Cún nhà mình còn bé lắm, cũng tầm 2 tháng gì đó. Mình mới đem về nuôi đc 2 hôm nhưng iu nó lắm, quấn quýt mình cực kì.
Lúc sáng mình đi học, ba k biết lên mở cửa đường luồng, nó lon ton nghịch kiểu gì mà khi mình về thấy nó ở trc cửa hiên, cún nhà mình rơi từ trên lầu xuống (...nó k bị thương gì nghiêm trọng, vẫn sủa ầm ĩ nhưng có điều 2 chân sau nó đi k đc, phải lết lết, mình nắn bóp cũng k thấy nó đau gì cả, nhưng chẳng hiểu sao nó lại lết chứ k đi đc. Mình biết nó mệt lắm, chẳng hiếu động, nghịch ngợm như mọi hôm, ăn xong lại lăn ra ngủ, lết đc vài bước lại nằm (
Thực sự bây giờ mình lo lắng lắm, cứ thấy nó lết là khóc mãi thôi. Giờ mình phải làm sao đây mọi người, ai biết tư vấn giúp mình vs. Có nên đem nó đi khám ko? Mình sợ chân nó k lành đc, bị tật lun lại khổ thân (
Tư vấn giúp mình nhé....mình đang cần gấp lời khuyên lắm, cứ bên nó suốt,k dám đi đâu sợ nó đi tìm mình lại té đau (((((
Lúc sáng mình đi học, ba k biết lên mở cửa đường luồng, nó lon ton nghịch kiểu gì mà khi mình về thấy nó ở trc cửa hiên, cún nhà mình rơi từ trên lầu xuống (...nó k bị thương gì nghiêm trọng, vẫn sủa ầm ĩ nhưng có điều 2 chân sau nó đi k đc, phải lết lết, mình nắn bóp cũng k thấy nó đau gì cả, nhưng chẳng hiểu sao nó lại lết chứ k đi đc. Mình biết nó mệt lắm, chẳng hiếu động, nghịch ngợm như mọi hôm, ăn xong lại lăn ra ngủ, lết đc vài bước lại nằm (
Thực sự bây giờ mình lo lắng lắm, cứ thấy nó lết là khóc mãi thôi. Giờ mình phải làm sao đây mọi người, ai biết tư vấn giúp mình vs. Có nên đem nó đi khám ko? Mình sợ chân nó k lành đc, bị tật lun lại khổ thân (
Tư vấn giúp mình nhé....mình đang cần gấp lời khuyên lắm, cứ bên nó suốt,k dám đi đâu sợ nó đi tìm mình lại té đau (((((