Chuyện là em vừa lượm được 1 con chó, em không biết rõ loại gì, có thể là lai becgie. Khi em đi tập thể dục cách nhà 1km thì em thấy nó. Ban đầu em đoán là nó bị lạc chủ nên không có ý định gì hết. Lúc đi tập thể dục về thì em lại thấy nó chạy ngang chạy dọc chỗ nhà em. Em nghĩ trong bụng là thôi thì cứ bắt về nuôi, ai tới xin lại thì trả. Khi đem về nhà nuôi thì em mới biết là con chó này bị đi hoang lâu rồi, người gầy gò lắm. Ngặt 1 cái là không chịu ăn. Em có mời bác sĩ về chích cho 3 ngày, mỗi ngày 20k mà vẫn ko thay đổi được tình hình. Em cũng không nỡ bỏ rơi nó. Anh chị em nào có cách cứu con chó đó không.