nhoxponlove
thỏ xinh xắn
Kekekek...Đỡ hơn Sushi thúi nhà mềnh gòi........ Cái dzề ẽm cũng bắt, mà thấy chuột là ẽm chào!!! :eye_wide: Như chào ng quyên bạn bè dzi đóa. Nhà mềnh có vườn, nhưng cũng chỉ thả tụi nhỉ ra 1-2g chiều chiều cho nghịch thôi, trời lụp xụp tối là vác vào nhà! Thả ra cũng phải ngồi đó ngó cớ cũng hem đi đâu dc hết trơn.ivys said:bởi dzị may mà nhà có cái ban công có lưới nên mí nhóc vẫn có ánh sáng & chỗ chạy nhảy tắm nắng chứ ko là 4 bức tường hoài thi` oải lắm. . nhưng đc cái indoor cats thì sẽ đỡ bị lây bệnh linh tinh beng vì đi chơi lăng wăng ngoài vườn đó mà.
nhưng công nhận mèo nhà mình nuôi indoor kiủ bị "bột" ấy. em nhóc mèo ta nhà ngoại mình nuôi thả vườn còn biết bắt rắn, bắt chuột nữa chớ ... ... bữa em nó bắt xong con rắn cỏ đem chiến lợi phẩm dzô khoe mình wa chơi hết hồn... .. thằng sudo dzí subeo thì chỉ dừng ở mức bắt.. vài con bọ lạc loài nào từ ban công bay dzô thôi chứ ko hoành tráng như cậu kia. ước rề nhà có đất làm cattery jong' em ecklee hay em mốctràmeo ngoài Hanoi.. hì hì ..
à wên mất bạn bán cỏ mèo ở q4 hình như ban ngày đi làm tối mí dzìa. nếu N tính wa chắc gọi đt hẹn bạn trước heng. p cũng đang đặt nhờ bạn ý trồng dùm 2 chậu nhỏ
Mấy chị có mua cỏ thì đặt cho em ké với.....>.<