Cu nhòi < tên gọi thân mật tớ dành cho bé con của tớ > đã vĩnh viễn ra đi vào sáng này sau 12 hôm chống chọi với bệnh tật .
Nhòi thuộc giống chihuahua lại fox . Đẻ tại nhà tớ cũng do bs. tại đây mổ đẻ khi đc gần 50 ngày tuổi em bị nôn đí khám ở đó bảo triệu chứng có thể do bị đường ruột nhưng cũng có thể lúc đó nôn do ăn quá no < cậu nhóc của mình khi còn khỏe ăn rất tốt ngoan và khá nghịch ngợm > lên bs tiêm sổ giun hẹn mang về theo dõi . 10 ngày trôi qua em không có bất cứ triệu chứng gì . mang lên tiêm phòng bs bảo chưa đủ ngày ?? rồi gần 1 tuần sau em phát bệnh
Khi mới phát bênh có triệu chứng đi ngoài mất nước , nôn sau đó đi khám tại 16 ngõ 424 thụy khuê đc chuẩn đoán là bị pravo ! truyền nước và tiêm thuốc mình gửi tại đó mình nghĩ nếu ở đó bs sẽ khám tận tình hơn và dễ điều trị nếu bất có bất cứ triệu chứng gì !và vì nếu để ở nhà mình không có thể để ý cả ngày vì mình và chồng mình phải đi làm . sau 5 ngày bs ở đó thông báo hết nôn đã ăn đc có thể mang về mình đến mang về thấy cậu bé cứ ngơ ngác như không biết gì và không thể đứng vững mình hỏi " sao bé của em lại gầy và yếu thế anh " câu trả lời " may mà con sống không chết là may đấy " Mình khá bực nhưng vẫn mang bé về . Về đc 1 hôm bé có triệu chứng nôn và đi ngoài phân lỏng mùi tanh . Mình lại mang lên và lại phải bắt buộc để ở đó . 3 hôm sau bs ở đó gọi cho mình có thể mang được về rồi . mình hỏi nhóc của em đã đỡ và tỉnh táo hơn chưa ? bs trả lời : ăn và hết nôn rồi . minh hỏi cho ăn gì đc bs tả lời nhai thịt luộc + cho uống thêm mem tiêu hóa bio accmin . Mình đón bé về . khi về bé không thể đứng dậy đc vẫn ăn nhưng khó nuốt . đi vệ sinh tại chỗ . phân lỏng nước tiểu vàng mình rất lo lắng gọi điện chị nghe 1 người ở đó nói đang bận lát nữa sẽ gọi lại sau nhưng k hề thấy gọi lại . hôm sau để ý mình thấy hậu môn bé bị 1 vết trầy , ở dưới bìu có 1 nốt mủ . gọi điện cũng k ai nhận máy và trả lời . đến hôm sau là chủ nhật chồng mình đến tận đó hỏi về bệnh tình nhòi nhà mình .bs ở đó nói người kia không có ở đấy ??? lát gọi điện . chồng mình về nhà gọi điện nhưng không ai bắt máy cả và cho đến hôm qua gọi điện có người nhấc máy nhưng vẫn câu trả lời đang bận lát sẽ gọi lại . đêm qua nhòi khó thở trong 3 ngày cuối nước mũi chảy nhiều . có 1 nốt không rõ vì nguyên nhân gì gây ra bị vỡ trên lưng . Sáng này cậu bé mất . đêm qua mình trông cậu bé cả đêm đến phút cuối lại k dám nhìn k dám chấp nhận đau quá mọi người ạ . Những ngày cuối mình thấy biệu hiện bênh giống care hơn là pravo nhưng bs ở đó nói nhưng mình k có câu trả lời vì không thể gặp cũng k thể gọi điện hỏi đc ! Trước đó 1 bé của mình cũng mất sau khi khám ở đó nhưng mình không nói gì 1 phần vì khi đó cảm giác vẫn có tin tưởng và mình hiểu k phải ca bệnh nào cũng có thể cứu chữa thành công đc nhưng đên hôm nay thì minh thấy 2 vợ chồng mình bị lừa ! mọi người ở đây chác chắn ai cũng hiểu cảm giác này . 2 vợ chồng mình coi cậu nhóc như con vậy . Nhìn thấy mọi điều từ khi sinh , lớn , chăm bẵm ngày cho ăn đầu tiên , nô đùa , lúc đổ bệnh và đau đớn vật vã khi ra đi . Không có câu trả lời gì sau khi họ nhận đc tiền tổng chi phí là hơn 1 triệu mình không tiếc miễn sao con mình khỏi bệnh nhưng cuối cùng thì sao con mất mà k có câu trả lời ! đau quá
- khu nhốt ở đó k hợp vệ sinh !
Mình thấy ở đó nhốt nhiều mèo nhưng rât bẩn , bs thì ẫm ờ k rõ ràng sau khi nhận tiền k nghe máy , nếu nghe máy cũng bảo bận hoặc hông có ở đấy lát sẽ gọi lại nhưng k hề gọi .
Qua chuyện này của mình mong các bạn đề phòng .
Nhòi thuộc giống chihuahua lại fox . Đẻ tại nhà tớ cũng do bs. tại đây mổ đẻ khi đc gần 50 ngày tuổi em bị nôn đí khám ở đó bảo triệu chứng có thể do bị đường ruột nhưng cũng có thể lúc đó nôn do ăn quá no < cậu nhóc của mình khi còn khỏe ăn rất tốt ngoan và khá nghịch ngợm > lên bs tiêm sổ giun hẹn mang về theo dõi . 10 ngày trôi qua em không có bất cứ triệu chứng gì . mang lên tiêm phòng bs bảo chưa đủ ngày ?? rồi gần 1 tuần sau em phát bệnh
Khi mới phát bênh có triệu chứng đi ngoài mất nước , nôn sau đó đi khám tại 16 ngõ 424 thụy khuê đc chuẩn đoán là bị pravo ! truyền nước và tiêm thuốc mình gửi tại đó mình nghĩ nếu ở đó bs sẽ khám tận tình hơn và dễ điều trị nếu bất có bất cứ triệu chứng gì !và vì nếu để ở nhà mình không có thể để ý cả ngày vì mình và chồng mình phải đi làm . sau 5 ngày bs ở đó thông báo hết nôn đã ăn đc có thể mang về mình đến mang về thấy cậu bé cứ ngơ ngác như không biết gì và không thể đứng vững mình hỏi " sao bé của em lại gầy và yếu thế anh " câu trả lời " may mà con sống không chết là may đấy " Mình khá bực nhưng vẫn mang bé về . Về đc 1 hôm bé có triệu chứng nôn và đi ngoài phân lỏng mùi tanh . Mình lại mang lên và lại phải bắt buộc để ở đó . 3 hôm sau bs ở đó gọi cho mình có thể mang được về rồi . mình hỏi nhóc của em đã đỡ và tỉnh táo hơn chưa ? bs trả lời : ăn và hết nôn rồi . minh hỏi cho ăn gì đc bs tả lời nhai thịt luộc + cho uống thêm mem tiêu hóa bio accmin . Mình đón bé về . khi về bé không thể đứng dậy đc vẫn ăn nhưng khó nuốt . đi vệ sinh tại chỗ . phân lỏng nước tiểu vàng mình rất lo lắng gọi điện chị nghe 1 người ở đó nói đang bận lát nữa sẽ gọi lại sau nhưng k hề thấy gọi lại . hôm sau để ý mình thấy hậu môn bé bị 1 vết trầy , ở dưới bìu có 1 nốt mủ . gọi điện cũng k ai nhận máy và trả lời . đến hôm sau là chủ nhật chồng mình đến tận đó hỏi về bệnh tình nhòi nhà mình .bs ở đó nói người kia không có ở đấy ??? lát gọi điện . chồng mình về nhà gọi điện nhưng không ai bắt máy cả và cho đến hôm qua gọi điện có người nhấc máy nhưng vẫn câu trả lời đang bận lát sẽ gọi lại . đêm qua nhòi khó thở trong 3 ngày cuối nước mũi chảy nhiều . có 1 nốt không rõ vì nguyên nhân gì gây ra bị vỡ trên lưng . Sáng này cậu bé mất . đêm qua mình trông cậu bé cả đêm đến phút cuối lại k dám nhìn k dám chấp nhận đau quá mọi người ạ . Những ngày cuối mình thấy biệu hiện bênh giống care hơn là pravo nhưng bs ở đó nói nhưng mình k có câu trả lời vì không thể gặp cũng k thể gọi điện hỏi đc ! Trước đó 1 bé của mình cũng mất sau khi khám ở đó nhưng mình không nói gì 1 phần vì khi đó cảm giác vẫn có tin tưởng và mình hiểu k phải ca bệnh nào cũng có thể cứu chữa thành công đc nhưng đên hôm nay thì minh thấy 2 vợ chồng mình bị lừa ! mọi người ở đây chác chắn ai cũng hiểu cảm giác này . 2 vợ chồng mình coi cậu nhóc như con vậy . Nhìn thấy mọi điều từ khi sinh , lớn , chăm bẵm ngày cho ăn đầu tiên , nô đùa , lúc đổ bệnh và đau đớn vật vã khi ra đi . Không có câu trả lời gì sau khi họ nhận đc tiền tổng chi phí là hơn 1 triệu mình không tiếc miễn sao con mình khỏi bệnh nhưng cuối cùng thì sao con mất mà k có câu trả lời ! đau quá
- khu nhốt ở đó k hợp vệ sinh !
Mình thấy ở đó nhốt nhiều mèo nhưng rât bẩn , bs thì ẫm ờ k rõ ràng sau khi nhận tiền k nghe máy , nếu nghe máy cũng bảo bận hoặc hông có ở đấy lát sẽ gọi lại nhưng k hề gọi .
Qua chuyện này của mình mong các bạn đề phòng .