Uyên Đào
Member
Tình hình là em có một bé mèo 2 tháng - 2,5 tháng tuổi. Tối hôm qua em mới bưng một em cún khoảng 1 tháng tuổi về. Em định cho tụi nó vô phòng làm quen với nhau luôn (có vẻ hơi vội vã) Em mở cửa, chưa bật đèn thì em mèo chạy lại kêu meo meo. Rồi em bật đèn lên @@ khi thấy "hắn ta", em mèo liền xù lông, người cong lên, tai dựng thẳng, miệng khè khè em cún, trong khi em cún còn định bước tới làm quen cơ.. em vuốt vuốt em mèo cho ẻm bớt "giận", nào ngờ em cún vừa mới tới gần ẻm khè một phát mà em còn giật mình, phải bế em cún xuống dưới lầu @@ Hiện tại hôm nay vẫn chưa được lạc quan lắm, mèo còn khè khè cún.
Có ai giúp em được không ạ Sẵn tiện lập topic, cho em hỏi cún 1 tháng, mất mẹ từ nhỏ, có thể uống sữa ông thọ pha loãng hay sữa bò vinamilk, long thành?
Xin cảm ơn!
Có ai giúp em được không ạ Sẵn tiện lập topic, cho em hỏi cún 1 tháng, mất mẹ từ nhỏ, có thể uống sữa ông thọ pha loãng hay sữa bò vinamilk, long thành?
Xin cảm ơn!