các anh chị ơi.hóa ra chó em ko bị bón.nó thế nên e lo quá,chở nó ra thú y 321 nguyễn thị nhỏ q6 chụp hình xem bụng nó thế nào.chụp ra thì bác sĩ bảo nó bị sỏi,tắc ngay đường tiểu nên không tiểu được.bụng cứng cho bàng quang chứa nhiều nước tiểu.bảo phải mổ ngay,e sợ quá nên cũng cho nó mổ.mổ xong thì bác sĩ có luồn ống vào dương vật của chó xong truyền vào cái tả,nó tiểu thì tiểu ra đó,vậy mà giờ con chó e nó tỉnh thuốc.nó làm sứt cái ống đó ra rồi.em lo quá.. chẳng biết làm sao.nó mới tiểu ra nước tiểu hơi thẩm đỏ...
p/s : mới vào đọc các nơi thú y không tốt .chỗ này có tên trong danh sách vì hay làm chết chó mèo của người ta và ko nhận trách nhiệm .link đây ạ http://yeudongvat.org/diendan/showthread.php/5020-Top-c%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%8Ba-ch%E1%BB%89-th%C3%BA-y-%C4%91%C3%A1ng-tin-c%E1%BA%ADy
họ mổ chó em tốn 900k (???) mổ xong ngày nào cũng phải đi chích cỡ trăm mấy trong vòng 1 tuần,có phải em ngu mới đưa đầu vào đây ko ạ? e ko tiếc tiền.mà e nghe chỗ này như vậy e hoang mang quá.toàn mấy đứa bác sĩ trẻ mới ra nghề.bà bs chính thì chỉ thấy ngồi thu tiền,đếm tiền.khi nãy e đợi họ mổ chó e,cũng chứng kiến 1 em chihuahua thoi thóp,nằm chở chủ đem về
p/s : mới vào đọc các nơi thú y không tốt .chỗ này có tên trong danh sách vì hay làm chết chó mèo của người ta và ko nhận trách nhiệm .link đây ạ http://yeudongvat.org/diendan/showthread.php/5020-Top-c%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%8Ba-ch%E1%BB%89-th%C3%BA-y-%C4%91%C3%A1ng-tin-c%E1%BA%ADy
họ mổ chó em tốn 900k (???) mổ xong ngày nào cũng phải đi chích cỡ trăm mấy trong vòng 1 tuần,có phải em ngu mới đưa đầu vào đây ko ạ? e ko tiếc tiền.mà e nghe chỗ này như vậy e hoang mang quá.toàn mấy đứa bác sĩ trẻ mới ra nghề.bà bs chính thì chỉ thấy ngồi thu tiền,đếm tiền.khi nãy e đợi họ mổ chó e,cũng chứng kiến 1 em chihuahua thoi thóp,nằm chở chủ đem về