Em mới biết tin từ của 2 đứa Fiona và Clio. Hy vọng chị sớm lấy lại được tinh thần. Đừng vội giải tán hết rồi lại thấy cô đơn thêm chị ơi
em cũng nghĩ như anh Vũ
giải tán xong rồi ngồi 1 mình mới thấy tiếc nuối đó chị
Chị snghi dữ lắm mới đưa ra qdinh này, hiện tại c cho bé về ở bên nhà mẹ chị từ hồi clio mới phát bệnh kìa, chị sợ bị lây cg như k ai lo cho bé hết, với lại đêm chị k ngủ đc, vì lo sợ phải nge tiếng ụa mửa khi bé ói, nó ám ảnh c ghê lun, giờ c k còn sức lực hay tinh thần j cả, mẹ c lại già yếu k thể trông đc bé hoài, mong mọi ng hãy hiểu và ủng hộ c, chuyện chẳng đặng đừng lắm c mới làm
((