yumihuynh
New Member
tình hình là bé nhà mình 6th rồi.
từ nhỏ đến giờ mình cho ăn hạt, ban đầu mấy đứa nhỏ trong nhà thích nên cứ đến giờ ăn là bọn nó thay nhau để đồ ăn lên tay đút cho bé. riết nó quen thói, đồ ăn hạt mình cho vào bát nhất định không ăn, chỉ ăn trên tay.
Dạo gần đây có mấy ace nói không nên cho ăn hạt hoàn toàn như thế, mình đổ sang cho bé ăn cơm. Bé nhất định không ăn dù cho là 8 phần thịt, 2 phần cơm. trộn với pate. Mình cầm miếng thịt lên thì bé chịu ăn trên tay, cơm cũng ăn. Nhưng mà hạt còn đút như thế được, cơm thì không thể. Hix
đến tối mình lại quay sang cho ăn hạt, thì bé ăn rất ít. chỉ bằng 3/10 ngày trước.
Giờ biếng ăn luôn. com thì 1 2 hạy, thức ăn khô cũng vài hạt 1 ngày.
Có bác bảo cho nó nhịn đói, đói tự khắc ăn. mình cho ăn không ăn mình mang cất, đến khi đói quá bé ăn khá nhiều, nhưng cũng chỉ bữa đó, đến tối, hay hôm sau, lại biếng ăn như cũ.
Bé sức khỏe vẫn bình thường, chạy nhảy quạy phá vẫn thế.
từ nhỏ đến giờ mình cho ăn hạt, ban đầu mấy đứa nhỏ trong nhà thích nên cứ đến giờ ăn là bọn nó thay nhau để đồ ăn lên tay đút cho bé. riết nó quen thói, đồ ăn hạt mình cho vào bát nhất định không ăn, chỉ ăn trên tay.
Dạo gần đây có mấy ace nói không nên cho ăn hạt hoàn toàn như thế, mình đổ sang cho bé ăn cơm. Bé nhất định không ăn dù cho là 8 phần thịt, 2 phần cơm. trộn với pate. Mình cầm miếng thịt lên thì bé chịu ăn trên tay, cơm cũng ăn. Nhưng mà hạt còn đút như thế được, cơm thì không thể. Hix
đến tối mình lại quay sang cho ăn hạt, thì bé ăn rất ít. chỉ bằng 3/10 ngày trước.
Giờ biếng ăn luôn. com thì 1 2 hạy, thức ăn khô cũng vài hạt 1 ngày.
Có bác bảo cho nó nhịn đói, đói tự khắc ăn. mình cho ăn không ăn mình mang cất, đến khi đói quá bé ăn khá nhiều, nhưng cũng chỉ bữa đó, đến tối, hay hôm sau, lại biếng ăn như cũ.
Bé sức khỏe vẫn bình thường, chạy nhảy quạy phá vẫn thế.