• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

cứu rùa em với (núi vàng)

tulinh

New Member
chẳng là bữa em mang ra vườn phơi nắng em nó ăn phải ốc sên. ngày hôm sau em nó lờ đờ rổi nằm một chỗ bỏ ăn đến giờ đã 20 ngày rồi mà ko ị chỉ tiểu thôi. mà nước tiểu nhớt ko mùi. em lo nó cứ vậy sẽ đai mất em mong chư vị tiền bối chỉ giáo, giờ em phải làm sao.(hiện giờ nó ko đi lại được mà chỉ nết thôi) :go_mo: :go_mo: :go_mo: tội lỗi, tội lỗi

!
 

Lucie Kym

New Member
th4nth04jkut30nljn3 said:
cho nó 1 ýt nước muối đy bạn !


________________________________
p/s : vận dụng binh pháp để choi co tuong
ad ơi cho mình hỏi. mình mới tậu e rùa vàng lúc 10h sáng hôm qua từ TPHCM về Biên Hoà bằng xe máy. lúc đầu mình lựa thì pé vẫn còn rất sung. trên đường về thì mình thấy có con gì mềm mềm trên cổ pé(giun hay đĩa) mình chạy nhanh về để gắp nó ra nhưng về đến nhà thì con giun đó đâu mất tiu. rồi con rùa mệt mỏi từ hôm qua tới giờ ko ăn uống gì. chỉ toàn ngủ. có vẻ lừ đừ. ko pk phải làm sao mong ad tư vấn giùm .. tks ạ
 

Bobeouuu

T.Viên Năng Động
Lucie Kym said:
ad ơi cho mình hỏi. mình mới tậu e rùa vàng lúc 10h sáng hôm qua từ TPHCM về Biên Hoà bằng xe máy. lúc đầu mình lựa thì pé vẫn còn rất sung. trên đường về thì mình thấy có con gì mềm mềm trên cổ pé(giun hay đĩa) mình chạy nhanh về để gắp nó ra nhưng về đến nhà thì con giun đó đâu mất tiu. rồi con rùa mệt mỏi từ hôm qua tới giờ ko ăn uống gì. chỉ toàn ngủ. có vẻ lừ đừ. ko pk phải làm sao mong ad tư vấn giùm .. tks ạ
Bạn thấy thì bạn phải gắp nó ra liền chứ ==", thôi thì cứ hi vọng là nó rớt dọc đường đi.
Còn vụ chở từ TP về BH thì trâu nó còn phê chứ huống chi rùa, cứ để yên em nó 1 góc, đừng ép ăn uống gì cả, cũng đừng cầm lên soi mói. Chỗ em nó nghỉ nên an toàn, ấm, bạn để trong đó 1 dĩa nước và 1 miếng cà rốt hấp dùm mình nhé :), hay đu đủ cũng dc.
 
Top