Các bạn nên thận trong khi mua chó của trai chó Lưu Nguyễn ở Vũng Tàu và Dog Wonderland VN. Chính mình đã gặp rất nhiều rắc rối và phiền phức về giấy tờ cũng như chủ sở hữu khi nhận bán con Alaskan Malamute tên Conan 3 năm tuổi
Ngày 7/10/2013, mình được Lưu Nguyễn số đt 0905020189 - 0975501357 kêu mình bán con chó Alaskan Malamute 3 năm tuổi hàng nhập có giấy tờ giá 3700 usd và cho riêng 300 usd nếu bán được chó. Thông tin theo Lưu đưa : Là chính Lưu nhập con chó đó từ bên thái về. Giấy tờ và chip đầy đủ nhưng 1 tháng sau mới có vì bận làm lại giấy tờ bên thái.
Con Conan Lưu bảo là do lưu nhập về giấy tờ bên Thái và đoạt giải Best in group dog show 2012. Nhưng sự thật là ko phải lưu nhập và giấy tờ ko phải bên thái mà nó đang bên Dog Wonderland tại VN.
Lưu cung cấp thông tin là đoạt giải best in group dog show năm 2012. Nhưng có bạn chứng mình là ko phải kêu hỏi Lưu Lưu bảo chưa có giấy tờ khi nào về so sánh roi chứng minh. Mình đưa lên để các bạn hiểu mình ko nói ai đúng ai sai ở đây cả.
7/10/2013 Lưu bảo con chó là do Lưu tự nhập bên Thái. Giấy tờ 1 tháng về và rao bán giá 3700 usd. Và đoạt giải Best in group dog show 2012 và giấy tờ 1 tháng nữa về ( Ko hề nhắc gì đến Dog Wonderland VN). Và Lưu đang nuôi nó tại nhà --> Lưu là chủ của nó
11/10/2013 có 1 người sdt 01264082821 tự xưng là chủ của Conan (con chó Lưu đang kêu mình rao bán) và là người bên Dog Wonderland VN yêu cầu mình lấy hình xuống vì ko đồng ý cho mình tự lấy hình chó Conan cùa ngta để rao bán. --> Xuất hiện 1 chủ sở hữu thứ 2
Trong tình thế như vậy mình mới giải thích ko phải tự ý lấy đăng mà là do Lưu Nguyễn đưa hình bảo rao bán. Thì người này cũng biết Lưu và bảo rằng Lưu chưa phải là chủ của Conan vì GIẤY TỜ ANH NÀY ĐANG GIỮ TẠI VN trái ngược với LƯU bảo GIẤY TỜ BÊN THÁI 1 THÁNG MỚI VỀ ---> CÓ TỚI 2 NGƯỜI LÀ CHỦ CỦA CONAN SAO??? GIẤY TỜ THÌ NGƯỜI NÓI BÊN THÁI NGƯỜI NÓI BÊN VN. GIẤY TỜ RẤT RẮC RỐI.
4/ Thái độ giải quyết vấn đề bên Dog Wonderland thật sự rất tồi, kém hiếu biết có hướng phiến diện bao che sự thật
Theo như mình trình bày ở trên, thì khi nghe một người tự xưng là chủ Conan và yêu cầu gỡ hình xuống. Thì mình ngạc nhiên cũng bảo ko phải tự động mà do Lưu kêu (người này cũng biết Lưu)nhưng chưa gì mà ngta khẳng định Lưu bảo anh là ko có bán a và Lưu chơi thân với nhau Lưu gọi anh là anh thì cái gì cũng sẽ nói với anh. Và người này dt cho Lưu thì Lưu khẳng định với người này ko hề bán ko hề quen mình. Vì bị oan ko biết giái thích sao. Mình đã chụp lại tin Lưu bảo mình bán con chó với giá 3700 usd và cho mình 300 usd để cho ngta xem là ai nói sai sự thật. Nếu là mấy bạn khi xem hình này thì nghĩ mình có quen biết với Lưu hay là tự ý đi ăn cắp hình để show lên mạng. Vậy lời Lưu nói có thật ko???
T2: Nếu bạn bảo con chó CONAN là của bạn bạn là chủ của Conan như bạn nói và Lưu đang nuôi mà dám rao bán thì chỉ có 3 trường hợp ko biết nên hiểu trường hợp nào là đúng.
Chị cứ nghĩ 1 người có thể nhập 1 con chó vài ngàn USD mà đưa cho người khác nuôi thậm chí là nhập vài con như vậy là 1 người phải có tuổi nên chị mới kêu em bằng anh đó. Mà tuổi trẻ giờ tài cao dám làm ăn như vậy thì chị thật khâm phục. E ra làm kinh doanh chắc đầu em cũng phải nhạy bén suy nghĩ nhiều để nhìn nhận 1 sự việc về mọi khía cạnh để phân tích đúng sai chứ phải ko em. Chứ ngơ ngơ ngáo ngáo thì ai dám cầm tiền nhập 1 con mấy ngàn USD về mở trại ko em nhỉ ? Nếu như em là 1 người có đầu óc kinh doanh thật thụ e phải hiểu được vấn đề như vậy nhé:
Nếu Lưu ko wen ko biết chị thì chị tự ý lấy hình con chó của em đăng có lợi ích gì cho chị ko vậy em hay vừa tốn công vừa tốn điện vừa phí tgian để đăng quảng cáo con chó của người ta đến khi KH mà chị mua ko được chị ăn nói sao với khách hàng??? Còn em bảo em ko cấm bán Conan về phía bên Lưu thì bảo em cấm bán đây đã là 2 sự mâu thuẫn rùi nha em. Khi làm ăn với số tiền lớn người ta ngại nhất là rắc rối đấy em ah. Chỉ là bán hay ko bán đã ko đồng nhất thì làm sao Lưu nói con chó đó của ai mà em yêu cầu phải ghi trại của em vào con chó Lưu đưa chị bán nếu như em muốn quảng cáo để mọi người biết trai Dog Wonderland của em thì e phải nói Lưu nói với chị chứ ko phải là em nói nhé.
Chị nghĩ em làm kinh doanh thì qua 1 việc nhỏ này em sẽ biết ai là người ko nói đúng sự thật ai là người ko nên tin tưởng. Em làm kinh doanh thì em nên dùng lý trí mà nhìn nhiều khía cạnh. Mình làm vậy có khi còn ko nhận ra được vấn đề chứ đừng ở đó mà khẳng định khi chưa biết gì mà đã khẳng định với chị " anh và Lưu biết nhau chơi với nhau rất thân Lưu gọi anh là anh nên có gì cũng nói với anh " . Em ah người ta có nói hay ko là do người ta thôi trên đời này ko có gì là tuyệt đối 100% mong sau sự việc này e sẽ rút ra được bài học về cách nhìn nhận 1 sự việc nhé hãy dùng cái đầu dùng lý trí để hiểu để suy nghĩ ko nên dùng cảm tính mà phán đoán sự việc.
Nhưng chị nghĩ em ko phải khờ khạo đến thế. Dù sao em cũng là người kinh doanh chị nghĩ em cố tình ép chị như vậy thôi chứ những gì để chứng minh thì chị đã send qua cho em xem hết rồi nhé. (Tại chị muốn hiểu rõ về Lưu hơn nên mới nói cho rõ ràng chứ nói thật lúc đó chị ko tháo hình và chị cũng ko giải thích em cũng ko được quyền gì nói chị nếu có nói em phải nói với Lưu vì em làm ăn với Lưu chị ko hề biết em có phải là người thật hay là kẻ nào mạo danh phá chị và Lưu nên xét về điểm đó em ko có đủ tư cách để yêu cầu chị đâu em).
Còn xét về điểm em yêu cầu chị ghi tên trại chó của em khi đăng bán em bảo em ko cấm bán nhưng bên Lưu Nguyễn lại bảo em cấm bán. Đó đã là 2 sự mâu thuẫn rồi em nhé khi làm ăn người ta kỵ nhất là nhữn việc rắc rối như vậy đó em ah. Còn xét về tư cách em yêu cầu chị thì em cũng ko đủ quyền hạn cũng như tư cách để nói vậy. Vì xem FB của tụi em thì có thể tụi em nhỏ tuổi hơn chị nhiều, xét về công việc e ko phải là cấp trên của chị, Xét về làm ăn thì chị chưa bao giờ làm ăn với em cả đúng ko e? Còn nếu em bảo em có đủ tư cách để nc với chị thì xin e quay ngược lại để trả lời 3 trường hợp về con Conan của em mà Lưu rao bán và chị sẵn sàng mời CÔNG AN đến giải quyết nếu cần chị sẽ chấp nhận đóng án phí cho ra tòa chứ ko giải quyết nội bộ kiểu vậy nữa. Ko phải 1 chuyện nhỏ mà chị muốn làm cho to lên mà chị muốn cho tụi em hiểu thế nào là kinh doanh. Nói thật chứ tuổi của tụi em thì chắc cũng gần bằng tuổi con chị thôi nên tụi em nên tìm hiều thật nhiều về cái tâm khi kinh doanh chứ đừng kiểu lật tay trắng đen nhằm bảo vệ mình dù cho mình ko đúng như thế nhé.
Việc này đã qua gần 6 ngày trong thâm tâm tụi em có thể đã biết ai Sai ai Đúng nhưng ko hề có 1 người nào bên Dog Wonderland đã chính thức xin lỗi chị về hành vi này cả. Đây là 1 cách cư xử tồi tệ đấy. Còn riêng Lưu Nguyễn thì chị nghĩ nhân phẩm của Lưu rất TỒI. Xloi chi chưa bao giờ nói về nhân phẩm của 1 ai nặng như nói với em. Vì chính em là người gây ra nhưng chuyện này nhưng em chỉ "xin lỗi" cho lấy có ngay cả cái từ xin lỗi bằng tiếng mẹ đẻ cũng được em ngoa nguýt thay bằng tiếng phương tây " Sorry". và khi chị làm rõ thì em lại bảo có chút chuyện mà cũng làm um sùm.
Chị ko biết với Lưu danh, nhân phẩm, lòng tự trọng cùa 1 con người được Lưu đánh giá như thế nào em nhỉ??? Như thế nào là 1 chút như thế nào là nhiều vậy em??? Em chỉ nói chứ em đặt mình vào người khác chưa em??? Khi mình là người sai mà ko biết nhận lỗi thì là đáng hổ thẹn rồi đừng nói tới cái hành vi ăn nói mỉa mai "Bà chị ôm cái tính ấy chẳng làm ăn với ai đc đâu" tính như thế nào vậy Lưu ? Tính chị làm rõ mọi việc ah? Chị ko bao che cho hành vi sai trái của em đúng ko? Lưu ah ko có tính nào mà ko làm ăn được với ai cả ngoài tính gian xảo, làm biếng, chà đạp lên sự thật và mất dạy thì mới ko làm ăn được với ai dù trong nước hay ngoài nước cũng thế cả e ah. Đâu ai đề cao những phẩm chất Gian Xao, làm biếng, mất dạy đâu đúng ko em? Dù cho em là có là thiên tài đi chăng nữa mà em có 1 trong mấy thứ đó thì cũng ko ra gì cả ( chứ đừng nói tổng hợp nhiều thứ).
Chị thấy Lưu nên học lại lễ nghĩa làm người trước khi học kinh doanh em nhé. Tuổi em chỉ đáng tuổi con cháu của chị thôi Lưu ah. Nếu chị ko muốn nói tuổi chị ngang hàng với ba mẹ em đấy có thể là hơn đó em. Em nói chuyện với 1 người em biết rằng lớn hơn mình em kêu là con Điên thì chị cũng hiểu được rằng gia đình em giáo dục e kỹ như thế nào rồi em ah. Chứ con chị mà đi nói chuyện với người lớn tuổi hơn nó ko cần là ngang bằng cha mẹ nó mà nói kiểu đó là chết với chị rồi đấy. Chị thấy em đã có con rồi thì chắc em cũng sẽ dạy con em những điều hay lẽ phải để nên người chứ đúng ko em ??? Vậy thì em phải làm gương chứ. Nhân phẩm đạo đức là bộ mặt của dòng họ của gia đình em đừng để người ngoài nhìn vào mà đánh giá ba mẹ mình, thậm chí đánh giá cả dòng họ mình thì tội cho họ lắm. Chị thiết nghĩ ko cha mẹ nào muốn dạy con những điều tội tệ để sau này người khác chửi con mình, chửi cả vào mặt mình là ko biết dạy con. Chị nghĩ ko ba mẹ nào muốn con mình là người xấu cả đúng ko Lưu.
Tụi em làm kinh doanh thì nên biết khi người ta mua 1 món hàng hay 1 con chó mà bỏ 1 số tiền khá lớn để mua thì ngta muốn mua chất lượng chứ ko ai muốn mua rắc rối, mua sự tranh chấp cả vì như thế RẤT LÀ XUI XẺO. Nhất là người HOA nếu bạn bán cho ngta 1 con chó để đem lại may mắn mà gặp đủ chuyện rắc rối thì xin lỗi CÁC EM TẶNG KO NGƯỜI TA CŨNG KO DÁM NHẬN. VÌ NGTA SỢ ĐÂY LÀ ĐIỂM GỠ CHO KINH DOANH THẬM CHÍ PHÁ SẢN. Con chó này e đem mà kêu con chị bán 1 triệu VN còn lại 76.700.000 VND cho nó thì chị cũng xin khiếu. Gì chứ mấy thứ mà rắc rối đem về XUI XẺO cho công việc Kinh Doanh của Gia Đình chị lại khổ nữa.
Chị từng chứng kiến ông Trần Văn Hùng ở Cà Mau ko biết em mua bán chó em có biết ông này ko nhỉ từng là đại gia tiền ko đếm hết phải bỏ bao bố cân đấy. Chủ mấy bến tàu và mấy cây xăng tụi em ko tin có dịp hỏi người ở đó ai cũng biết hết vì ổng giàu nhất vùng đó. Từng tuyên bố là khi nước biển cạn ổng mới hết tiền thì ko biết là trùng hợp hay sao ổng mua 1 con chó ko rành chó gì mà nhiều lần gặp trắc trở rắc rối mới mua được nó. Khi đem về làm ăn lụng bại đến khi con chó mất thì trắng tay. Ko có nhà ở phải đi ở chung cư hình như Khu Miễu Nỗi đấy và bán cafe ở đấy. Thằng con trai đầu hình như tên Huy ko ra gì, con thứ 2 tên Luân bị bệnh đuôi 1 con mắt, Người con gái lớn thì bên Úc dở chứng khùng điên sao cũng mất bên đấy và người con gái nhỏ thì bán quán cafe đấy. Đây chỉ là quan điểm của người Hoa nhưng chị thì biết được như vậy mong cho là trùng hợp thôi.
Nên sau này khi buôn bán kinh doanh gì mấy em nên cố gắng giảm sự rắc rối càng nhiều càng tốt. Và chị khuyên mấy em nên học viết chữ TÂM trước khi kinh doanh nhé. Khi đã biết nó được viết như thế nào hãy bắt tay vào KINH DOANH. Vì nếu ko có TÂM tụi em kinh doanh có kiếm được tiền Tỉ thì ông trời mà lấy lại thì sẽ mất hết thôi.
Chị thấy tụi em sinh vào khoảng năm 1989 -1990 mà có thế có nhiều tiền đề kinh doanh mặt hàng giá trị vậy thì chắc do ba mẹ ủng hộ. Điều kiện kinh tế gd tụi em tốt là điểu kiện để cho lớp trẻ phát huy tài năng trong xã hội bây giờ.
Hãy để mọi người nhìn vào mà ngưỡng mộ, thán phục là TUỔI TRẺ TÀI CAO chứ ko phải TUỔI TRẺ TIỀN TÀI CAO CHÀ ĐẠP NHAU MÀ SỐNG NHÉ
-------------------
Khi đã nói đến vậy nhưng ngày 19/10/2013 Lưu Nguyễn đã ko biết sai mà con nói nhưng lời ko đúng. Hình ảnh chụp từ diễn đàn ngày 20/10/2013. Những gạch đỏ là lời XẢO NGÔN của LƯU
Vì sao mình lại nói Lưu GIAN XẢO - XẢO NGÔN. Hãy đọc vấn để nhé các bạn:
T1: Nếu em nói nguồn gốc ở đâu thì KO CÓ CHUYỆN NGƯỜI TA QUA MÀ HỎI CHỊ NHÁ. Ko có chuyện tranh chấp giữa chủ mà bảo rằng chỉ cần em ghi rõ nguồn gốc Dog wonderland VN
T2: Em làm ăn cũng nên biết câu lời nói gió bay. E bảo hành miệng em nói 2 tháng đụng chuyện bảo 2 tuần kêu KH nghe lôn thì lấy gì mà nói. KH có phàn nàn hay ko thì em biết chị ko biết em nhé có em có thề nói Ko thì Thánh mới biết em ah
T3:
T4: Conan em nhập từ đâu chị có biết đâu em nói bên Thái thì là bên Thái. Em nói của em thì là của em đùng 1 cái thì có người bảo của họ thôi mà có gì đâu. Em nhập bên THÁI, TRUNG QUỐC, CAMPUCHIA hay chỗ nào đi nữa thì do miệng em nói chị đã được thấy giấy tờ đâu. E bảo giấy tờ bên Thái 1 tháng về nhưng lại nằm ở VN trong tay 1 người khác.
Chị nói thông tin em đưa sai em đọc có hiểu Tiếng Việt ko Lưu? hay em nói chuyện nữa tiếng Anh nữa tiếng Việt nên đôi khi quên tiếng Việt chăng? Vậy CM được là Best in Group Dog Show 2012 như Lưu nói đi hay bạn có FB:Senato Le nói sai em nhỉ
Chị mới kinh doanh chó ai cũng biết mà. Sao lại cười nhỉ bộ em lúc mới ra làm em biết hết sao Lưu ko biết là chuyện BT mà. Nhưng chị có nói giấy tờ của em là giả hay thật chưa. Ngay cả lời nói của em còn chưa biết thật giả nữa chứ đừng có nói. Chắc Lưu " THÔNG MINH" sinh ra đã biết rồi Lưu nhỉ nên GIANG HỒ nào dám cười em. Nó chỉ đập vào mặt cái tội xảo ngôn thôi. Nhưng chị nghĩ cái nhà mấy tỷ mấy chục tỷ còn bị gạt lên gạt xuống giấy tờ còn làm giả được kìa huống chi là con chó vài chục thậm chí vài trăm triệu.
T5: Em lại 1 lần nữa nói ko đúng sự thật nhé "Bé này mình bắt nguyên bầy nhà a Thuấn trên Pleiku, cún sanh việt nam nên ko vấn đề gì" Thôi đi em ơi Em mua có 2 con ah 1 bầy đến 5 con lận em biết đếm ko vậy em. Mà chị thấy lạ nha chuyện nào ra chuyện đó chứ. E bán chó cho chi chị đâu phủ nhận qua con Husky đó mới lầm em là người thật thà đấy. Nhưng chị lên tiếng vì chuyện con Conan ko hề nói em gì về con Husky nhé. Em bảo hành cho chị 2 tháng là đúng. Tối 1 ngày trc khi chị mua em còn xin Tên và CMND để em soạn tờ hợp đồng. Chị còn cẩn thận bảo em chụp lại cho chị coi. Nhưng đến lúc gửi em chỉ gửi chó. KO CÓ SỔ SỨC KHỎE, KO CÓ HỢP ĐỒNG và bảo là quên. Sau đó chỉ gửi sổ sức khỏe thui nha. Hợp đồng bảo hiểm cho chó thì từ lúc chi mua 25/9 - 15/10 em mới bảo chị liên lạc với em của em để lấy
Qua câu nói "Tại vì sanh Việt Nam bản chất con chó ko bị bệnh và mầm bệnh từ lúc mới sanh, vì vậy nếu bệnh là do người chăm sóc" Vậy khi đưa đến tay KH thì người chăm sóc là em ai biết được có bệnh hay ko? Như Lê Hồng Phong đó bán chó bệnh chích kháng sinh liều cao chó khỏe mạnh bình thường đem về vài ngày mới chết chứ ai dại dột chó bệnh chưng bày chó nằm rũ rượi để bán. Như vậy ngta mới cần bảo hành của em đó. E viết giấy còn hẹn tời hẹn lui chứ đừng bảo e nói miệng là được vậy em làm giấy tờ nhà chi? Làm khai sinh con em chi? Em đứng ra nói miệng đi Con này là của tui. Nhà này là của tui là được mắc gì tốn giấy tốn mực cho ngta làm hồ sơ tốn tiền. E hiểu được vi sao ông bà có câu là giấy trắng mực đen ko là để phòng những người như em đó Lưu.
Và xin nói cho em rõ em nên đọc thật kỹ câu chị viết nha em. Nếu có cai nào nói sai thì dẫn chứng cụ thể là chị nói sai.
T1: Thông tin sai là giải của CONAN nhưng chị ghi là mọi người xem xét nhé.
T2: Giá em đưa cho chị em ghi là giá anh bán ra. Giờ lên mạng bảo giá thấp hơn thị trường. Kêu giá anh bán ra bán được gửi 300usd.
T3: Theo cái FB: Lucy Tinh Nghịch em đã chat với chị rất lâu mà em bảo ko biết e ko có bán là sao??? Mặc dù chị cũng nt em. Nếu ko biết thì tại sao bảo nói ra bị lấy chó----> E thấy EM XÃO NGÔN CHƯA
T4: Sao lại gọi là ưu ái chị với em có quan hệ gì ah. E cảm thấy được thì bán ko thì thôi. Tiền trao cháo múc mà sao lại nói vậy.
T5: Chị ko nhắc gì về con Husky chị mua vì con này ko có vấn đề. OK cũng chẳng lôi a Thuấn nào vào cả và ko cần biết anh Thuấn chỉ biết e nhưng chị cho em biết thông tin em mua cả bầy chó là SAI E CHỈ MUA 2 CON THÔI. CHỊ KHẲNG ĐỊNH LUÔN ĐÓ. CẦN BẰNG CHỨNG KO???(Nhưng đó là quyền của em ko liên quan đến chị giờ em mua 1 con cũng được tại em nói chị mới nói em biết thôi để sau này nói ra THÔNG TIN GÌ LÀ CHÍNH XÁC NHA). Còn chị có đăng tin nào là Thằng Lưu lừa chị tiền ko mà phải đính chính chưa lừa chị đồng nào? E hiểu từ chưa ko em? Từ " Chưa" có nghĩa là chưa làm chứ ko phải ko làm. Chưa gạt chứ ko phải ko gạt nhé
T6: Bảo chó nhập bên thái FCI đầy đủ cái đó là việc của e ko liên quan chị và chị nói THÔNG TIN EM ĐƯA SAI LÀ ĐOẠT GIẢI kìa. Còn nhập hay ko em tự biết chị làm sao biết tờ giấy còn chưa thấy bảo là ở Thái người thì bảo là VN. Nhưng chị ko cần biết điều đó chỉ biết là em là người bán hàng thì phải có cái TÂM nói cho đúng sự thật đừng có phóng đại lên mà bán hàng toàn thông tin sai lệch. Nhưng muốn có cái TÂM thì tối thiểu phải có nhân phẩm của 1 con người đã. Giữa từ CON và từ NGƯỜI được ranh giới bằng ĐẠO ĐỨC VÀ NHÂN PHẨM đấy
-----> Qua những lời nói trên đây. Các bạn tự nhận xét đi
http://s1.storage.5-giay.vn/image/2013/10/20131016_3be345e946ff4e029c06da6111aac9ed_1381914164.jpg
http://s1.storage.5-giay.vn/image/2013/10/20131016_8d02a94fa339d12ffbb2ebc3a695beec_1381914183.jpg
http://s1.storage.5-giay.vn/image/2013/10/20131016_52b15159e3df44a34ed955d7d7f410a3_1381914196.jpg
1/ Vì quyền lợi bên mà bên trại Lưu Nguyễn phủ nhận sự thật và thái độ ko biết sai mỉa mai người khác http://s1.storage.5-giay.vn/image/2013/10/20131016_8d02a94fa339d12ffbb2ebc3a695beec_1381914183.jpg
http://s1.storage.5-giay.vn/image/2013/10/20131016_52b15159e3df44a34ed955d7d7f410a3_1381914196.jpg
Ngày 7/10/2013, mình được Lưu Nguyễn số đt 0905020189 - 0975501357 kêu mình bán con chó Alaskan Malamute 3 năm tuổi hàng nhập có giấy tờ giá 3700 usd và cho riêng 300 usd nếu bán được chó. Thông tin theo Lưu đưa : Là chính Lưu nhập con chó đó từ bên thái về. Giấy tờ và chip đầy đủ nhưng 1 tháng sau mới có vì bận làm lại giấy tờ bên thái.
http://s1.storage.5-giay.vn/image/2013/10/20131016_d263c60fec9ad84dacdd51937ace3412_1381887266.jpghttp://s1.storage.5-giay.vn/image/2013/10/20131016_1226c07ea0620b726634b4e8e9f9f7e4_1381887835.jpg
Nhưng ngày 11/10/2013 có 1 em nói là người bên trại Dog Wonderland bảo là chủ sở hữu của em này yêu cầu mình ko được lấy hình ảnh con Conan để đăng khi chưa có sự đồng ý nên mình cũng nói là Lưu kêu bán và người nàycó đt để Lưu xác nhận xem có nhờ mình bán. Lúc đó Lưu lại khẳng định: KO HỀ BÁN KO HỀ QUEN BIẾT VỚI MÌNHhttp://s1.storage.5-giay.vn/image/2013/10/20131016_cee352eb6e86f1c069a64671a45a29a8_1381888740.jpghttp://s1.storage.5-giay.vn/image/2013/10/20131016_ac9ec71ae2c50ec52b9772ce1b4024d3_1381888749.jpg
Lúc mình nhắn tin hỏi Lưu thì Lưu bảo:http://s1.storage.5-giay.vn/image/2013/10/20131016_45114e5ee0b65d8811ed4e7833aa7c02_1381889807.jpghttp://s1.storage.5-giay.vn/image/2013/10/20131016_4e938bb635aee1a9066f2d4b27fb31e3_1381890087.jpg
Lưu vì quyền lợi sợ ngta lấy chó thì sẵn sàng phủ nhận sự thật còn nếu là chuyện lớn thì sao. Liệu khi mua chó có được bảo hành đúng lời nói như Lưu hay là có gìthì KO BIẾT BẠN LÀ AI??? Mình là người mua bán chung với lưu còn bị vậy các bạn thì chỉ là 1 trong nhiều khách hàng thôi. Và theo như Lưu nói ngày 11/10/2013 là ngày mai sẽ đính chính lại tức là 12/10/2013 nhưng nay đã là 16/10/2013 mình vẫn chưa nhận được lời đính chính hay xin lỗi mình mà trái lại còn có những lời mỉa mai thô lỗ ko văn hóa dù biết rằng hơn mình lớn tuổi Lưu:http://s1.storage.5-giay.vn/image/2013/10/20131020_00294ca241cef39d9d522b1261d9dab3_1382255854.jpg
2/ Thông tin sai lệch:Con Conan Lưu bảo là do lưu nhập về giấy tờ bên Thái và đoạt giải Best in group dog show 2012. Nhưng sự thật là ko phải lưu nhập và giấy tờ ko phải bên thái mà nó đang bên Dog Wonderland tại VN.
Lưu cung cấp thông tin là đoạt giải best in group dog show năm 2012. Nhưng có bạn chứng mình là ko phải kêu hỏi Lưu Lưu bảo chưa có giấy tờ khi nào về so sánh roi chứng minh. Mình đưa lên để các bạn hiểu mình ko nói ai đúng ai sai ở đây cả.
http://s1.storage.5-giay.vn/image/2013/10/20131016_75aa80443e6aa8abd2a5e75c3f7c95ae_1381895082.jpg
3/ Chủ sở hữu và giấy tờ ko rõ ràng7/10/2013 Lưu bảo con chó là do Lưu tự nhập bên Thái. Giấy tờ 1 tháng về và rao bán giá 3700 usd. Và đoạt giải Best in group dog show 2012 và giấy tờ 1 tháng nữa về ( Ko hề nhắc gì đến Dog Wonderland VN). Và Lưu đang nuôi nó tại nhà --> Lưu là chủ của nó
11/10/2013 có 1 người sdt 01264082821 tự xưng là chủ của Conan (con chó Lưu đang kêu mình rao bán) và là người bên Dog Wonderland VN yêu cầu mình lấy hình xuống vì ko đồng ý cho mình tự lấy hình chó Conan cùa ngta để rao bán. --> Xuất hiện 1 chủ sở hữu thứ 2
Trong tình thế như vậy mình mới giải thích ko phải tự ý lấy đăng mà là do Lưu Nguyễn đưa hình bảo rao bán. Thì người này cũng biết Lưu và bảo rằng Lưu chưa phải là chủ của Conan vì GIẤY TỜ ANH NÀY ĐANG GIỮ TẠI VN trái ngược với LƯU bảo GIẤY TỜ BÊN THÁI 1 THÁNG MỚI VỀ ---> CÓ TỚI 2 NGƯỜI LÀ CHỦ CỦA CONAN SAO??? GIẤY TỜ THÌ NGƯỜI NÓI BÊN THÁI NGƯỜI NÓI BÊN VN. GIẤY TỜ RẤT RẮC RỐI.
http://s1.storage.5-giay.vn/image/2013/10/20131016_38912550d9aaa4e60f4e1bd712d0c82a_1381905939.jpg
P/s: May mà chưa bán chứ bán kiếu này người này chịu bán người kia ko chịu ko bán (như Lưu bảo : "Ông đó ko cho bán @@") ko đưa giấy tờ ra thì mình ăn nói sao với khách hàng khi họ đã bỏ một số tiền 3700 usd đâu phải số tiền nhỏ để mua con Conan này. Nếu vậy KH chỉ biết mình chửi mình chứ có biết Lưu Nguyễn hay DOg Wonderland là ai ??? Họ đâu cần thiết mà biết. Vậy người mất uy tín mang tiếng chỉ là mình còn mấy người kia thì ko có gì cả4/ Thái độ giải quyết vấn đề bên Dog Wonderland thật sự rất tồi, kém hiếu biết có hướng phiến diện bao che sự thật
Theo như mình trình bày ở trên, thì khi nghe một người tự xưng là chủ Conan và yêu cầu gỡ hình xuống. Thì mình ngạc nhiên cũng bảo ko phải tự động mà do Lưu kêu (người này cũng biết Lưu)nhưng chưa gì mà ngta khẳng định Lưu bảo anh là ko có bán a và Lưu chơi thân với nhau Lưu gọi anh là anh thì cái gì cũng sẽ nói với anh. Và người này dt cho Lưu thì Lưu khẳng định với người này ko hề bán ko hề quen mình. Vì bị oan ko biết giái thích sao. Mình đã chụp lại tin Lưu bảo mình bán con chó với giá 3700 usd và cho mình 300 usd để cho ngta xem là ai nói sai sự thật. Nếu là mấy bạn khi xem hình này thì nghĩ mình có quen biết với Lưu hay là tự ý đi ăn cắp hình để show lên mạng. Vậy lời Lưu nói có thật ko???
http://s1.storage.5-giay.vn/image/2013/10/20131016_4609733cda9a97062b2a5244eaef9bf6_1381906291.jpg
Mình ko muốn mang tiếng oan đã chứng minh đến vậy thì bên Dog Wonderland ko hiểu họ nghĩ gì, hay cố tình mắt nhắm mắt mở mà bao che cho nhau. Và lại còn dám nói câu "PHẢI TÔN TRỌNG SỰ THẬT" mình ko nghĩ ở đây ai nên tôn trọng sự thật nữa.http://s1.storage.5-giay.vn/image/2013/10/20131016_0d8b9717d3dc514305a3b4f1e1ef75ec_1381906925.jpg
T1: Nếu mình là người nói sai ko tôn trọng sự thật như người có số đt 01264082821 bên trai Dog Wonderland VN đã nói thì bạn có bằng chứng gì xác nhận Lưu ko kêu mình bán mà tự ý mình bán. Hay có bằng chứng gì cho thấy lời nói của Lưu là đúng ko? Còn mình thì có bằng chứng là mình ko ăn cắp hình của bạn mà do Lưu kêu bán.T2: Nếu bạn bảo con chó CONAN là của bạn bạn là chủ của Conan như bạn nói và Lưu đang nuôi mà dám rao bán thì chỉ có 3 trường hợp ko biết nên hiểu trường hợp nào là đúng.
- Lưu mượn con chó của bạn Lưu nuôi ( Nếu Lưu mượn của bạn mà Lưu dám bảo mình rao bán thì đã phạm vào tội chiếm đoạt tài sản của người khác)
- Lưu mua ( Nếu Lưu mua thì tại sao bạn lại bảo là con chó của bạn. Lưu mua rồi thì bạn đâu có quyền gì mà yêu cầu mình lấy hình)
- Nếu Lưu ăn cắp ( cái này tội khá năng nhé bạn vì tài sản có giá trị ko hề nhỏ)
http://s1.storage.5-giay.vn/image/2013/10/20131020_dec3c240a79b178fef6d1928e5db111b_1382254063.jpg
http://s1.storage.5-giay.vn/image/2013/10/20131020_e0ad02750fce6572de6f45845d0f7df6_1382254026.jpg
Nếu vậy chị cũng chỉ làm ăn với bên Lưu và chưa hề biết em. Ngay đến giờ chị cũng chưa biết mặt mũi, tên họ, địa chỉ em ở đâu em là ai cả. Đáng lẽ em khi thấy hình ảnh tin nhắn Lưu bảo chị rao bán chó của em thì em phải nói chuyện với Lưu chứ tại sao cứ mắt nhắm mắt mở mà đi yêu cầu chị phải gỡ hình xuống. E đâu đủ tư cách mà nhắn tin yêu cầu chị đâu em. Nếu muốn thì em phải nói Lưu nt nói với chị chứ sao chưa gì mà em đã dám khẳng định chị lấy hình con chó của em mà đăng? e dựa vào cơ sở nào vậy em? Em dựa vào lời Lưu nói ah? Vậy sao em biết lời nói đó đúng hay sai mà đi xúc phạm người khác bảo ngta lấy hình đó mà đăng ( như vậy có khác nào bảo chị ăn cấm vài tấm hình chó của em). Em đã xúc phạm đến danh dự của chị rồi đó.http://s1.storage.5-giay.vn/image/2013/10/20131020_e0ad02750fce6572de6f45845d0f7df6_1382254026.jpg
Chị cứ nghĩ 1 người có thể nhập 1 con chó vài ngàn USD mà đưa cho người khác nuôi thậm chí là nhập vài con như vậy là 1 người phải có tuổi nên chị mới kêu em bằng anh đó. Mà tuổi trẻ giờ tài cao dám làm ăn như vậy thì chị thật khâm phục. E ra làm kinh doanh chắc đầu em cũng phải nhạy bén suy nghĩ nhiều để nhìn nhận 1 sự việc về mọi khía cạnh để phân tích đúng sai chứ phải ko em. Chứ ngơ ngơ ngáo ngáo thì ai dám cầm tiền nhập 1 con mấy ngàn USD về mở trại ko em nhỉ ? Nếu như em là 1 người có đầu óc kinh doanh thật thụ e phải hiểu được vấn đề như vậy nhé:
Nếu Lưu ko wen ko biết chị thì chị tự ý lấy hình con chó của em đăng có lợi ích gì cho chị ko vậy em hay vừa tốn công vừa tốn điện vừa phí tgian để đăng quảng cáo con chó của người ta đến khi KH mà chị mua ko được chị ăn nói sao với khách hàng??? Còn em bảo em ko cấm bán Conan về phía bên Lưu thì bảo em cấm bán đây đã là 2 sự mâu thuẫn rùi nha em. Khi làm ăn với số tiền lớn người ta ngại nhất là rắc rối đấy em ah. Chỉ là bán hay ko bán đã ko đồng nhất thì làm sao Lưu nói con chó đó của ai mà em yêu cầu phải ghi trại của em vào con chó Lưu đưa chị bán nếu như em muốn quảng cáo để mọi người biết trai Dog Wonderland của em thì e phải nói Lưu nói với chị chứ ko phải là em nói nhé.
Chị nghĩ em làm kinh doanh thì qua 1 việc nhỏ này em sẽ biết ai là người ko nói đúng sự thật ai là người ko nên tin tưởng. Em làm kinh doanh thì em nên dùng lý trí mà nhìn nhiều khía cạnh. Mình làm vậy có khi còn ko nhận ra được vấn đề chứ đừng ở đó mà khẳng định khi chưa biết gì mà đã khẳng định với chị " anh và Lưu biết nhau chơi với nhau rất thân Lưu gọi anh là anh nên có gì cũng nói với anh " . Em ah người ta có nói hay ko là do người ta thôi trên đời này ko có gì là tuyệt đối 100% mong sau sự việc này e sẽ rút ra được bài học về cách nhìn nhận 1 sự việc nhé hãy dùng cái đầu dùng lý trí để hiểu để suy nghĩ ko nên dùng cảm tính mà phán đoán sự việc.
Nhưng chị nghĩ em ko phải khờ khạo đến thế. Dù sao em cũng là người kinh doanh chị nghĩ em cố tình ép chị như vậy thôi chứ những gì để chứng minh thì chị đã send qua cho em xem hết rồi nhé. (Tại chị muốn hiểu rõ về Lưu hơn nên mới nói cho rõ ràng chứ nói thật lúc đó chị ko tháo hình và chị cũng ko giải thích em cũng ko được quyền gì nói chị nếu có nói em phải nói với Lưu vì em làm ăn với Lưu chị ko hề biết em có phải là người thật hay là kẻ nào mạo danh phá chị và Lưu nên xét về điểm đó em ko có đủ tư cách để yêu cầu chị đâu em).
Còn xét về điểm em yêu cầu chị ghi tên trại chó của em khi đăng bán em bảo em ko cấm bán nhưng bên Lưu Nguyễn lại bảo em cấm bán. Đó đã là 2 sự mâu thuẫn rồi em nhé khi làm ăn người ta kỵ nhất là nhữn việc rắc rối như vậy đó em ah. Còn xét về tư cách em yêu cầu chị thì em cũng ko đủ quyền hạn cũng như tư cách để nói vậy. Vì xem FB của tụi em thì có thể tụi em nhỏ tuổi hơn chị nhiều, xét về công việc e ko phải là cấp trên của chị, Xét về làm ăn thì chị chưa bao giờ làm ăn với em cả đúng ko e? Còn nếu em bảo em có đủ tư cách để nc với chị thì xin e quay ngược lại để trả lời 3 trường hợp về con Conan của em mà Lưu rao bán và chị sẵn sàng mời CÔNG AN đến giải quyết nếu cần chị sẽ chấp nhận đóng án phí cho ra tòa chứ ko giải quyết nội bộ kiểu vậy nữa. Ko phải 1 chuyện nhỏ mà chị muốn làm cho to lên mà chị muốn cho tụi em hiểu thế nào là kinh doanh. Nói thật chứ tuổi của tụi em thì chắc cũng gần bằng tuổi con chị thôi nên tụi em nên tìm hiều thật nhiều về cái tâm khi kinh doanh chứ đừng kiểu lật tay trắng đen nhằm bảo vệ mình dù cho mình ko đúng như thế nhé.
Việc này đã qua gần 6 ngày trong thâm tâm tụi em có thể đã biết ai Sai ai Đúng nhưng ko hề có 1 người nào bên Dog Wonderland đã chính thức xin lỗi chị về hành vi này cả. Đây là 1 cách cư xử tồi tệ đấy. Còn riêng Lưu Nguyễn thì chị nghĩ nhân phẩm của Lưu rất TỒI. Xloi chi chưa bao giờ nói về nhân phẩm của 1 ai nặng như nói với em. Vì chính em là người gây ra nhưng chuyện này nhưng em chỉ "xin lỗi" cho lấy có ngay cả cái từ xin lỗi bằng tiếng mẹ đẻ cũng được em ngoa nguýt thay bằng tiếng phương tây " Sorry". và khi chị làm rõ thì em lại bảo có chút chuyện mà cũng làm um sùm.
Chị ko biết với Lưu danh, nhân phẩm, lòng tự trọng cùa 1 con người được Lưu đánh giá như thế nào em nhỉ??? Như thế nào là 1 chút như thế nào là nhiều vậy em??? Em chỉ nói chứ em đặt mình vào người khác chưa em??? Khi mình là người sai mà ko biết nhận lỗi thì là đáng hổ thẹn rồi đừng nói tới cái hành vi ăn nói mỉa mai "Bà chị ôm cái tính ấy chẳng làm ăn với ai đc đâu" tính như thế nào vậy Lưu ? Tính chị làm rõ mọi việc ah? Chị ko bao che cho hành vi sai trái của em đúng ko? Lưu ah ko có tính nào mà ko làm ăn được với ai cả ngoài tính gian xảo, làm biếng, chà đạp lên sự thật và mất dạy thì mới ko làm ăn được với ai dù trong nước hay ngoài nước cũng thế cả e ah. Đâu ai đề cao những phẩm chất Gian Xao, làm biếng, mất dạy đâu đúng ko em? Dù cho em là có là thiên tài đi chăng nữa mà em có 1 trong mấy thứ đó thì cũng ko ra gì cả ( chứ đừng nói tổng hợp nhiều thứ).
Chị thấy Lưu nên học lại lễ nghĩa làm người trước khi học kinh doanh em nhé. Tuổi em chỉ đáng tuổi con cháu của chị thôi Lưu ah. Nếu chị ko muốn nói tuổi chị ngang hàng với ba mẹ em đấy có thể là hơn đó em. Em nói chuyện với 1 người em biết rằng lớn hơn mình em kêu là con Điên thì chị cũng hiểu được rằng gia đình em giáo dục e kỹ như thế nào rồi em ah. Chứ con chị mà đi nói chuyện với người lớn tuổi hơn nó ko cần là ngang bằng cha mẹ nó mà nói kiểu đó là chết với chị rồi đấy. Chị thấy em đã có con rồi thì chắc em cũng sẽ dạy con em những điều hay lẽ phải để nên người chứ đúng ko em ??? Vậy thì em phải làm gương chứ. Nhân phẩm đạo đức là bộ mặt của dòng họ của gia đình em đừng để người ngoài nhìn vào mà đánh giá ba mẹ mình, thậm chí đánh giá cả dòng họ mình thì tội cho họ lắm. Chị thiết nghĩ ko cha mẹ nào muốn dạy con những điều tội tệ để sau này người khác chửi con mình, chửi cả vào mặt mình là ko biết dạy con. Chị nghĩ ko ba mẹ nào muốn con mình là người xấu cả đúng ko Lưu.
Tụi em làm kinh doanh thì nên biết khi người ta mua 1 món hàng hay 1 con chó mà bỏ 1 số tiền khá lớn để mua thì ngta muốn mua chất lượng chứ ko ai muốn mua rắc rối, mua sự tranh chấp cả vì như thế RẤT LÀ XUI XẺO. Nhất là người HOA nếu bạn bán cho ngta 1 con chó để đem lại may mắn mà gặp đủ chuyện rắc rối thì xin lỗi CÁC EM TẶNG KO NGƯỜI TA CŨNG KO DÁM NHẬN. VÌ NGTA SỢ ĐÂY LÀ ĐIỂM GỠ CHO KINH DOANH THẬM CHÍ PHÁ SẢN. Con chó này e đem mà kêu con chị bán 1 triệu VN còn lại 76.700.000 VND cho nó thì chị cũng xin khiếu. Gì chứ mấy thứ mà rắc rối đem về XUI XẺO cho công việc Kinh Doanh của Gia Đình chị lại khổ nữa.
Chị từng chứng kiến ông Trần Văn Hùng ở Cà Mau ko biết em mua bán chó em có biết ông này ko nhỉ từng là đại gia tiền ko đếm hết phải bỏ bao bố cân đấy. Chủ mấy bến tàu và mấy cây xăng tụi em ko tin có dịp hỏi người ở đó ai cũng biết hết vì ổng giàu nhất vùng đó. Từng tuyên bố là khi nước biển cạn ổng mới hết tiền thì ko biết là trùng hợp hay sao ổng mua 1 con chó ko rành chó gì mà nhiều lần gặp trắc trở rắc rối mới mua được nó. Khi đem về làm ăn lụng bại đến khi con chó mất thì trắng tay. Ko có nhà ở phải đi ở chung cư hình như Khu Miễu Nỗi đấy và bán cafe ở đấy. Thằng con trai đầu hình như tên Huy ko ra gì, con thứ 2 tên Luân bị bệnh đuôi 1 con mắt, Người con gái lớn thì bên Úc dở chứng khùng điên sao cũng mất bên đấy và người con gái nhỏ thì bán quán cafe đấy. Đây chỉ là quan điểm của người Hoa nhưng chị thì biết được như vậy mong cho là trùng hợp thôi.
Nên sau này khi buôn bán kinh doanh gì mấy em nên cố gắng giảm sự rắc rối càng nhiều càng tốt. Và chị khuyên mấy em nên học viết chữ TÂM trước khi kinh doanh nhé. Khi đã biết nó được viết như thế nào hãy bắt tay vào KINH DOANH. Vì nếu ko có TÂM tụi em kinh doanh có kiếm được tiền Tỉ thì ông trời mà lấy lại thì sẽ mất hết thôi.
Chị thấy tụi em sinh vào khoảng năm 1989 -1990 mà có thế có nhiều tiền đề kinh doanh mặt hàng giá trị vậy thì chắc do ba mẹ ủng hộ. Điều kiện kinh tế gd tụi em tốt là điểu kiện để cho lớp trẻ phát huy tài năng trong xã hội bây giờ.
Hãy để mọi người nhìn vào mà ngưỡng mộ, thán phục là TUỔI TRẺ TÀI CAO chứ ko phải TUỔI TRẺ TIỀN TÀI CAO CHÀ ĐẠP NHAU MÀ SỐNG NHÉ
-------------------
Khi đã nói đến vậy nhưng ngày 19/10/2013 Lưu Nguyễn đã ko biết sai mà con nói nhưng lời ko đúng. Hình ảnh chụp từ diễn đàn ngày 20/10/2013. Những gạch đỏ là lời XẢO NGÔN của LƯU
T1: Nếu em nói nguồn gốc ở đâu thì KO CÓ CHUYỆN NGƯỜI TA QUA MÀ HỎI CHỊ NHÁ. Ko có chuyện tranh chấp giữa chủ mà bảo rằng chỉ cần em ghi rõ nguồn gốc Dog wonderland VN
T2: Em làm ăn cũng nên biết câu lời nói gió bay. E bảo hành miệng em nói 2 tháng đụng chuyện bảo 2 tuần kêu KH nghe lôn thì lấy gì mà nói. KH có phàn nàn hay ko thì em biết chị ko biết em nhé có em có thề nói Ko thì Thánh mới biết em ah
T3:
- Tất cả các FB của chị em đều biết nhá. Em đã liên hệ rất nhiều lần TRƯỚC KHI 1 NGƯỜI TỰ NHẬN LÀ CON CONAN CỦA NGƯỜI TA. EM CẦN NGÀY THÁNG KO CHI ĐƯA CHO NGÀY THÁNG EM NT FB CHI RẤT LÂU TRƯỚC KHI CÓ SỰ TRANH CHẤP EM ĐỪNG GIAN XẢO MÀ BẢO KO BIẾT
- Và ko phải là CHỦ CŨ e nhé. Người bên Dog Wonderland là chủ còn em ko phải em nên xem lại tin nhắn đi khi nào CONAN là của em thì em hãy gọi người ta là CHỦ CŨ. Nếu e là chủ ngta chủ cũ thì chả đứa nào dám lấy chó em cả
- Nếu bảo ko biết thì tại sao lại NT SMS cho chị là ngta ko cho bán nên nói vậy giấy tờ ngta con giữ nói bán thì bị lấy lại
- Nếu em là chủ thật sự thì sao đụng chuyện im re ko dám nói câu nào kêu để lấy giấy đính chính lại.
- Chị viết lên tường FB để chửi em có bằng chứng gì ko em. Có bằng chứng thì hãy nói nhé LÀM ƠN CHO XIN CÁI BẰNG CHỨNG CHỬI EM NÀY NỌ. KO CÓ THÌ CÂM MIỆNG ĐỪNG CÓ XẢO NGÔN NỮA EM AH.( Nhưng nếu người xảo ngôn như vậy bị chửi cũng đúng mà. Có thì ngta mới chửi chứ phải đặt ra để chừi đâu. Nhưng thiết nghĩ FB của chị chị nói gì cũng phải xin phép Lưu ah) Còn Lưu nói thì có bằng chứng nha Lưu
- Người Ngu tỏ ra Nguy Hiểm thì ko sợ. Chỉ Sợ kẻ xảo trá nguy hiểm mà tỏ ra thật thà ngu ngơ
T4: Conan em nhập từ đâu chị có biết đâu em nói bên Thái thì là bên Thái. Em nói của em thì là của em đùng 1 cái thì có người bảo của họ thôi mà có gì đâu. Em nhập bên THÁI, TRUNG QUỐC, CAMPUCHIA hay chỗ nào đi nữa thì do miệng em nói chị đã được thấy giấy tờ đâu. E bảo giấy tờ bên Thái 1 tháng về nhưng lại nằm ở VN trong tay 1 người khác.
Chị nói thông tin em đưa sai em đọc có hiểu Tiếng Việt ko Lưu? hay em nói chuyện nữa tiếng Anh nữa tiếng Việt nên đôi khi quên tiếng Việt chăng? Vậy CM được là Best in Group Dog Show 2012 như Lưu nói đi hay bạn có FB:Senato Le nói sai em nhỉ
Chị mới kinh doanh chó ai cũng biết mà. Sao lại cười nhỉ bộ em lúc mới ra làm em biết hết sao Lưu ko biết là chuyện BT mà. Nhưng chị có nói giấy tờ của em là giả hay thật chưa. Ngay cả lời nói của em còn chưa biết thật giả nữa chứ đừng có nói. Chắc Lưu " THÔNG MINH" sinh ra đã biết rồi Lưu nhỉ nên GIANG HỒ nào dám cười em. Nó chỉ đập vào mặt cái tội xảo ngôn thôi. Nhưng chị nghĩ cái nhà mấy tỷ mấy chục tỷ còn bị gạt lên gạt xuống giấy tờ còn làm giả được kìa huống chi là con chó vài chục thậm chí vài trăm triệu.
T5: Em lại 1 lần nữa nói ko đúng sự thật nhé "Bé này mình bắt nguyên bầy nhà a Thuấn trên Pleiku, cún sanh việt nam nên ko vấn đề gì" Thôi đi em ơi Em mua có 2 con ah 1 bầy đến 5 con lận em biết đếm ko vậy em. Mà chị thấy lạ nha chuyện nào ra chuyện đó chứ. E bán chó cho chi chị đâu phủ nhận qua con Husky đó mới lầm em là người thật thà đấy. Nhưng chị lên tiếng vì chuyện con Conan ko hề nói em gì về con Husky nhé. Em bảo hành cho chị 2 tháng là đúng. Tối 1 ngày trc khi chị mua em còn xin Tên và CMND để em soạn tờ hợp đồng. Chị còn cẩn thận bảo em chụp lại cho chị coi. Nhưng đến lúc gửi em chỉ gửi chó. KO CÓ SỔ SỨC KHỎE, KO CÓ HỢP ĐỒNG và bảo là quên. Sau đó chỉ gửi sổ sức khỏe thui nha. Hợp đồng bảo hiểm cho chó thì từ lúc chi mua 25/9 - 15/10 em mới bảo chị liên lạc với em của em để lấy
http://s1.storage.5-giay.vn/image/2013/10/20131020_78791898e6b956a53681ab003affc687_1382256400.jpg
Nhưng đưa hợp đồng bảo hành chó mà nói giọng mỉa mai vậy thì khi có gì em nói chuyện đến cỡ nào. " Từ trước đến giờ bán có hợp đồng nhưng khách mua riết ko cần nữa chỉ hợp đồng miệng" Em ơi nếu là khách gặp kiểu này là bỏ chạy dài rồi. Còn mua riết ko cần bảo hành chắc là chó nhập TQ về bán lại cho mối ko có ai bảo hành cả em ah chết thì tự chịu. E làm ăn biết mà. Còn em bảo " thông thường cún sanh Việt Nam thì ko bảo hành. Tại vì sanh Việt Nam bản chất con chó ko bị bệnh và mầm bệnh từ lúc mới sanh, vì vậy nếu bệnh là do người chăm sóc" thấy lạ ko em nhỉ dựa vào đâu mà nói là chó VN bản chất ko bệnh ko cần bảo hành.Nói cho em biết ngay cả trẻ sơ sinh chưa ai dám chắc chắn như vậy chứ đừng nói là chó. Có em bé sinh ra ú nu đùng 1 cái được mấy tháng lăn ra chết. Em có con nhỏ e biết mà đúng ko? Cái đó ko phải ko có bệnh mà chưa bộc phát thôi. Ngay cả người lớn cũng bị đột tử chứ đừng nói gì con chó con. Ngay cả bác sỹ thú y SƠN và Bác sỹ thú y Minh là cậu bạn trai chi nè. Ai ở HCM quận Bình Thạnh và Gò Vấp đều biết tiếng 2 bác này nhưng 2 bác này ko dám khẳng định vậy đâu em ah.Qua câu nói "Tại vì sanh Việt Nam bản chất con chó ko bị bệnh và mầm bệnh từ lúc mới sanh, vì vậy nếu bệnh là do người chăm sóc" Vậy khi đưa đến tay KH thì người chăm sóc là em ai biết được có bệnh hay ko? Như Lê Hồng Phong đó bán chó bệnh chích kháng sinh liều cao chó khỏe mạnh bình thường đem về vài ngày mới chết chứ ai dại dột chó bệnh chưng bày chó nằm rũ rượi để bán. Như vậy ngta mới cần bảo hành của em đó. E viết giấy còn hẹn tời hẹn lui chứ đừng bảo e nói miệng là được vậy em làm giấy tờ nhà chi? Làm khai sinh con em chi? Em đứng ra nói miệng đi Con này là của tui. Nhà này là của tui là được mắc gì tốn giấy tốn mực cho ngta làm hồ sơ tốn tiền. E hiểu được vi sao ông bà có câu là giấy trắng mực đen ko là để phòng những người như em đó Lưu.
Và xin nói cho em rõ em nên đọc thật kỹ câu chị viết nha em. Nếu có cai nào nói sai thì dẫn chứng cụ thể là chị nói sai.
T1: Thông tin sai là giải của CONAN nhưng chị ghi là mọi người xem xét nhé.
T2: Giá em đưa cho chị em ghi là giá anh bán ra. Giờ lên mạng bảo giá thấp hơn thị trường. Kêu giá anh bán ra bán được gửi 300usd.
T3: Theo cái FB: Lucy Tinh Nghịch em đã chat với chị rất lâu mà em bảo ko biết e ko có bán là sao??? Mặc dù chị cũng nt em. Nếu ko biết thì tại sao bảo nói ra bị lấy chó----> E thấy EM XÃO NGÔN CHƯA
T4: Sao lại gọi là ưu ái chị với em có quan hệ gì ah. E cảm thấy được thì bán ko thì thôi. Tiền trao cháo múc mà sao lại nói vậy.
T5: Chị ko nhắc gì về con Husky chị mua vì con này ko có vấn đề. OK cũng chẳng lôi a Thuấn nào vào cả và ko cần biết anh Thuấn chỉ biết e nhưng chị cho em biết thông tin em mua cả bầy chó là SAI E CHỈ MUA 2 CON THÔI. CHỊ KHẲNG ĐỊNH LUÔN ĐÓ. CẦN BẰNG CHỨNG KO???(Nhưng đó là quyền của em ko liên quan đến chị giờ em mua 1 con cũng được tại em nói chị mới nói em biết thôi để sau này nói ra THÔNG TIN GÌ LÀ CHÍNH XÁC NHA). Còn chị có đăng tin nào là Thằng Lưu lừa chị tiền ko mà phải đính chính chưa lừa chị đồng nào? E hiểu từ chưa ko em? Từ " Chưa" có nghĩa là chưa làm chứ ko phải ko làm. Chưa gạt chứ ko phải ko gạt nhé
T6: Bảo chó nhập bên thái FCI đầy đủ cái đó là việc của e ko liên quan chị và chị nói THÔNG TIN EM ĐƯA SAI LÀ ĐOẠT GIẢI kìa. Còn nhập hay ko em tự biết chị làm sao biết tờ giấy còn chưa thấy bảo là ở Thái người thì bảo là VN. Nhưng chị ko cần biết điều đó chỉ biết là em là người bán hàng thì phải có cái TÂM nói cho đúng sự thật đừng có phóng đại lên mà bán hàng toàn thông tin sai lệch. Nhưng muốn có cái TÂM thì tối thiểu phải có nhân phẩm của 1 con người đã. Giữa từ CON và từ NGƯỜI được ranh giới bằng ĐẠO ĐỨC VÀ NHÂN PHẨM đấy
-----> Qua những lời nói trên đây. Các bạn tự nhận xét đi
- Lưu là con người như thế nào có XẢO TRÁ ko?
- Có phải là người có trách nhiệm sẵn sàng chịu trách nhiệm lời nói mình ko? Ngay cả Nói chuyện ở đây cũng SAI SỰ THẬT. Liệu người như vậy bạn có thể để bảo hành miệng ko?
- Sự thật trên kia LƯU SAI KHI NÓI DỐI vẫn chưa XLoi mình câu nào cho ra hồn mà lại đi chửi lại kêu ko đáng tôn trọng ( Vậy các bạn thấy ai ko đáng tôn trọng 1 kẻ XÃO TRÁ TOÀN ĐƯA THÔNG TIN SAI hay là mình, người đứng ra nói lên vấn đề)
NGƯỜI NHƯ VẤY CÓ ĐÁNG TIN CẬY LÀ BÁN CHÓ UY TÍN KO CÁC BẠN. MÌNH KHUYÊN CÁC BẠN ĐỪNG BAO GIỜ LÀM ĂN VỚI MỘT NGƯỜI XÃO TRÁ TRÂN TRÁO NHƯ VẬY KO ÔM HẬN ĐẤY