Cái chuyện này thì có dạy mình nghĩ cũng như ko thôi,chó hay mèo cái chuyện quấn người nó ăn vào bản chất ,ngấm xừ vào máu tù lúc nó bé tí rồi ý. Nhà mình có 2 con mèo,1 con thì ai gọi cũng theo,ko gọi cũng theo luôn @_@,1 con thì đố ai nó theo ngoài mình,là người trực tiếp chăm và cho nó ăn uống hàng ngày. Gặp người lạ là nó chạy mất tích.....còn 1 con chó nó cũng vậy,bực mình vì nó quá quấn người,ai cũng theo chỉ cần gọi đúng tên,từ những chuyện đó mình suy ra là mấy cái này gần như là khó dậy dc lắm nhưng đương nhiên là vẫn có trường hợp ngoại lệ đúng k....khuyên bạn là nên nhốt,xích cho nó quen nhà đã,chó khôn dạy đã khó huống chi là mèo (bọn mèo ngu lắm mà muhahaha)