Mọi người giúp mình với !
Mình vừa mang về 1 bé cún cái loại chó lạp xưởng (dachshund) khoảng 1,5 tháng tuổi. Lúc ở trong đàn nó rất hoạt bát, ăn nhiều, giỡn nhiều. Nhưng khi mang về nhà, không chịu ăn gì, chỉ uống sữa (1 ngày mình cho uống 4 lần, mổi lần 1/2 bịch sữa tươi tiệt trùng)
Đưa cơm trộn trứng hay nước thịt kho đều không chịu ăn, đói lắm cũng chỉ ăn 1 ít cỡ muỗn cà phê. Mình đã cố gắn nấu như lúc bé ăn với đàn, nhưng cũng vô ích.
Biểu hiện của chó :
- Không ăn cơm, ăn thịt, chỉ uống sữa (uống hết 1/2 bịch mỗi lần, không uống thêm nếu cho thêm)
- Lừ đừ, ít vận động, nằm im một chổ, ít đi lại.
- Nằm ngủ lâu lâu lại rung 1 cái ( ủ ấm đầy đủ)
- Buổi tối sờ vào bụng thấy kêu ( giống như là bụng kêu lúc đói)
- Tiêu tiểu bình thường
Lúc đầu mình nghĩ là do vừa tách bầy nên nó buồn, không muốn ăn. Nhưng đã 4 ngày rồi tình hình vẫn vậy.
Mọi người giúp mình với, vợ mình thấy nó không ăn gì cũng buồn theo.
Mình vừa mang về 1 bé cún cái loại chó lạp xưởng (dachshund) khoảng 1,5 tháng tuổi. Lúc ở trong đàn nó rất hoạt bát, ăn nhiều, giỡn nhiều. Nhưng khi mang về nhà, không chịu ăn gì, chỉ uống sữa (1 ngày mình cho uống 4 lần, mổi lần 1/2 bịch sữa tươi tiệt trùng)
Đưa cơm trộn trứng hay nước thịt kho đều không chịu ăn, đói lắm cũng chỉ ăn 1 ít cỡ muỗn cà phê. Mình đã cố gắn nấu như lúc bé ăn với đàn, nhưng cũng vô ích.
Biểu hiện của chó :
- Không ăn cơm, ăn thịt, chỉ uống sữa (uống hết 1/2 bịch mỗi lần, không uống thêm nếu cho thêm)
- Lừ đừ, ít vận động, nằm im một chổ, ít đi lại.
- Nằm ngủ lâu lâu lại rung 1 cái ( ủ ấm đầy đủ)
- Buổi tối sờ vào bụng thấy kêu ( giống như là bụng kêu lúc đói)
- Tiêu tiểu bình thường
Lúc đầu mình nghĩ là do vừa tách bầy nên nó buồn, không muốn ăn. Nhưng đã 4 ngày rồi tình hình vẫn vậy.
Mọi người giúp mình với, vợ mình thấy nó không ăn gì cũng buồn theo.