Em đang nuôi 2 con hams bear, nó chỉ mới mấy tháng tuổi thoy, to cỡ hơn phân nữa con trưởng thành tý. Vậy mà mới đây khi em về quê choy thì ở đây nó sinh, hên là em có để thức ăn khá nhiều. Nhưng khi về thì thấy thức ăn gần cạn, hams con thì có 3 con. Không bít nó có đói rùi ăn con nó không. Đó là 1 vấn đề.
Vấn đề thứ 2 là sau 3 ngày, không bít nó có cho con nó bú lúc khuya không mà ban ngày thấy con nó nằm trong tổ (quả trứng đá), còn nó ra ngoài nằm ngủ suốt. Ngày thứ 3, em thấy 2 con con chết, ngay sau lúc nó tắt thở thì em lôi ra liền, nhưng khi lôi ra bị động con cái nằm ngủ ở ngoài. Thế là nó gặm con còn lại chạy lòng vòng, xong quay lại vào tổ và...ăn thịt con nó
Thế trường hợp này phải làm sao? Nếu lần sau nó đẻ mà cứ không cho con bú thế này thì làm sao? Em để thức ăn nước uống nhiều lắm, sâu, cá khô, thức uống thì sữa tươi (thay sữa liên tục)
Vấn đề thứ 2 là sau 3 ngày, không bít nó có cho con nó bú lúc khuya không mà ban ngày thấy con nó nằm trong tổ (quả trứng đá), còn nó ra ngoài nằm ngủ suốt. Ngày thứ 3, em thấy 2 con con chết, ngay sau lúc nó tắt thở thì em lôi ra liền, nhưng khi lôi ra bị động con cái nằm ngủ ở ngoài. Thế là nó gặm con còn lại chạy lòng vòng, xong quay lại vào tổ và...ăn thịt con nó
Thế trường hợp này phải làm sao? Nếu lần sau nó đẻ mà cứ không cho con bú thế này thì làm sao? Em để thức ăn nước uống nhiều lắm, sâu, cá khô, thức uống thì sữa tươi (thay sữa liên tục)