Đỗ Thanh Tùng
YTC Designer
Như topic trước (http://www.yeuthucung.com/topic/51597-mot-be-nua-da-gia-nhap-gia-dinh-minh/ ) thì nhà mình mới đón thêm 1 bé mèo Nga lông dài ( chả biết có lai không ) về làm bạn với bé Miu (http://www.yeuthucung.com/topic/50669-update-bo-anh-cua-be-miu/ ) .
Khi đón bé về, bé khá khỏe mạnh, ham ăn, ngủ nhiều và rất tinh nghịch nhưng có vẻ hơi gầy và non. Sau 2 hôm chăm bé cẩn thận và bé đã quen nhà mình quyết định tắm cho bé .
Bé tắm rửa sạch sẽ, khô ráo . :eye_wide: Ngày hôm đó bé vẫn khỏe mạnh nhưng đến ngày hôm sau, bé bắt đầu nôn và bỏ ăn , mệt lử suốt ngày chỉ ngủ ( vì vậy mà dạo này mình ko onl được nhiều)
Mình thấy bé không ăn được nên pha sữa, lấy xilanh bơm cho bé uống. nhưng cứ uống xong tầm 15p thì bé lại nôn
Sau mấy hôm liên tục như vậy thì mọi người đoán bé sẽ không sống được nữa và cả nhà đều lo cho bé ...
Anh mình bắt đầu vào cuộc (anh là bác sĩ)
Anh sờ bụng cho bé và chẩn đoán bé bị tắc ruột nhưng ngay sau đó bé lại đi vs bình thường vậy là loại bỏ được nguy cơ tắc ruột
Tiếp theo là bố mình (cũng là bác sĩ) ... đầu tiên, chẩn đoán cho bé là bị rối loạn tiêu hóa bố bảo mình cho bé uống men tiêu hóa. Mình cho bé uống nhưng bé vẫn mệt
Hôm sau, bố mình nấu cháo loãng, lấy nước cháo bơm cho bé uống (mỗi lần 5ml) , bé ăn xong thì tươi tỉnh hơn, bắt đầu đi lại quanh nhà ^^ Mình vui lắm
Đến hôm sau, bố mình mua 1 lọ siro vitamin cho trẻ em về bơm cho bé uống (mỗi lần 1ml) sau khi ăn cháo.
Sau 2 hôm như vậy, bé đã ngừng nôn và đòi ăn, tự ăn nhé
Đến hôm nay thì bé đã khỏe mạnh và tinh nghịch như trước
Mình viết topic này để chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn và cũng phê phán những người sử dụng mèo như 1 máy ATM để rút tiền và cuối cùng bán bé đi khi còn non nớt và bé có thể ốm yếu :cry2:
Mong nhận được nhiều reply từ các bạn
Khi đón bé về, bé khá khỏe mạnh, ham ăn, ngủ nhiều và rất tinh nghịch nhưng có vẻ hơi gầy và non. Sau 2 hôm chăm bé cẩn thận và bé đã quen nhà mình quyết định tắm cho bé .
Bé tắm rửa sạch sẽ, khô ráo . :eye_wide: Ngày hôm đó bé vẫn khỏe mạnh nhưng đến ngày hôm sau, bé bắt đầu nôn và bỏ ăn , mệt lử suốt ngày chỉ ngủ ( vì vậy mà dạo này mình ko onl được nhiều)
Mình thấy bé không ăn được nên pha sữa, lấy xilanh bơm cho bé uống. nhưng cứ uống xong tầm 15p thì bé lại nôn
Sau mấy hôm liên tục như vậy thì mọi người đoán bé sẽ không sống được nữa và cả nhà đều lo cho bé ...
Anh mình bắt đầu vào cuộc (anh là bác sĩ)
Anh sờ bụng cho bé và chẩn đoán bé bị tắc ruột nhưng ngay sau đó bé lại đi vs bình thường vậy là loại bỏ được nguy cơ tắc ruột
Tiếp theo là bố mình (cũng là bác sĩ) ... đầu tiên, chẩn đoán cho bé là bị rối loạn tiêu hóa bố bảo mình cho bé uống men tiêu hóa. Mình cho bé uống nhưng bé vẫn mệt
Hôm sau, bố mình nấu cháo loãng, lấy nước cháo bơm cho bé uống (mỗi lần 5ml) , bé ăn xong thì tươi tỉnh hơn, bắt đầu đi lại quanh nhà ^^ Mình vui lắm
Đến hôm sau, bố mình mua 1 lọ siro vitamin cho trẻ em về bơm cho bé uống (mỗi lần 1ml) sau khi ăn cháo.
Sau 2 hôm như vậy, bé đã ngừng nôn và đòi ăn, tự ăn nhé
Đến hôm nay thì bé đã khỏe mạnh và tinh nghịch như trước
Mình viết topic này để chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn và cũng phê phán những người sử dụng mèo như 1 máy ATM để rút tiền và cuối cùng bán bé đi khi còn non nớt và bé có thể ốm yếu :cry2:
Mong nhận được nhiều reply từ các bạn