mimimeomeo
New Member
Các bạn ơi! gần nhà mình người ta đang xây nhà thì tình cờ 1 hôm mình đi học về thấy có 1 chú mèo khoảng 1 năm tuổi đang co ro ở trong hốc nhà mình, mình thấy tội nghiệp quá nên bế nó ra xem thì trời ơi nó ốm nhom không đi nỗi luôn, mình cố mua sữa và thức ăn cho nó ăn nhưng nó vẫn không khá hơn, chắc là nó sắp chết mất hic hic. Mình vừa mới search trên google thì thấy được web này có lẽ sẽ tìm được người nào đó biết chăm sóc và cứu con mèo tội nghiệp này hic!!! mình hết cách rồi nhìn nó mà xót xa quá hhuhuhu! Nhà mình ở Q6 TPHCM ai có lòng tốt nhận chăm sóc và cứu nó thì hãy liên hệ mình gấp nhé! hic thanks again and again!!!!