wendy1993 said:
@Gà Gật Gù Ăn đồ lạ thì mới bị thôi bạn, mỗi lần mình tắm bé nó là ốm nhách à, bt thì ko ai nghĩ nó ốm cả vì lông nó xù và dài lắm. Cũng lỗi do mình tại lúc bé còn nhỏ kiến thức nuôi mèo của mình ít wá, ko tẩy giun cho bé mà bây giờ bé gần 7,8 tháng thì mới tẩy. Chắc mình phải tẩy đều đặn mỗi tháng để bù cho mấy ngày tháng trước quá. Hồi trước mình cũng cho bé ăn gel dinh dưỡng mà ko thấy khá hơn, dạo này mình đang bồi bổ bằng pate cá
Mà mèo nuôi nhà thường 6th tẩy giun 1 lần hả bạn, ko biết mỗi tháng tẩy giun cho bé có sao ko nhỉ?
Nhà mình làm hằng tháng luôn nè , từ lúc tụi nó về tới giờ luôn á . Nói chứ có giun thì mới tẩy dc chứ k có giun tẩy liên tục cũng k có ích j đâu , mấy loại giun thường 1 -2 lần là hết , nhà mình là bị hàng độc
, tại mấy đứa nhà mình lăn lê ngoài đất hoài nên con bé kia bị sán mình phải tẩy đồng loạt hết cho cả đàn luôn ấy chứ ^.^"
Bên mình cho ăn đủ thứ trộm vía cũng ăn ro ro , đồ lạ thì lâu lâu bị đi nhão thôi chứ chưa đứa nào tiêu chảy bao giờ . Nên bh` nắm dc món nào tụi nó thích , món nào nó chê luôn rồi , con bé nhà mình nó ko thích ăn j có gan , gan gà , gan cá gì cũng thế >"< . Mà gan nó nhiều chất béo , ăn mau mập lắm , thằng ku 34 ăn lên kí vèo vèo . Bạn cũng đừng có kiêng cữ cho nhóc nó wá , tại mình để ý con nít [ Pet cũng vậy ] mà mình cứ kiêng cữ , nâng niu nó wá cũng k lớn dc đâu hề hề , cứ thử cho nó vài lần đồ ăn mới xem coi tình hình 2 - 3 lần coi sao , vô tình kiếm dc món ẻm hạp thì sao
. À thử bổ sung dầu cá cho ẽm đi , nhà mình hay cho ăn dầu cá lắm á , trộn vào cơm hoặc soup , đứa nào cũng thích ăn sạch bách luôn, tại cái mùi nó làm kích thích ăn nữa