Vấn đề là gian dối vẫn là gian dối thoy, chưa kể đến thái độ của cô chủ nhà, Mình gọi điện đến hỏi thì nạt nộ, lại còn bảo : nuôi không thì cho người khác hỏi chi nhiều vậy. Lúc mình hỏi ủa sao hông giống trên bài đăng bả còn chửi lên chửi xuống, hazda. Mấy bé mèo cũng xinh, nhận nuôi cũng chẳng sao cả, nhưng mà chủ yếu là không ưa nổi người cho mèo, đã làm ăn gian dối lại còn hách dịch, vại mà còn mặt dày mở miệng xin tiền vía nữa. Trên bài ghi là đổi lấy thức ăn mèo, nhưng mình cũng chuẩn bị sẵn tiền với tâm lý đến mua chớ không xin free roày. Có điều ai dè gặp phải chủ mèo như thế. Nick chị này thường xuyên post bài cho mèo con như thế này, chị à em nói thật, nếu không muốn cứ phải nuôi mèo con thì làm ơn mang mèo mẹ đi triệt sản đi, hết có 150k thôi. Đừng có để nó đẻ ra 1 bầy rồi tìm đủ mọi cách mang đi cho vại, thất đức lắm .