 32016]View attachment 32005
View attachment 32008View attachment 32010View attachment 32012View attachment 32011View attachment 32884View attachment 32885View attachment 32886View attachment 32887View attachment 32888View attachment 32889View attachment 32890
Bio nhà tớ là giống Nga các ấy ạ ,nhớ lại hồi mới mua em ấy, tớ xin nằng nặc mẹ tớ mới cho đây là mèo con đầu tiên mà tớ được nuôi ấy,còn xem cả ngày để đưa em ý về nhà cơ thời gian 4 tháng qua đi,em ấy lớn nhanh lắm, suốt ngày ăn chơi và ngủ thôi mà cũng ít khi ăn vụng, biết ngoan và rất nghe lời, đi vệ sinh sạch sẽ lại thông minh nữa Ở nhà ai mà quát hắn nhiều, là từ sau hắn không cho ôm bế, ai động vào hắn " đùa" dựng lông r lon ton chạy mất ý, kiểu " động vào
xem, biết mặt đấy" ai mà hay cho hắn ăn bữa phụ, thấy cầm bát ăn cơm là hắn cứ lon ton đi theo thôi ấy. Đang chơi với tớ trên nhà, nghe thấy tiếng mẹ tớ băm thịt hay gọi "Bio măm măm" là hắn có mặt ngay Bio nhà tớ đặc biệt thích ăn sữa chua và trứng vịt lộn các ấy ạ thịt bò thì có vẻ không khoái lắm, nhưng cho thì cũng chẳng chê bao h
Từ ngày về nhà tớ, có nhiều kỉ niệm đáng nhớ lắm, tớ đi đánh giải cầu lông, mà không hiểu ở nhà, Bio trốn ngóc ngách nào mà bố đi làm về gọi hắn không ra, tưởng mất, bố gọi ngay cho tớ, r nói giọng lo lắng như lạc mất người thân ý đang nói chuyện bố nghe thấy tiếng cào cửa, hóa ra sáng hắn lẻn ra ngoài r chơi ở nhà hàng xóm, r bị khóa cửangoài không vào được nằm im gầm giường bên đấy, đến khi nghe thấy tiếng bố về mới chạy về các ấy ạ. ĐÁng yêu quá đúng không
Bio thích gặm xương như mấy em cún ý, được cho miếng xương là gặm lên miệng, bỏ vào trong giày bố tớ, " giấu kĩ" r lại chạy ra xin ăn mọi người tưởng hắn ăn xong rồi, cho thêm miếng nữa, hắn lại chạy ra cất ở đấy,rồi một lúc sau ăn cơm no nê, hắn mới bắt đầu chạy ra chỗ giấu xương gặm ngon lành thế là cả nhà biết chiêu, từ sau chỉ cho 1 miếng thôi , mặt hắn tội, nghệt ra luôn ấy.
Mà người lạ vào nhà, động vào Bio, là mắt hắn trừng lên mở to r lườm lườm dựng lông r chạy ngang hăm dọa í con bạn t định ôm nó, thế mà nó dựng lông r lườm mắt, chẳng dám sờ vào vì sợ bị cắn..haiz...
Hắn dễ thương thì dễ thương nhất nhà, mà đanh đá thì cũng đứng nhất luôn
còn đây là hình của em nó :X :X hi
View attachment 32017View attachment 32018View attachment 32019
View attachment 32004View attachment 32004View attachment 32007View attachment 32008View attachment 32009View attachment 32010View attachment 32011View attachment 32012View attachment 32013View attachment 32014View attachment 32015View attachment 32016]View attachment 32005
View attachment 32008View attachment 32010View attachment 32012View attachment 32011View attachment 32884View attachment 32885View attachment 32886View attachment 32887View attachment 32888View attachment 32889View attachment 32890