Mình mới nhận một con mèo về nuôi, vì mẹ nó chết nên giờ nó mới tập tọe ăn được cơm thui, hôm vừa rồi nó ở bẩn quá ỉa lung tung rùi làm bẩn khắp người nên mình pha nước ấm để tắm cho nó, sau khi tắm mình sưởi khô cho nó bằng máy sấy, trời tháng này se se lạnh, không hiểu sao qua đêm đến sáng mình thấy người nó cứng đờ, lạnh toát và nằm bất động, mình mang máy sưởi sưởi cho nó hết một ngày trời, giờ nó tỉnh rùi, mình lấy tất làm cho nó cái áo để nó mặc, nhưng nó không chịu ăn có ăn thì chỉ nhấm cái rùi thui, đi lại thì run run không vững, mình thương nó lắm, các bạn ai biết cách giúp nó thì chỉ mình với ( mình không biết phải làm thế nào, ở chỗ mình không có bác sĩ thú ý nữa (