Chuotdautroc84
New Member
Mình có 1 em chihuahua lai nhật, khoảng 5 tuần tuổi.
Em nhà mình biếng ăn, nói chính xác là kén ăn.... lâu lâu hứng hứng, thì ăn thịt heo luộc 1 vài miếng,. còn bất cứ thức ăn gì, như pate, bột trẻ em. cháo. cơm.... đều không thèm ăn....
Hằng ngày mình phải tiêm cho em bột em bé + pate cho chó con.. hix... Chứ kiu em nó tự ăn thì không bao giờ...
Giờ mình phải làm sao? Em nó vẫn ăn uống, chơi nghịch... chủ yếu là ngủ cả ngày.. khi nào hứng thì ra chơi....
Hix... cứu với.. để em nó tự ăn, chứ cứ kén ăn kiểu này, không biết sao luôn..
Em nó mới bị tiêu chảy xong, đã chữa khỏi, nay đã đi phân sệt (ăn thức ăn bột nên sệt sệt... sáng nay đã có phân cục).... coi như xong.... Nhưng lại nhiễm cảm, đang xổ mũi...... từ hôm nuôi đến nay cả nửa tháng mà em nó cũng vẫn biếng ăn... cho thức ăn không bao giờ ăn, mình toàn đút cho em nó, không bột thì Jel vitamin...
Em nhà mình biếng ăn, nói chính xác là kén ăn.... lâu lâu hứng hứng, thì ăn thịt heo luộc 1 vài miếng,. còn bất cứ thức ăn gì, như pate, bột trẻ em. cháo. cơm.... đều không thèm ăn....
Hằng ngày mình phải tiêm cho em bột em bé + pate cho chó con.. hix... Chứ kiu em nó tự ăn thì không bao giờ...
Giờ mình phải làm sao? Em nó vẫn ăn uống, chơi nghịch... chủ yếu là ngủ cả ngày.. khi nào hứng thì ra chơi....
Hix... cứu với.. để em nó tự ăn, chứ cứ kén ăn kiểu này, không biết sao luôn..
Em nó mới bị tiêu chảy xong, đã chữa khỏi, nay đã đi phân sệt (ăn thức ăn bột nên sệt sệt... sáng nay đã có phân cục).... coi như xong.... Nhưng lại nhiễm cảm, đang xổ mũi...... từ hôm nuôi đến nay cả nửa tháng mà em nó cũng vẫn biếng ăn... cho thức ăn không bao giờ ăn, mình toàn đút cho em nó, không bột thì Jel vitamin...