5_anh_em_sieu_nhan
Member
Hôm nay có chút thời gian rảnh rỗi vì công ty mất điện mình muốn tâm sự 1 vài chuyên buồn của minh !
mình có nuôi gần 30 con mèo tây , đợt vừa rồi mình bận quá không thể chăm sóc được các con nên đành đem các con đi ở nhà khác đa số đều là hàng xóm bạn bè và các người thân.
còn lại hơn 10 bé ,mình có bầu lại đi suốt, bm mình không thích mèo nên minh cho các con ở nhà riêng phía đằng sau .
Do khôg được chăm sóc nên nhìn các con tội nghiệp qua .Mình được 1 người bạn mách là lên trang yeuthucung để tìm chủ cho các con
mình đã nghe theo mình tạo tài khoản để bán các con mới giá vứa tặng vừa bán để ng ta có trách nhiệm .Rất may mắn là trong có vài phút đăng bài mình nhận được rất nhiều tin nhắn và các cuộc điên thoại muốn đón các con về.
Lần trước các con của mình đều tìm đc những người chủ thân yêu và các bạn đấy còn thường xuyên up ảnh nên face cho minh xem đáng yêu lắm nhiều lúc nhớ tụi nhỏ quá nên toàn chạy qua thăm .
Lần này mình có tìm chủ cho 4 đứa nhỏ cuối cùng trong nhà mình cũng đình giữ tụi nhỏ lại để nuôi nhưng vì cái phòng của 4 đứa dưới tấng 1 đợt vừa rồi bị nồm và vô cùng ẩm ướt . Về nhà thấy lông các con ướt nhẹp mệt mỏi gầy đi trông thấy ăn thì như chết đói vì máy cho ăn ở dưới tâng 1 mà tâng 1 ướt quá nên tụi nhỏ không xuống toàn nằm dài trên tầng 2 .
Minh tắm cho các con rồi quyết định cho các con về nhà mới để các con có thể tìm được 1 người chủ thật sự yêu thương mình có thể chăm sóc các con .
Minh đã bán cho 1 gia đình bé mèo batu mặt tịt lịt mầu trắng cái 3tháng rưỡi và tặng 1 thằng ald lai anl mầu trắng tinh mẹ nó là mèo anh lông ngắn mầu trắng và là con trai cưng của mình tuy xấu trai nhất nhà nhưng con rất tình cảm và hay làm nũng lắm ngồi xe máy đi chơi mà mặt cứ hau háu rất ngoan và nghe lời không cần đến 1 dây xích nào cả mình đi đâu 1 bước nó đi theo 1 bước .Gia đình này đến đón các con với giá 970k .vì các con mình không ăn được cơm nên khi về mình đã đưa họ thịt bò xay để họ cho tụi nhỏ ăn dần và nói là nếu anh chị ko chăm được thì cứ mang các cháu lại cho em rui em trả lại tiền cũng được.
Tiếp theo mình có đăng thêm 2 đứa cuối cùng là con của bố tom batu và mẹ aln là mèo anh lông ngắn mầu trắng 1 đực 1 cái
con trai mầu nhị thể vàng, trắng và con gái là tam thể vàng, trắng, đen với giá 970k cho ca 2 be cho 1 bạn nam nói là rất yêu mèo và muốn nuôi mèo về làm bạn.
và giờ đây mình nhận được thông tin của các bạn trên diễn đàn là họ đã bán các con ngay sau đó .mình cảm thấy bị tổn thương vô cùng .Bọn họ hứa với mình là sẽ yeu thương chăm sóc tụi nhỏ vậy mà họ lại lỡ làm vậy.
Họ không biết đối với họ chúng chỉ là 1 con mèo là động vật ,nhưng đối với mình chúng là nhưng thành viên trong gia đình , mình đã chăm chúng từ lúc chúng còn đỏ hỏn đến khi chúng lớn . Có chuyện vui chuyện buồn mình toan tâm sự với chúng nó chả biết chúng nó có hiểu gì không nhưng cứ meo meo suốt .Có những chuyện chỉ có bạn nào nuôi mèo yêu mèo mới hiểu thực sự mèo rất tinh cảm .giờ đây mình không biết các con đang ở đâu ,đang sống như thế nào ,mình chỉ mong các con tim được chủ tốt để mình không còn suy nghĩ và cảm thấy tội lỗi .
Các con hãy tha lỗi cho mẹ nhé !
mình có nuôi gần 30 con mèo tây , đợt vừa rồi mình bận quá không thể chăm sóc được các con nên đành đem các con đi ở nhà khác đa số đều là hàng xóm bạn bè và các người thân.
còn lại hơn 10 bé ,mình có bầu lại đi suốt, bm mình không thích mèo nên minh cho các con ở nhà riêng phía đằng sau .
Do khôg được chăm sóc nên nhìn các con tội nghiệp qua .Mình được 1 người bạn mách là lên trang yeuthucung để tìm chủ cho các con
mình đã nghe theo mình tạo tài khoản để bán các con mới giá vứa tặng vừa bán để ng ta có trách nhiệm .Rất may mắn là trong có vài phút đăng bài mình nhận được rất nhiều tin nhắn và các cuộc điên thoại muốn đón các con về.
Lần trước các con của mình đều tìm đc những người chủ thân yêu và các bạn đấy còn thường xuyên up ảnh nên face cho minh xem đáng yêu lắm nhiều lúc nhớ tụi nhỏ quá nên toàn chạy qua thăm .
Lần này mình có tìm chủ cho 4 đứa nhỏ cuối cùng trong nhà mình cũng đình giữ tụi nhỏ lại để nuôi nhưng vì cái phòng của 4 đứa dưới tấng 1 đợt vừa rồi bị nồm và vô cùng ẩm ướt . Về nhà thấy lông các con ướt nhẹp mệt mỏi gầy đi trông thấy ăn thì như chết đói vì máy cho ăn ở dưới tâng 1 mà tâng 1 ướt quá nên tụi nhỏ không xuống toàn nằm dài trên tầng 2 .
Minh tắm cho các con rồi quyết định cho các con về nhà mới để các con có thể tìm được 1 người chủ thật sự yêu thương mình có thể chăm sóc các con .
Minh đã bán cho 1 gia đình bé mèo batu mặt tịt lịt mầu trắng cái 3tháng rưỡi và tặng 1 thằng ald lai anl mầu trắng tinh mẹ nó là mèo anh lông ngắn mầu trắng và là con trai cưng của mình tuy xấu trai nhất nhà nhưng con rất tình cảm và hay làm nũng lắm ngồi xe máy đi chơi mà mặt cứ hau háu rất ngoan và nghe lời không cần đến 1 dây xích nào cả mình đi đâu 1 bước nó đi theo 1 bước .Gia đình này đến đón các con với giá 970k .vì các con mình không ăn được cơm nên khi về mình đã đưa họ thịt bò xay để họ cho tụi nhỏ ăn dần và nói là nếu anh chị ko chăm được thì cứ mang các cháu lại cho em rui em trả lại tiền cũng được.
Tiếp theo mình có đăng thêm 2 đứa cuối cùng là con của bố tom batu và mẹ aln là mèo anh lông ngắn mầu trắng 1 đực 1 cái
con trai mầu nhị thể vàng, trắng và con gái là tam thể vàng, trắng, đen với giá 970k cho ca 2 be cho 1 bạn nam nói là rất yêu mèo và muốn nuôi mèo về làm bạn.
và giờ đây mình nhận được thông tin của các bạn trên diễn đàn là họ đã bán các con ngay sau đó .mình cảm thấy bị tổn thương vô cùng .Bọn họ hứa với mình là sẽ yeu thương chăm sóc tụi nhỏ vậy mà họ lại lỡ làm vậy.
Họ không biết đối với họ chúng chỉ là 1 con mèo là động vật ,nhưng đối với mình chúng là nhưng thành viên trong gia đình , mình đã chăm chúng từ lúc chúng còn đỏ hỏn đến khi chúng lớn . Có chuyện vui chuyện buồn mình toan tâm sự với chúng nó chả biết chúng nó có hiểu gì không nhưng cứ meo meo suốt .Có những chuyện chỉ có bạn nào nuôi mèo yêu mèo mới hiểu thực sự mèo rất tinh cảm .giờ đây mình không biết các con đang ở đâu ,đang sống như thế nào ,mình chỉ mong các con tim được chủ tốt để mình không còn suy nghĩ và cảm thấy tội lỗi .
Các con hãy tha lỗi cho mẹ nhé !