mấy anh chị giúp em với.
Em nuôi em Bum được khoảng 10 tháng rồi. tự dưng dạo này biếng ăn, ăn vô hay ói nên em cho đi BSTY, ông ta xổ lãi cho Bé. từ ngày xổ lãi xong, nó chẳng khá hơn, đi phân còn ra máu, khó đi,vì thế em đổi bác sĩ cho Bé. Cô bác sĩ mới nói bé bị rối loạn tiêu hóa,chích cho bé 3 mũi rồi cho thuốc uống, dặn em chỉ cho bé ăn cháo mấy ngày rồi cho ăn cơm lại. em cho bé ăn cháo 3 ngày rồi mới cho ăn cơm ngày hôm qua. trưa hôm nay cho ăn cơm thì ói hết ra, tối em ko dám cho ăn cơm nữa, chỉ cho ăn cháo, mà Bum cũng liếm liếm tí rồi bỏ. em cho uống nước, lúc sau ói hết ra nước. mà từ ngày cho đi cô Bác sĩ mới, nó ko đi đại tiện luôn, hôm wa dắt đi dạo thì mới đi, chứ ở nhà thì ko đi đại tiện, hôm nay em cũng dắt đi dạo thì cũng chỉ đi ngoài 1 chút rồi thôi. ( ngày trước nó đi đại tiện tốt lắm, 1 ngày phải hơn 3 lần mà bây giờ thì mấy ngày liền không đi )
Mấy anh chị cho em lời khuyên với, em định cho đi BSTY lại mà sợ ng ta chữa tầm bậy thì chết em Bum mất
Em nuôi em Bum được khoảng 10 tháng rồi. tự dưng dạo này biếng ăn, ăn vô hay ói nên em cho đi BSTY, ông ta xổ lãi cho Bé. từ ngày xổ lãi xong, nó chẳng khá hơn, đi phân còn ra máu, khó đi,vì thế em đổi bác sĩ cho Bé. Cô bác sĩ mới nói bé bị rối loạn tiêu hóa,chích cho bé 3 mũi rồi cho thuốc uống, dặn em chỉ cho bé ăn cháo mấy ngày rồi cho ăn cơm lại. em cho bé ăn cháo 3 ngày rồi mới cho ăn cơm ngày hôm qua. trưa hôm nay cho ăn cơm thì ói hết ra, tối em ko dám cho ăn cơm nữa, chỉ cho ăn cháo, mà Bum cũng liếm liếm tí rồi bỏ. em cho uống nước, lúc sau ói hết ra nước. mà từ ngày cho đi cô Bác sĩ mới, nó ko đi đại tiện luôn, hôm wa dắt đi dạo thì mới đi, chứ ở nhà thì ko đi đại tiện, hôm nay em cũng dắt đi dạo thì cũng chỉ đi ngoài 1 chút rồi thôi. ( ngày trước nó đi đại tiện tốt lắm, 1 ngày phải hơn 3 lần mà bây giờ thì mấy ngày liền không đi )
Mấy anh chị cho em lời khuyên với, em định cho đi BSTY lại mà sợ ng ta chữa tầm bậy thì chết em Bum mất