k mua được thì đừng comment kiểu ném đá như thế các bạn ạ. Các bạn k có 8tr, 10tr mua một con mèo ald thuần chủng nhưng ng khác có và người ta thấy hợp mắt thì mua. Có người bán mèo lai 10tr vẫn có người mua cơ mà! sao giờ lắm người đòi mèo thuần chủng mà 2,3tr thế k biết!
Mèo nhà bà Hảo thì yên tâm về chất lượng và độ thuần rồi, màu này cũng hiếm nữa.....nếu có thiện chí mua thì đến thẳng nhà mà hỏi, mà nc với bà, bà già rồi, có lên đc ytc đâu mà đòi xin giá inbox....gọi điện xin giá xong thấy cao quá thì lẳng lặng mà rút, lại còn vào cmt để chê bai...mình rất ghét kiểu đó...
đồng tình với Linh
Nhà mình ở xa, không có điều kiện đến trực tiếp để xem, vì thế gọi điện hỏi về mèo và giá trước không được chắc. Và cũng không được post giá trên diễn đàn để mọi người không phải mất công gọi điện mà vẫn biết được giá của mèo sao?
Với cả, giá như ngay từ đầu chủ 2pic kèm luôn cả giá thì mọi chuyện cũng khác ( cũng có thể chủ 2pic không thích để giá ), mọi người đi qua thấy giá ok thì mua luôn, còn không thì thôi. Đằng này gọi điện thoại thì báo mỗi người một giá, giống như là ngay chính bà ấy cũng không biết giá trị thật của con mèo là bao nhiêu, sợ hét giá thấp thì thiệt, mà hét giá cao chẳng may có người mua luôn giá đó thì lợi.
Nói thật, đã rao bán rồi thì tất nhiên sẽ có những ý kiến khen chê lẫn lộn, điều đấy là không thể tránh khỏi cho dù bạn có không thích đi nữa. Kể cả trong bất cứ việc gì cũng thế thôi, chứ không phải trong mỗi việc buôn bán thế này đâu bạn ạ.
nếu bạn biết bạn nói chuyện với bà cụ hơn 80 tuổi bạn sẽ không nói thế phải không? bà đang ốm và mệt nên không thể nuôi cùng lúc hơn 10 con mèo được nên phải bán thôi, hôm qua tớ qua thăm bà và nói chuyện với bà, thấy bà nói con này không phải của bà mà là của con dâu bà (cũng là từ nhà bà ra nhưng cho từ khi còn nhỏ ) muốn bán đi vì không muốn phiền bà phải chăm thêm 1 con nữa, vì vậy giá cả linh tinh, chủ mèo thì tiếc công chăm sóc muốn lấy giá cao, bà thì nói thẳng luôn với bọn tớ là giá đấy không bán được thế nên tốt nhất ai có đk thì qua lấy còn không tớ cố gắng nhịn đói đến đón em nó về nhà tớ luôn
sau này ra 1 đống mèo con cho mọi người thèm