Help me!!!
Mọi người giúp mình với. Chó lai nhà mình khoảng 6 tháng tuổi, nặng 1 yến nhưng tự nhiên sụt cân rất nhanh trong mấy tuần nay chắc chỉ còn 6 7 cân thôi.
Cách đây tầm 2 tuần mình thấy chó ăn cơm xong bị nôn vài lần nhưng thấy nó vẫn ăn khoẻ, nghịch nên nghĩ không sao. Từ bữa trước tết vài ngày đến giờ không nôn nữa, nhưng tiêu chảy, 1 đêm mở cửa cho nó đi ngoài có khi tới 3 4 lần. Có khi lại bị táo bón, đi mấy lần không được. Bây giờ ít đi ngoài và phân cũng ít hơn nhưng vẫn tiêu chảy, phân lỏng, màu vàng, hôm nay mình để ý thấy có chất gì đó lẫn trong phân, nhưng trời tối không nhìn rõ. Nó mới bỏ ăn từ cách đây 4 ngày. Mẹ mình nghe người ta mách là cho uống nước lá ngải cứu vò và trứng sống nên cho ăn rồi. Sau đó mình cho chó nhịn ăn hơn 1 ngày nhưng vì sợ nó đói nên pha cháo thịt bằm ăn liền và đút ép nó ăn được nửa gói rồi thôi. Hôm nay mình cho uống oresol vì sợ nó mất nước thì nhìn nó khoẻ hơn, có ăn được khoảng 5 thìa cơm rang với thịt, 1 quả trứng gà sống nhưng vẫn tiêu chảy, mệt mỏi, mắt trũng, 2 bên mắt bị đỏ như bầm máu, đêm nằm ngủ chó hay rên rất tội nghiệp.
Mình tìm hiểu trên mạng chẳng biết là bệnh gì nên rất hoang mang, không biết cách chữa.
Còn bác sĩ thú y chỗ mình thì dỏm lắm. Mong các bạn giúp.
Mọi người giúp mình với. Chó lai nhà mình khoảng 6 tháng tuổi, nặng 1 yến nhưng tự nhiên sụt cân rất nhanh trong mấy tuần nay chắc chỉ còn 6 7 cân thôi.
Cách đây tầm 2 tuần mình thấy chó ăn cơm xong bị nôn vài lần nhưng thấy nó vẫn ăn khoẻ, nghịch nên nghĩ không sao. Từ bữa trước tết vài ngày đến giờ không nôn nữa, nhưng tiêu chảy, 1 đêm mở cửa cho nó đi ngoài có khi tới 3 4 lần. Có khi lại bị táo bón, đi mấy lần không được. Bây giờ ít đi ngoài và phân cũng ít hơn nhưng vẫn tiêu chảy, phân lỏng, màu vàng, hôm nay mình để ý thấy có chất gì đó lẫn trong phân, nhưng trời tối không nhìn rõ. Nó mới bỏ ăn từ cách đây 4 ngày. Mẹ mình nghe người ta mách là cho uống nước lá ngải cứu vò và trứng sống nên cho ăn rồi. Sau đó mình cho chó nhịn ăn hơn 1 ngày nhưng vì sợ nó đói nên pha cháo thịt bằm ăn liền và đút ép nó ăn được nửa gói rồi thôi. Hôm nay mình cho uống oresol vì sợ nó mất nước thì nhìn nó khoẻ hơn, có ăn được khoảng 5 thìa cơm rang với thịt, 1 quả trứng gà sống nhưng vẫn tiêu chảy, mệt mỏi, mắt trũng, 2 bên mắt bị đỏ như bầm máu, đêm nằm ngủ chó hay rên rất tội nghiệp.
Mình tìm hiểu trên mạng chẳng biết là bệnh gì nên rất hoang mang, không biết cách chữa.
Còn bác sĩ thú y chỗ mình thì dỏm lắm. Mong các bạn giúp.
Last edited: