đúng rồi bạn, chim cút là trứng cút lộn nở ra đó, nhưng mà chim cút của mình là đi mua và chọn giống ở dưới quê, nuôi đến giờ 2 tháng mấy rồi, đến bây giờ ngày nào chim cút cũng cho trứng.hihhi........bán đi cũng tiếc lắm nhưng vì nuôi nhiều quá lo cũng ko xuể (nuôi chim cút, thỏ kiểng, mèo 6 con, cá kiểng nữa....@_@. với lại sắp đi du học rồi nên bắt buộc bán đi chim cút, may mà những lúc thi có mấy chị ở nhà chăm sóc dùm,còn mèo nuôi lâu có cảm tình nên mình ko bán được, mình có bán thỏ nữa, bán hết đợt thỏ này là ko bán nữa, ihhhiiih...................