• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

cún nhà em ốm

YulKei

New Member
giúp em với
nhóc nhà em vừa đón về hôm qua, đc 2 tháng tuổi. nhưng khi về nhà thì có các biểu hiện:
- ho, khạc, nôn khan.
- chảy nước mũi, lúc đầu còn ra nước mũi màu đỏ như máu (có thể trên đường đi bị lạnh), về sau thì màu đục.
- đi phân lỏng (cả ngày có 1 lần) và k chịu ăn uống gì cả.
e vào thú y thì bác ấy bảo là bị nhiễm lạnh, cho uống kháng sinh. nhưng nhóc ngủ thì k sao. cứ dậy thì bắt đầu khạc, nôn khan.
đến hôm nay thì thấy nhóc khá hơn (có thể do uống đc sữa pha thuốc), ra ngoài đi lại nhưng vẫn chảy nước mũi và nôn khan. ăn hết một miếng thịt nhỏ xé sợi và uống sữa, nhưng cứ rên ư ử suốt.
Mọi người tư vấn giúp em với. e định mang đi khám nhưng sợ 2 ngày liền đi lạnh nhóc k chịu đc. cảm ơn mọi người!
 

small_dragon

Administrator
Staff member
Administrator
Bạn chú ý giữ lạnh rùi mang cún đi khám là tốt nhất. BS khám rùi, họ sẽ có phương pháp điều trị thích hợp (Bằng chứng là cún đã có biểu hiện tích cực). Anh em trên diễn đàn cũng không thể khám trực tiếp, và chỉ có kinh nghiệm vì đã từng nuôi, chứ sao có chuyên môn như bác sĩ được.
Chúc cún bạn mau khỏe nhé
 

YulKei

New Member
small_dragon said:
Bạn chú ý giữ lạnh rùi mang cún đi khám là tốt nhất. BS khám rùi, họ sẽ có phương pháp điều trị thích hợp (Bằng chứng là cún đã có biểu hiện tích cực). Anh em trên diễn đàn cũng không thể khám trực tiếp, và chỉ có kinh nghiệm vì đã từng nuôi, chứ sao có chuyên môn như bác sĩ được.
Chúc cún bạn mau khỏe nhé
cảm ơn bạn. mình đi mai đưa Tun đi khám. thấy hôm nay nhóc ấy biết đùa chút xíu rồi. mong là k sao cả
 
Top